Thân thế bất ngờ của "hot girl bán ngô nướng" xinh đẹp gây sốt mạng

Huyền Trang,
Chia sẻ

Chỉ với bức ảnh đang ngồi nướng ngô, cô gái này khiến dân mạng "nháo nhào" tìm hiểu. Và những câu chuyện đằng sau về cô gái này còn gây bất ngờ lớn hơn...

"Hot girl ngô nướng" khiến dân mạng xôn xao

Mới đây, trong những ngày đầu đông, cư dân mạng bất ngờ "phát sốt" vì hình ảnh một cô nàng dễ thương, xinh xắn ngồi nướng ngô bên vỉa hè. Trong bức ảnh, cô gái để mặt mộc, mặc một chiếc váy khá gợi cảm và khoe khéo vòng 1 hấp dẫn của mình bên chiếc lò nướng. 

Cách cầm quạt nướng ngô có vẻ chuyên nghiệp của cô gái khiến nhiều người quả quyết: cô nàng này hẳn là một người bán ngô nướng thực thụ. Dân mạng tin rằng, đây là một "hot girl ngô nướng" và quán hàng của cô cũng sẽ nườm nượp khách hàng như những hot girl bánh tráng, hot girl cháo ếch, hot girl bán giò từng được "phát hiện" trước đó.
 
hot girl
Hình ảnh của hot girl ngô nướng khiến dân mạng tò mò.

Sau khi dân mạng lục tung mạng xã hội để truy tìm tung tích của cô gái nướng ngô bí ẩn, sự thật đã được tìm thấy. Cô nàng này hoàn toàn không kinh doanh ngô nướng. Bức ảnh gây sốt này chỉ được một người bạn của cô gái chụp cho vui và đăng tải trên mạng xã hội. 

hot girl
Cô gái khiến dân mạng "chao đảo" vì ảnh ngồi nướng ngô thực ra... không bán ngô.

Trần Thiện Vi (sinh năm 1991), cô gái trong bức ảnh chia sẻ, bản thân cô cũng rất bất ngờ khi bức ảnh đó được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của dân mạng đến vậy. Cô kể, hôm đó, cô và những người bạn đang đi chơi và sà vào một hàng ngô nướng. Bà chủ hàng khi đó đang đi ra ngoài, cô tiện tay nhảy vào nướng ngô giúp và nói bạn chụp ảnh lại cho vui. Sau đó, Vi có đăng tải bức ảnh này trên trang cá nhân và nói đùa rằng mình đang bán ngô, mời mọi người ăn ủng hộ. Có lẽ vì thế mà dân mạng đã hiểu lầm.

Thực tế, Vi đang kinh doanh quần áo. Trước những nghi vấn cho rằng, Vi cố tình ăn mặc hở hang và chụp ảnh bên bếp ngô nướng để gây sốt, tạo chú ý của dân mạng và làm PR ngầm cho công việc kinh doanh của mình, Vi cười: "Nếu muốn nổi tiếng bằng cách gây sốt, người ta phải thực sự có kế hoạch bài bản, chứ một bức ảnh không thể làm gì nhiều. Nếu mọi người nhìn kỹ, mọi người sẽ thấy mình mặc một chiếc váy rất bình thường, mặt không make up, tóc để đơn giản, đi dép tông... nói chung là rất giản dị, không có gì đáng chú ý. Mình lại không xinh đẹp đến mức được gọi là hot girl, vậy nếu gọi là PR cho cửa hàng quần áo, chắc không hiệu quả lắm rồi!" .

hot girl
Cô gái phủ nhận chuyện bức ảnh bán ngô là để PR cho cửa hàng và tạo sự nổi tiếng.

Cô gái trẻ cho hay: "Mỗi người có một cách khác nhau để gây ấn tượng, mình thì luôn cố tránh khỏi thị phi. Việc mình mặc quần áo gợi cảm khi ngồi nướng ngô không đồng nghĩa mình khoe ngực để nổi tiếng. Mình cũng không hở hang lộ liễu, nên không thể đánh giá con người mình qua chuyện đó được"

Cô nói đùa: "Nếu thật sự mọi người chú ý đến một cô gái bán ngô đến thế và sẵn sàng tìm đến ăn vì tò mò, có khi mình kiếm ít ngô bán thêm buổi tối, chắc cũng kiếm khá đó nhỉ? Bà bán ngô khoe với mình, một tối bà ấy lãi được 300 nghìn cơ đấy!".

Không học đại học, từng bị hiểu lầm khi ra Hà Nội lập nghiệp

Công việc chính của Thiện Vi hiện tại là kinh doanh quần áo, đồ dạ hội, đồ đi bar do cô tự thiết kế và may ở xưởng may nhỏ do cô làm chủ. Từ chối công khai thu nhập hiện tại, cô chủ nhỏ chỉ tiết lộ, cô đã mở được 3 cửa hàng thời trang ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương và 5 chi nhánh ở các tỉnh khác.

hot girl
Thiện Vi một mình từ Bình Dương ra Hà Nội lập nghiệp.

