Thanh niên gửi... mail làm quen gái xinh, tưởng rep vì lịch sự ai ngờ hẹn hò 3 lần là chốt yêu luôn

Sa,
Chia sẻ

Đến hiện tại, Minh Hoàng và Phương Vy đã bên nhau tròn 1 năm.

"Bạn dùng email để làm gì?"

Cam đoan rằng đến 90% đáp án của câu hỏi này sẽ dành cho công việc và học tập, 10% còn lại có lẽ là phục vụ nhu cầu khó đỡ như để liên lạc với người yêu khi bị dỗi, block trên "mặt trận" MXH hoặc để tạo nick clone đi comment dạo và stalk đứa mình ghét, vân vân và mây mây.

Vậy đã bao giờ các anh trai nghĩ đến việc sẽ dùng email để làm quen và tán tỉnh cô nàng nào đó chưa? Đa phần là chưa rồi, nhất là khi các thể loại MXH ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên cách làm hy hữu này đã giúp cho Minh Hoàng (23 tuổi) bắt đầu chuyện tình với Phương Vy (18 tuổi).

 - Ảnh 1.

Minh Hoàng và Phương Vy

Gửi... mail làm quen

Tất nhiên cũng nên bắt đầu câu chuyện từ email với tiêu đề "Chào em" (không phải "Hi em") của Minh Hoàng... Vào một ngày đẹp trời, Vy nhận được mail làm quen của Hoàng, có kèm cả profile giới thiệu bản thân từ tên tuổi đến sở thích và ngoại hình, nghe khá thật thà và lịch sự:

"Chào em,

Anh là Hoàng, năm nay 22 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội (người Hà Nội luôn). Anh có sở thích là đàn hát. Ngoài ra có đam mê với lĩnh vực hình ảnh nói chung và điện ảnh nói riêng. Anh cao 1m7, cân nặng 7x nên trông hơi beo béo. Nếu em có hứng thú thì hãy reply nhé. Rất mong được làm quen".

Cũng chính vì cảm thấy lịch sự nên dù không biết là ai, từ đâu đến nhưng Vy cũng trả lời lại: "Chào anh, anh có thể cho em hỏi điều gì khiến anh để tâm và mail cho em không? Em để lại contact ở đây nếu em chưa kịp check mail. Ins: @vee_b.o.n.g. Cảm ơn anh vì đã mail". Cả 2 bắt đầu biết đến nhau từ đây.

 - Ảnh 2.

Chiếc mail định mệnh của đôi trẻ

Cho những ai đang thắc mắc tại sao Hoàng lại biết email của Vy thì câu trả lời của cô nàng cũng khá hài hước: "Hồi đó mình hay để cả mail ở các MXH, bao gồm cả Tinder vì cũng có người collab công việc với mình từ đây. Và bạn trai mình nhìn thấy mail của mình ở đó nên đã gửi mail... làm quen".

Mua chai nước lọc 75k "lấy le" với bạn gái trong lần hẹn hò đầu tiên

Sau khi trao đổi qua mail, Hoàng và Vy chuyển sang nói chuyện trên MXH. Được 1 thời gian thì đằng trai rủ nhà gái đi uống nước và được đồng ý. Diễn biến buổi hẹn cũng đơn giản như bao cặp đôi mới quen khác là từ quán cà phê đến lượn lờ hồ Tây hóng gió.

"Vì Hoàng than khát nước nên ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua nước rồi tụi mình dừng lại ven hồ ngồi trò chuyện. Lúc này anh ấy mới lấy chai nước lọc ra, trông như... chai cồn nên mình cũng hồn nhiên hỏi: 'Sao lạ thế? Anh uống cồn à?' thì anh ấy bảo: 'Anh toàn uống loại này thôi'. Mà cái chai nước lọc đó là 70k hay 75k gì đấy. Mình biết là khoe nên cũng trêu trêu rồi nói chuyện bình thường nhưng sau này không bao giờ thấy Hoàng mua lại chai nước lọc ấy nữa" - Vy kể lại buổi hẹn hò đầu tiên của mình.

Minh Hoàng khá hài hước, thường làm trò khi bạn gái chụp hình

Sang lần hẹn hò thứ 2, vẫn là hồ Tây, vẫn là đi cà phê nhưng không có chai nước lọc 75k nào. Thay vào đó là một pha diễn đạt đi vào lòng đất của Hoàng: "Lúc đó bọn mình đứng cạnh nhau thì Hoàng quay sang nhìn xong nói: 'Trông mắt em xinh quá! Anh... mút mắt em được không?'. Mình vừa tức vừa buồn cười nhưng mà cũng hơi thích thích rồi nên cười thôi".

Đến lần gặp nhau thứ 3, đứng đối diện nhau, Vy mới mạnh dạn hỏi: "Thế giờ như nào?", Hoàng bảo: "Yêu thuii" (Yêu thôi). Thế là họ trở thành một đôi vì cả hai đều style nhanh gọn, "thích là phải nói cũng như đói là phải ăn".

