Siêu thính giác 7 tuổi đoạt giải quán quân, Gala Siêu Thử Thách khép lại với niềm tự hào về năng lực con người Việt Nam

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Giải Quán quân Siêu Thử Thách xướng tên thần đồng thính giác Gia Phúc.

Mở đầu Tập 11 - Gala Siêu Thử Thách là cuộc tranh tài hấp dẫn giữa Huy Hạnh và Doãn Thọ trong thử thách "Bền bỉ vượt mê cung". Một người có sức mạnh bền bỉ ở đôi tay, một người có đôi chân mạnh và khéo léo. Cả 2 sẽ đấu đối kháng, dùng thể lực để vượt qua 1 mê cung gồm 2 chặng. Chặng 1: dùng chân móc vào dây để di chuyển trong tư thế treo ngược người. Chặng 2: Dùng tay cắm các thanh gỗ trên bảng mê cung để di chuyển đến đích. Đặc biệt, ở lượt 2 vượt mê cung, GK sẽ vẽ thêm vào mê cung những chốt chặn để việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, khiến Người Thách Thức cần mất nhiều sức hơn để có thể vượt qua. Có tất cả 3 lượt thực hiện thử thách, mỗi lượt là 1 mê cung khác nhau. Người thắng 2/3 lượt thử thách sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Nhìn vào mê cung, Xuân Bắc thừa nhận rằng BGK đang "bấn loạn" để tìm đường di chuyển. Nhã Phương cứ mãi nghi hoặc, không thể tưởng tượng nổi ở chặng đầu tiên 2 Người Thách Thức sẽ dùng chân để di chuyển bằng cách nào. Các GK đã bàn luận và hình dung ra đường vượt mê cung, nhưng con đường ngắn thì lại quá gian nan.

Thần đồng thính giác và HLV leo núi được vinh danh với giải thưởng 100 triệu đồng tại Gala Siêu Thử Thách - Ảnh 1.

Có thể nói, đây là thử thách liên hoàn thách thức thể lực toàn diện của 2 Người Thách Thức. Doãn Thọ cho biết: "Mình e ngại vì anh Hạnh là người có đôi tay rất khoẻ. Thử thách mà chương trình đưa ra khá phù hợp với anh ấy". Đánh giá về đối thủ, Huy Hạnh cho biết: "Thọ là 1 đối thủ rất mạnh. Mình đã từng va chạm với Thọ nhiều và nhận thấy Thọ là 1 người toàn diện về thể lực". Nếu như Doãn Thọ ngưỡng mộ và đánh giá cao sức mạnh đôi tay của Huy Hạnh thì Huy Hạnh cũng có phần hơi e dè trước Doãn Thọ vì cho rằng đôi chân của mình "yếu hơn nhiều".

Khi bắt đầu thử thách, Huy Hạnh và Doãn Thọ có 20 giây để quan sát mê cung và tìm đường đi trước khi di chuyển. Rất nhanh sau đó, Doãn Thọ đã tận dụng lợi thế là đôi chân khéo léo để treo ngược người bước những bước dài trên dây, di chuyển tới mê cùng bằng tốc độ nhanh chớp mắt. Còn Huy Hạnh dồn tối đa thể lực và sự khéo léo để tăng tốc trong chặng di chuyển bằng chân, bởi đây không phải là lợi thế của anh. Chỉ trong tích tắc, Doãn Thọ đã thực hiện xong chặng 1 trong khi Huy Hạnh mắc lỗi ở những bước đi trên dây khiến anh bị rơi xuống và phải đi lại từ đầu.

Thần đồng thính giác và HLV leo núi được vinh danh với giải thưởng 100 triệu đồng tại Gala Siêu Thử Thách - Ảnh 2.

Dưới sân khấu, bộ 3 GK nín thở theo dõi từng bước di chuyển của 2 Người Thách Thức. Huy Hạnh tăng tốc gấp đôi để đuổi kịp đối thủ. Lúc này, Doãn Thọ đã thoăn thoắt cắm các thanh gỗ trên bảng mê cung và di chuyển được 1 đoạn đường. Đi đến mê cung, đôi tay dẻo dai của Huy Hạnh bắt đầu phát huy năng lực. Hạnh chọn con đường ngắn nhất để vượt mê cung và di chuyển bằng tay nhanh như sóc. Tuy nhiên, cuối cùng thì Doãn Thọ đã về đích trước. Sau lượt 1 của thử thách Bền bỉ vượt mê cung, tỉ số 1-0 nghiêng về Doãn Thọ.

Ở lượt 2, mê cung đã được thay đổi theo bộ đề mà BGK chọn và lúc này trong mê cung cũng bắt đầu xuất hiện nhiều nút vàng chốt chặng trên con đường vượt mê cung, do BGK đặt thêm vào. Cả 2 GK xuyên suốt đều tiết lộ rằng chính Nhã Phương là người quyết định số lượng các nút vàng chốt chặng để tăng độ khó cho thử thách. Nhã Phương giải thích: "Ở lượt 1, thật sự mình chưa kịp nhìn xong thì Doãn Thọ đã thắng rồi. Và Phương nhìn thấy đôi chân của anh ấy quá nhanh. Nếu như vậy Phương muốn cả 2 có sự cân bằng. Đó là lý do tại sao Phương thêm vào các nút vàng ở lượt thử thách thứ 2". Thêm vào đó, GK Dương Anh Vũ và Xuân bắc gợi ý: không giới hạn thời gian quan sát và tìm đường vượt mê cung. Thay vào đó, ai quan sát xong trước thì di duyển trước. Cả Doãn Thọ và Huy Hạnh đều đồng ý với điều này.