Điều bất ngờ nhất là cô gái này chưa từng học Đại học và cũng không phải là con của một gia đình có điều kiện, mà tự tay lập nghiệp. 

Thiện Vi kể: "6 năm trước, mình quyết định không thi Đại học, vì mình biết mình học không giỏi, cũng không xinh đẹp, không có tài năng đặc biệt hay tiềm lực kinh tế mạnh, sẽ rất khó để đi học rồi tìm việc như những người khác. Khi còn đi học, mình đã thử bán quần áo online và thấy có duyên với việc kinh doanh. Vì vậy, mình quyết định sẽ không trở thành gánh nặng của gia đình mà từ Bình Dương ra Hà Nội lập nghiệp. Mẹ lúc đó cũng khóc, phản ứng dữ lắm, nhưng mình nói, mình sẽ về với mẹ khi đã thành công rực rỡ, kiếm được thật nhiều tiền".

Sau hơn 5 năm một mình ở Hà Nội, trải qua nhiều khó khăn, có những khi tưởng như gục ngã, Thiện Vi đang là cô chủ nhỏ của một thương hiệu thời trang do cô tự tay thiết kế. Vi khoe, cô có may mắn được theo học một người thầy là thợ lành nghề của một xưởng may, người này đã truyền thụ cho cô những kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về thiết kế mẫu, phối hợp vải, phụ kiện. Vi lý giải, cô chọn dòng thời trang "sang chảnh" dành cho những người đi bar, dạ tiệc làm điểm tựa kinh doanh là để thỏa mãn đam mê, sự bay bổng trong tâm hồn mình; và cũng bởi, dòng thời trang này chưa có nhiều người kinh doanh. Xông vào chỗ khó, đó là cách Thiện Vi muốn làm để thể hiện mình.

hot girl
Cô gái trẻ tự thiết kế mẫu trang phục và có xưởng may riêng để may sản phẩm.

Vi kể, không chỉ tự chi trả cho cuộc sống của mình, cô còn gửi được tiền về biếu mẹ. Lúc đầu, một số hàng xóm, người quen ở Bình Dương còn đặt nghi vấn Vi ra Hà Nội để... "bán phấn buôn hương", vì theo họ, Vi không học Đại học, không có người nâng đỡ, không có tài năng gì nổi bật, việc cô kiếm được nhiều tiền là không tưởng. Cô gái trẻ đã chứng minh cho họ thấy mình đã kiếm ra tiền nhờ sự chăm chỉ, khôn ngoan và khát vọng của tuổi trẻ. Vi khoe, từ chỗ hơi buồn, dù vẫn tôn trọng quyết định bỏ nhà ra Bắc lập nghiệp của cô, mẹ cô giờ rất tự hào về con gái.

"Mình nghĩ, khi còn trẻ, mình cứ bươn chải, cứ va chạm với khó khăn, cứ lao vào thử thách để có những trải nghiệm. Nếu sợ thất bại, bạn chẳng thể thành công được. Mình không có nhiều tài sản dự trữ, không có hậu thuẫn, vậy nên mình rất khó để nổi tiếng. Mình cũng không xinh đẹp, nên cơ hội để có một ông chồng giàu là rất nhỏ, mà mình cũng không thích ý tưởng lấy chồng giàu để có cuộc sống nhàn hạ. Mình chỉ có tuổi trẻ và sự chăm chỉ, tự lập để tạo dấu ấn cho mình thôi. Mẹ mình luôn dạy mình phải tự đứng bằng đôi chân, tự nỗ lực hết sức rồi mới cầu viện giúp đỡ" - cô gái trẻ tâm sự.

hot girl
Thiện Vi đã phải nỗ lực, chịu nhiều cay đắng trước khi gây dựng được thương hiệu thời trang nho nhỏ của mình.

Sự tự lập, theo Thiện Vi, là điều quan trọng nhất mà những cô gái hiện đại cần có để có thể thành công. Với cô, tự lập còn là một yếu tố sống còn, vì từ khi lên 6, Thiện Vi đã sống trong một gia đình rẽ đôi. Cô chủ yếu được mẹ - một người phụ nữ mà theo lời Vi, là người tuyệt vời, mạnh mẽ và... đáng sợ nhất mà cô từng gặp - chăm sóc, rèn giũa và chịu ảnh hưởng tính cách "đàn ông" từ mẹ. 

hot girl
"Với phụ nữ hiện đại, tự lập là điều quan trọng nhất".

"Khi bạn tự lập, bạn có thể giàu hoặc không, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bị phụ thuộc vào chồng hay những người khác. Nếu họ bỏ đi hoặc không hỗ trợ bạn, bạn vẫn sống tốt, vẫn có khả năng kiếm tiền và làm cho mình có giá trị riêng. Nếu họ hỗ trợ bạn, bạn sẽ có bệ đỡ để thành công rực rỡ hơn. Vậy nên, với mình, một cô gái có thể "tự" và "cùng" (tự lập và cùng bạn đời phát triển) luôn đáng quý hơn là một người chăm chăm lấy chồng giàu hoặc dựa dẫm vào tiềm lực gia đình".

Chia sẻ