Mùng 5 Tết, tôi nhìn lại phòng khách và nhận ra cành đào năm nay đã bắt đầu rụng cánh. Những bông hoa từng rực rỡ mấy ngày đầu xuân giờ chuyển màu nhạt, vài cánh rơi xuống sàn.
Cứ thấy nụ đào chúm chím trong mưa bụi tháng Chạp là thấy Tết. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mong manh ấy là cả một câu chuyện dài về phong thuỷ, bình an và ước vọng vun vén gia đình mà không phải ai cũng tỏ tường.
Xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) từ nhiều chục năm trước đã nổi tiếng với nghề truyền thống trồng đào phai. Cứ mỗi dịp Xuân về, người dân trong tỉnh và các vùng lân cận lại tìm đến Đông Sơn để chọn đào chơi Tết vì vẻ đẹp rất riêng.
Giáp Tết, các tiểu thương tại Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm. Năm nay, người mua không nhiều như mong đợi, tuy nhiên nhiều tiểu thương cho biết họ thà ế chứ không bán cho người trả giá rẻ.
Nếu may mắn lên Hà Giang vào đúng dịp đầu tháng 3 này giống cô bạn Nhữ Thị Mai, du khách sẽ được tận mắt ngắm nhìn cảnh tượng độc nhất vô nhị: hoa đào, hoa mận, hoa gạo, hoa cải nở cùng lúc, trải dài khắp các thung lũng đẹp như một bức tranh.