Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Zen,
Chia sẻ

Thí sinh Vietnam Idol đang dần khẳng định tài năng của mình bằng tất cả nỗ lực không ngừng nghỉ.

Thanh Trúc là người mở đầu đêm gala với ca khúc "Vài lần đón đưa". Trúc đã thể hiện tròn ca khúc nhẹ nhàng này. Đây cũng là một lựa chọn có tính an toàn của cô gái tai tiếng này.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Thanh Trúc với "Vài lần đón đưa"

Chàng trai lãng tử Thanh Hưng lại chứng tỏ sự đa tài của mình khi thể hiện một ca khúc anh tự sáng tác mang tên "Cánh đồng tình yêu". Đây là một ca khúc ngọt ngào, nhẹ nhàng như những mô típ chung chung của những ca khúc nhạc trẻ đương thời. Vì thế, dấu ấn của Hưng rõ ràng là chưa đậm nét.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Thanh Hưng với "Cánh đồng tình yêu"

Thí sinh chuyển giới Hương Giang khá "dũng cảm" khi thể hiện ca khúc "Đừng ngoảnh lại" mà Lưu Hương Giang thể hiện rất thành công. Chất giọng của Giang chưa thực sự tốt nhưng người ta không thể phủ nhận những nỗ lực của cô trong con đường âm nhạc.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Hương Giang với "Đừng ngoảnh lại"

Phạm Hồng Phước đưa “Buổi sáng ở Ciao Café” thành một ca khúc vui nhộn và rất đáng yêu. Anh chàng này có những nét gần giống với đàn anh Thanh Duy đi trước.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Hồng Phước với "Buổi sáng ở Ciao cà phê"

Cô gái xinh đẹp Thảo My đã có cú bứt phá trong đêm Gala lần này với ca khúc "Tôi đi tìm tôi". Thảo My còn rất trẻ và cô đã biết cách truyền nhựa sống của mình vào trong từng lời ca.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Thảo My với "Tôi đi tìm tôi"

Chàng trai Anh Quân đưa “Ngày không mưa” sang một phiên bản mới làm nhạc sĩ Quốc Trung phải thích thú. Cá tính, khác biệt là những gì để nói về Anh Quân.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Anh Quân với "Ngày không mưa"

Còn Thanh Tùng, chàng vận động viển điển trai dễ thương đang dần đuối đi khi thể hiện "Nuối tiếc" có phần khô cứng. Thanh Tùng có lẽ nên nhìn nhận lại chất giọng và phong cách của mình thay vì loay hoay giữa những dòng nhạc mà không biết mình thuộc về đâu.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Thanh Tùng với "Nuối tiếc"

Hoàng Quyên vẫn giữ nguyên phong độ với “Chiếc lá vô tình” nhưng Hoàng Quyên không có được chất truyền dẫn mà Uyên Linh đã làm được. Hoàng Quyên tỏa sáng nhưng rất đơn độc, khán giả gần như hoàn toàn xa lạ với cô.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Hoàng Quyên với "Chiếc lá vô tình"

Bảo Trâm hát “Tình xô mãi đời ta” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tuy có phần ảnh hưởng từ phiên bản tuyệt vời của Nguyên Thảo, nhưng Trâm lại lấy sự nữ tính, có đôi phần trưởng thành, mặn mà hơn tuổi của cô để “đẩy” ca khúc sang một thái cực khác.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Bảo Trâm với "Tình mãi xô đời ta"

Và kết thúc đêm Gala một cách hoàn hảo chính là Ya Suy với "Lặng thầm một tình yêu". Không còn là một Ya Suy mộc mạc, chân chất, Ya Suy có ngày hôm nay đã có phần chăm chút đến ngoại hình của mình, đã biết tự tin hơn trong từng câu hát. Ya Suy là một chút hương rừng đáng mến mà Vietnam Idol năm nay may mắn có được.

Thí sinh chuyển giới hát ca khúc của đàn chị cùng tên

Ya Suy với "Lặng thầm một tình yêu

Chia sẻ