Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra

Nguyễn Ly,
Chia sẻ

Anh ấy đổ cát trên miệng cái lỗ nhỏ xuất hiện trên bờ biển, chỉ vài giây sau, một thứ kỳ lạ chồi lên...

Theo trang Diply, vào một ngày nắng nóng tháng 4, anh Bern đi dạo trên bờ biển Sword Sands, Langstone Harbour, South Coast, Anh. Thấy trên bãi biển có những cái lỗ nhỏ kỳ lạ, anh liền đổ một ít muối lên đó, rồi dùng tay múc một ít nước đổ vào.

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Anh Bern đổ muối lên miệng lỗ.

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

Anh còn múc một ít nước và tưới lên lỗ đó.

Chỉ vài giây sau, một thứ màu nâu đầu trắng kỳ dị như ngón tay người ngoi lên. Bạn nghĩ thứ kỳ quái này có thể là gì? Hẳn nếu thấy khoảnh khắc ma mị này có người phải bỏ chạy.

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 3.

Được biết, đây là loài ốc móng tay (tên khoa học là Solenidae). Ốc móng tay là loài động vật thân mềm, có 2 mảnh vỏ. Loài nhuyễn thể này thường sống trong cát bùn ở cửa biển, hoặc quanh vùng biển gần với các cửa sông lớn. Nếu loài ốc khác chỉ bò trên mặt đất thì loài ốc có hình dáng dài ngoằng này lại trú ngụ dưới cát ở tư thế thẳng đứng, chân phía dưới. Loài ốc này phân bố ở biển nhiệt đới và ôn đới.

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 4.

Thì ra đó là một con ốc móng tay.

Ốc móng tay dài khoảng 6 đến 10cm, thân hình thon dài trông giống như ngón tay, ruột màu trắng sữa, vỏ ốc khép hờ màu vàng nâu. Ốc có cùng một hệ thức ăn giống với ngao, chủ yếu ăn sinh vật phù du.

Thịt loài ốc này được rất nhiều người ưa thích vì có vị ngọt, chứa nhiều chất khoáng và các chất bổ dưỡng khác. Vì thế rất nhiều người muốn tự ra biển bắt loài ốc này.

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Thấy lỗ nhỏ trên cát, người đàn ông đổ muối vào và điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 6.

(Ảnh minh hoạ)

Chỉ tính mỗi bang Washington (Mỹ) thôi đã có tới 250.000 người ra biển mỗi năm chỉ để bắt ốc móng tay. Và để bắt được chúng, người ta thường dùng xẻng nhỏ xúc chúng lên khỏi cát.

(Nguồn: Diply)

Chia sẻ