Thần đồng thính giác và HLV leo núi được vinh danh với giải thưởng 100 triệu đồng tại Gala Siêu Thử Thách - Ảnh 3.

Vì muốn tiết kiệm thời gian, Huy Hạnh quan sát nhanh và bắt đầu leo lên thang trước trong khi Doãn Thọ vẫn đứng nán lại dưới đất để tìm ra con đường ngắn nhất để vượt mê cung. Kể cả đi sau, nhưng Doãn Thọ vẫn tiến vào mê cung trước nhờ vào những sải chân dài khi treo ngược người trên dây. Lần này, cả 2 đuổi bám sát sao, nhưng mỗi người chọn 1 đường đi khác nhau. Huy Hạnh xác định đi con đường phía dưới mê cung – con đường ngắn nhưng rất khó, còn Doãn Thọ lại hướng đi lên. Nhưng đi lên 1 lúc thì gặp 4 nút vàng chốt chặn, Doãn Thọ bắt đầu đổi hướng, chọn con đường phía dưới giống như Huy Hạnh.

Lúc này, Huy Hạnh đang vào thế khó đi đối mặt với 4 nút vàng chặng lại đường đi, đòi hỏi Hạnh phải dùng hết sức để rướn tay vượt qua 4 nút. Huy Hạnh rướn người nhiều lần, nhưng vẫn chưa thể cắm thanh gỗ vào bảng mê cung. Còn Doãn Thọ đã bắt đầu mỏi tay do tiêu hao thể lực để đi 2 đoạn đường.

Thần đồng thính giác và HLV leo núi được vinh danh với giải thưởng 100 triệu đồng tại Gala Siêu Thử Thách - Ảnh 4.

Một cuộc "so găng" về thể lực diễn ra trên mê cung treo trên cao giữa không trung sân khấu khiến ai nấy hồi hộp đến nín thở. Doãn Thọ cố bám trụ, còn Huy Hạnh 5 lần 7 lượt cố rướn hết sức, lấy đà để vượt qua. Cuối cùng, Huy Hạnh vượt qua được 4 chốt trong tiếng hò reo của mọi người. Nhưng leo tiếp thêm vài ba bước nữa, Huy Hạnh bắt đầu đuối sức, tuy cố di chuyển từng bước với tinh thần thép, nhưng cuối cùng anh bị rơi xuống đất trong sự tiếc nuối cao độ của tất cả các thành viên BGK. Huy Hạnh đã làm hết sức mình, còn Doãn Thọ lại tiếc nuối vì nước đi sai lầm của mình. Thọ nhận ra rằng dù đi con đường phía trên hay phía dưới thì cũng đều không thể tránh khỏi chốt 4 nút vàng và nếu như kiên trì tới cùng với con đường đầu tiên có lẽ Doãn Thọ đã không hao phí nhiều sức lực đến thế. "Mình đã đánh đổi hướng đúng của mình thành hướng sai" - Đó là điều Doãn Thọ rút ra sau thử thách này.

Thần đồng thính giác và HLV leo núi được vinh danh với giải thưởng 100 triệu đồng tại Gala Siêu Thử Thách - Ảnh 5.

Ở hiệp thi đấu cuối cùng, BGK đã giảm bớt số lượng nút vàng chặng đường nên mê cung trông thông thoáng hơn. Cả 2 Người Thách Thức đều mất 10 giây để quan sát mê cung và xác định hướng đi. Với lợi thế là khả năng đi bộ ngược trên dây, Doãn Thọ vượt qua chặng 1 và tiếp cận mê cung trước. Huy Hạnh đeo bám với tốc độ khá nhanh. Cả 2 đều chọn cùng 1 hướng di chuyển. Khó khăn nhất trong thử thách này là chốt gồm 3 nút vàng. Doãn Thọ tiêu tốn khá nhiều thời gian, còn Huy Hạnh với đôi tay khoẻ khoắn và dẻo dai đã tăng tốc đuổi theo sát nút. Từ 2 hướng của mê cùng, cả 2 tăng tốc tiến về đích. Doãn Thọ bấm chuông trước và dành chiến thắng trong sát sao. Với tỉ số 2-0, Doãn Thọ chiến thắng ngoạn mục trong thử thách này và dành số điểm tuyệt đối 10 sao từ GK Nhã Phương.

Doãn Thọ hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, tuy nhiên thể lực, tinh thần và ý chí bền bỉ của Huy Hạnh cũng đáng ngưỡng mộ không kém. Nhã Phương và Xuân Bắc đều đánh giá cao tài năng của Huy Hạnh khi vượt qua 4 nút vàng ở thử thách thứ 2 với đôi tay khoẻ không ai bằng. Xuân Bắc khẳng định cần dành 1 tràng vỗ tay thật lớn cho Huy Hạnh bởi Hạnh đã làm được điều mà đối thủ không làm được.

Chia sẻ