Một chiếc Tây đáng yêu!
Sáng 28/8, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cư dân Chung cư Nam Đô (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai).
Hương kể, may mắn chỉ trong vòng chưa đầy một tuần cô đã bán hết lượng hàng nhập đầu tiên, trừ mọi chi phí thì lãi được 2 triệu.
"Chi hơn 1,5 triệu nhưng mình không ăn được 1 miếng nào. Đã thế thái độ của bị bán hàng mới trơ trẽn làm sao" - chị T. cho biết.
Một kiểu mặt bằng mang phong cách hoài cổ, tuy cũ nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nét độc đáo hứa hẹn sẽ đem lại trải nghiệm kinh doanh thú vị cho chị em.
Bài bóc phốt về hot mom nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Không chỉ chủ bài đăng, rất nhiều người cũng lên tiếng tố chị này làm ăn nhập nhằng, coi thường khách và bán hàng rởm rồi quỵt tiền.
''Cái khó ló cái khôn'', cứ tưởng cô gái sẽ gặp khó khăn về kinh tế khi cửa hàng quần áo của mình đóng cửa. Ai ngờ cô lại có duyên với việc bán khoai tây chiên.
Nhờ tuyệt chiêu bán hàng đầy thông minh, 1 siêu thị ở Nhật Bản đã bán ''cháy hàng'' những lon bia bị bóp méo tưởng chừng như phải bỏ đi.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vị khách kia liền á khẩu và ngoan ngoãn trả tiền hàng.
Không nói quá khi đưa ra nhận định Steve Jobs hiểu khách hàng hơn họ hiểu chính mình.