Thi thể người con gái có vết cắt sâu ở tay nghi bị sát hại. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố Soa về tội giết người.
Trước khi ôm thi thể con lên đường tàu, Soa điện thoại cho người anh trai chồng thông báo con gái của mình đã chết.
Ngồi trong nhà tang lễ, người mẹ khóc nghẹn vì mới trước đó ít giờ vẫn còn ở dưới quê. Thậm chí khi công an gọi báo sự việc, cô cũng không tin con mình lại chết thảm trong căn nhà bốc cháy.
Ôm thi thể con lên đường tàu tự tử nhưng không chết. Khi tàu dừng lại, người mẹ vứt thi thể con xuống ven đường rồi bỏ chạy.
Khi nhìn thấy thi thể con, bố mẹ của cô bé thậm chí còn không dám tin vào mắt mình...
Hiện tại, gia đình vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi từ cảnh sát để biết được nguyên nhân cái chết của con mình.
Mặc dù đã được người quen hỗ trợ vé máy bay nhưng gia đình cô dâu Việt chết bất thường ở Trung Quốc vẫn không đủ tiền sang xứ người đón thi thể con em mình về.
Bà mẹ không thể ngờ rằng giây phút đưa con lên xe ô tô đến trường lại là khoảnh khắc cuối cùng cô được nhìn thấy con còn sống.
Trên đường đi xe máy về quê ăn Tết, 2 anh em không may gặp nạn khiến một người tử vong, một người nguy kịch. Khi đưa thi thể nạn nhân về quê, người mẹ nghèo òa khóc rồi ngất đi, tỉnh dậy lại chạy đến bên con.
Nếu không phải vì bọc ni lông, chắc không ai biết được đó là đứa bé đã qua đời.