Từng chia tay... 2 ngày vì crush cũ của đằng trai

Giống như mọi cặp đôi, từ khi yêu nhau đến giờ Hoàng và Vy cũng có vô số lần giận dỗi. Trong đó căng thẳng nhất phải kể đến là pha chia tay nhưng lại quay lại chóng vánh sau... vài ngày.

 - Ảnh 4.

Phương Vy

Phương Vy kể: "Người yêu mình lúc mới quen và thích mình thì vẫn còn vấn vương một bạn khác, là crush cũ. Mình biết nhưng cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không căng thẳng quá vì người yêu còn làm việc chung với bạn ấy. Cơ mà sau đó thì hơi quá đáng kiểu liên tiếp nói chuyện, cùng nhau đi công việc cũng không nói với mình dù mình đã nói với người yêu rằng không cấm cản gì, chỉ cần nói mình biết là được.

Sau khoảng 4 lần nhắc nhở, đến lần thứ 5 mình đọc được tin nhắn của người yêu với bạn đó, mình tủi thân quá nên quyết định chia tay. Mình cũng không làm ầm lên, 2 đứa ôm nhau cái cuối rồi chia tay nhẹ nhàng. Lúc đó là 7 tháng yêu nhau".

Nhưng như đã rào trước, cặp đôi chỉ xa nhau được vài ngày thì Hoàng đã nhắn tin hẹn gặp Vy để nói chuyện: "Lúc mình đến thấy mặt anh ý tội lắm, xin lỗi và hứa hẹn các thứ đầy đủ. Mình cũng mủi lòng nhưng vẫn bảo 'Để xem' rồi sau đó mới đồng ý quay lại. Anh ý còn gửi cả mail tạm biệt và chia tay nhưng đến lúc quay lại rồi mình mới đọc được".

 - Ảnh 5.

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu nhỉ?

Từ lúc yêu nhau, kỉ niệm đáng nhớ nhất với Vy là dịp sinh nhật tuổi 17 của cô bạn. Lúc đó cả 2 đều không có tiền, lại còn cuối tháng nên càng túng hơn. Vì vậy mà Vy đã bảo bạn trai rằng không cần tặng gì, kỉ niệm sau cũng được và Hoàng đã đồng ý. Tuy nhiên vào hôm sinh nhật, cô nàng đã nhận được hộp quà to đùng và bạn trai đưa đi ăn dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc không có gì. Vy cứ đinh ninh rằng Hoàng giấu "quỹ đen" nên mới có tiền mua quà nhưng sau đó mới phát hiện ra bạn trai đã đi vay tiền để làm mình vui.

"Điều mình thích nhất ở Hoàng là tính trách nhiệm nhưng đó cũng là điều ghét nhất luôn. Vì trách nhiệm nên lúc nào anh ấy cũng cố gồng mình tự làm mọi thứ. Nhiều lúc thương lắm nhưng bảo để mình phụ cùng thì không chịu vì muốn mình được thoải mái nhất" - Vy kể về nửa kia của mình.

Thoải mái đối mặt với ý kiến trái chiều từ dân mạng

Vy từng chia sẻ chuyện người yêu làm quen với mình qua mail lên một nhóm dành cho các cặp đôi trên Facebook và nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng cô nàng yêu Hoàng vì anh chàng là trai Hà Nội, vì 1 dòng tin nhắn đùa của Hoàng khi Vy đòi chia tay "Em phải ở đây vì tiền nhiều tiêu không hết".

 - Ảnh 6.

Tin nhắn của Hoàng gửi cho Vy khi cô nàng đòi chia tay

Tuy nhiên đối mặt với chuyện này, Vy cho biết mình với bạn trai đều không khó chịu gì: "Mình đã xác định khi đăng bất cứ cái gì lên mạng thì cũng sẽ có ý kiến trái chiều. Nhưng với tụi mình, mọi người nghĩ thế nào cũng được, vui là được nên đều không để tâm nhiều lắm. Thậm chí người yêu mình còn thích vì được tấu hài. Hơn nữa mục đích của bọn mình cũng chỉ đơn giản là lan toả năng lượng tích cực đến cho mọi người thôi. Còn ý kiến mọi người phản ứng lại tích cực hay tiêu cực thì tụi mình vẫn rất tôn trọng".

Dù còn trẻ nhưng Vy chia sẻ rằng mình học hỏi được nhiều thứ và bản thân hoàn thiện hơn sau khi yêu. Cô nàng biết kiềm chế những cơn nóng giận, biết cách lắng nghe và trò chuyện để cùng bạn trai tìm cách giải quyết khó khăn và tiến gần hơn tới tương lai của cả 2.

Những thứ đơn giản nhưng đáng yêu của cặp đôi

1 phút dành cho "cẩu lương" nhé cả nhà!

Ảnh: NVCC

Chia sẻ