Thân vương William đã sớm "nhìn thấu" Meghan vì 1 lý do
Mới đây, một tiết lộ gây chấn động từ người thân cận của Cố Nữ hoàng cho thấy, những lo lắng của Thân vương xứ Wales về Meghan Markle đã xuất hiện từ rất sớm, trước cả khi đám cưới cổ tích diễn ra. Phải chăng, vị Vua tương lai đã nhìn thấu được ý định rời bỏ Hoàng gia của Meghan ngay từ những ngày đầu tiên?
Vào năm 2018, đám cưới cổ tích giữa Hoàng tử xứ Sussex và Meghan Markle từng được xem là sự kiện "thế kỷ", mang lại luồng gió mới cho Hoàng gia Anh. Thế nhưng, chỉ hai năm sau đó, cặp đôi gây chấn động khi tuyên bố rút lui khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia cấp cao và chuyển đến sống ở Mỹ. Sự đổ vỡ không chỉ nằm ở mối quan hệ vợ chồng Hoàng gia mà còn lan sang tình anh em ruột thịt giữa hai vị Hoàng tử.
Điều đáng nói là, những lo lắng về Meghan đã xuất hiện từ rất sớm. Theo tiết lộ của một nhà viết tiểu sử Hoàng gia, ngay trong thời gian chuẩn bị hôn lễ, Thân vương xứ Wales đã "nhìn thấu" được một điều: Meghan không hề có ý định gắn bó lâu dài với "The Firm" (cách gọi nội bộ Hoàng gia Anh). Anh cho rằng, Meghan chỉ coi cuộc hôn nhân với Hoàng tử xứ Sussex là "bàn đạp" để tiến tới danh vọng và tiền tài mới. Chính sự hoài nghi này đã châm ngòi cho sự rạn nứt sâu sắc giữa hai anh em.

Thân vương William đã "nhìn thấu" Meghan vì 1 lý do
Theo Express, nhà viết tiểu sử Hoàng gia Phil Dampier khẳng định: Thân vương William từng lo sợ Meghan không hề có ý định ở lại Hoàng gia lâu dài, bà chỉ coi hôn nhân là một bước đệm.
Tiết lộ này không phải là vô căn cứ. Ông Dampier đã dẫn lời của người chị họ và là bạn tâm giao lâu năm của Cố Nữ hoàng Elizabeth II, Bà Elizabeth Anson. Bà Anson từng bày tỏ sự lo lắng về Meghan với nhà viết tiểu sử Sally Bedell Smith: "Tôi không tin Meghan một chút nào. Meghan có thể trở thành nguồn rắc rối mà thôi".
Thậm chí, bà Anson còn bày tỏ sự nghi ngờ về tình cảm của nữ diễn viên truyền hình này, bà nói: "Chúng tôi hy vọng, nhưng không thực sự nghĩ rằng cô ấy đang yêu. Chúng tôi cho rằng cô ấy đã sắp đặt tất cả". Việc người thân cận nhất của Cố Nữ hoàng cũng có thái độ thận trọng như vậy càng củng cố thêm niềm tin của Thân vương xứ Wales.
Thân vương xứ Wales được cho là đã cảnh báo em trai mình về tốc độ phát triển quá nhanh của mối quan hệ với Meghan trước khi họ kết hôn. Trong cuốn hồi ký gây chấn động Spare xuất bản vào tháng 1 năm 2023, Hoàng tử xứ Sussex đã kể lại lời cảnh báo từ anh trai mình.
Anh viết: "Quá nhanh, anh ấy đã nói với tôi. Quá sớm. Thật ra, anh ấy đã khá can ngăn ngay cả việc tôi hẹn hò với Meg". Hoàng tử xứ Sussex cũng tiết lộ thêm chi tiết cay đắng, khi Thân vương xứ Wales tỏ ra định kiến sâu sắc với nghề nghiệp của Meghan.
Anh kể lại: "Một ngày nọ, khi cùng nhau ngồi trong vườn, anh ấy đã dự đoán hàng loạt khó khăn mà tôi sẽ phải đối mặt nếu kết hôn với một 'nữ diễn viên Mỹ', một cụm từ mà anh ấy luôn tìm cách nói nghe giống như một 'tên tội phạm bị kết án'". Rõ ràng, Thân vương xứ Wales không hề tin tưởng vào người phụ nữ đến từ Hollywood này và lo sợ cô sẽ mang rắc rối đến cho Hoàng gia.

Bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo và kết hôn
Bất chấp sự lo lắng từ gia đình, Hoàng tử xứ Sussex vẫn cầu hôn Meghan vào tháng 11 năm 2018, chỉ hơn một năm sau khi họ gặp gỡ và hẹn hò lần đầu tiên.
Hoàng tử xứ Sussex viết trong Spare: "Cả hai chúng tôi đều muốn lập gia đình ngay lập tức. Chúng tôi làm việc với cường độ điên cuồng, công việc đòi hỏi khắt khe, thời điểm không lý tưởng, nhưng mặc kệ. Điều này luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".
Hoàng tử xứ Sussex và Meghan Markle kết hôn tại Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor vào ngày 19 tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, đúng như những gì Thân vương xứ Wales lo lắng, họ đã từ bỏ vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến định cư tại Montecito, California, nơi họ đang sống cùng hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet.
Việc cặp đôi quyết định rời bỏ Hoàng gia chỉ hai năm sau đám cưới đã phần nào chứng minh cho những lo ngại ban đầu của Th xứ Wales. Câu chuyện này không chỉ là về sự rạn nứt của hai anh em Hoàng tử mà còn là sự đối lập giữa những người sinh ra để phụng sự Hoàng gia và một người phụ nữ được cho là chỉ xem Hoàng gia như một "bàn đạp" để đạt được mục đích cá nhân.