BÀI GỐC Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

13 Chia sẻ

Đàn ông tầm thường chỉ nhìn được phụ nữ tầm thường

,
Chia sẻ

Bạn nghĩ khoe tiền mà đòi "mua" phụ nữ thông minh, cao sang thì tôi e rằng bạn chỉ mua được diễn viên lành nghề đóng thế thôi. Để rồi bạn tưởng vớ được ngọc.

Đọc tiêu chuẩn chọn vợ của bạn Tuấn Dũng với bài viết "Tiêu chuẩn kén vợ của một gã trai đạt chuẩn xịn" mà tôi thấy buồn cười. Kể ra đọc giải trí thì cũng vui, lâu lâu bớt chút thời gian chém gió tôi cũng thấy mát mẻ.

Bạn Dũng tự cho mình có nhiều thứ. Tuy rằng tôi biết trên đời có nhiều người đàn ông giàu có, hoàn hảo mọi mặt như bạn Dũng lắm, nhưng tôi thì không liệt bạn vào hàng đáng ngưỡng mộ đâu. Bởi “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Có tiền mà đầu óc không sáng thì cũng chỉ để chị em chúng tôi ngắm tiền cho vui rồi bàn ra tán vào, chứ chả bao giờ nghĩ lấy người chồng như bạn.

Ờ thì ai mà chả có tiêu chuẩn chọn lựa cho mình. Tôi không phản đối quan điểm của bạn là phải chọn cô vợ cho thật xứng với đống tiền mà bạn có (tất nhiên là của được cho thôi chứ chẳng phải của bạn làm ra).

Phụ nữ dù ở tầm nào thì cũng có độ tinh tế nhạy cảm nhất định về người mà họ gặp, hoàn cảnh, nơi họ đến...

Bạn chê phụ nữ đủ thứ. Tầm nhìn của bạn ở tầm nào thì bạn nhìn thấy phụ nữ tầm ấy mà thôi. Bạn lắc đầu với những cô nàng sơn móng tay cá tính, kẻ mắt đen sì, trang điểm nổi bật, rồi chê bai họ và bảo không bao giờ rước họ về làm vợ.

Bạn chê là bởi vì mắt bạn toàn dán vào họ, thân hình họ, nào có để ý bên cạnh họ còn những cô nàng tự nhiên, cao sang, mực thước khác. Mà ấy là chưa tính đến trường hợp các cô gặp bạn, đánh giá bạn thế nào thì các cô chưng diện thế ấy. Chứ trước người đàn ông lý tưởng khác, họ lại cao sang, mực thước ngay. 

Phụ nữ dù ở tầm nào thì cũng có độ tinh tế nhạy cảm nhất định về người mà họ gặp, hoàn cảnh, nơi họ đến, để mà mặc trang phục cho phù hợp, cư xử cho phù hợp. Và những người bạn nhìn thấy rồi chê bai cũng là những người phù hợp với trình độ và tầm của bạn đấy.

Bạn muốn chọn người phụ nữ không tham tiền, học thức, cao sang, đẹp tự nhiên, biết nấu ăn, biết quán xuyến gia đình, thông minh, khéo léo…và các tiêu chuẩn tuyệt vời khác mà bạn không có thời gian liệt kê vì bận làm ăn. Nếu muốn như vậy, thì tôi xin nói thẳng trước hết bạn phải cân xứng với điều kiện của họ đã. 

Những phụ nữ "chuẩn" như thế này mà nhìn thấy bạn - loay hoay trong bộ quần áo và đống đồ cao sang nhưng tâm hồn, tầm nhìn, trí tuệ không cân xứng - thì chắc là thấy buồn cười lắm. Làm sao họ có thể muốn xuất hiện trước mặt bạn để mà bạn nhìn thấy. Có chăng chỉ là những cô nàng cùng tầm với bạn mới xuất hiện trước mặt bạn thôi. Con mắt hạn hẹp trong vài tiêu chuẩn nông cạn vậy thì có nhìn cũng không nhìn cao hơn được để mà thấy những phụ nữ lý tưởng đâu.

Bạn phải chứng tỏ là người thông thái, am hiểu về ngọc có khi người sở hữu sẽ trao cho bạn
mà không cần trả một khoản tiền nào vì họ biết rằng ngọc sẽ tăng giá trị khi ở trong tay bạn.

Chọn chồng hay chọn vợ muôn đời vẫn vậy, vẫn là những người tinh tế mới có thể nhìn thấy “ngọc trong đá”. Còn những thứ hiển hiện rõ ràng bề ngoài, e rằng chỉ là thứ mỹ ký dùng càng ngày càng mòn chứ không thể càng ngày càng sáng bóng đẹp đẽ được.

Tiền có thể mua được một viên ngọc đẹp, tôi đồng ý. Nhưng viên ngọc hoàn hảo như bạn mong muốn thì chưa chắc có tiền đã mua được. 

Bạn phải chứng tỏ mình là người thông thái, am hiểu về ngọc, có khi người sở hữu sẽ trao cho bạn mà không cần trả một khoản tiền nào vì họ biết rằng ngọc sẽ tăng giá trị khi ở trong tay bạn. Chứ giao cho một tên lái buôn thì sớm muộn gì nó cũng chỉ là hòn đá vô tri vô giác, là một vật trao đi bán lại bằng tiền.

Kết luận một câu, tôi không chúc bạn hạnh phúc hay chúc sớm tìm được người ưng ý bởi với đống tiền bạn có kiểu gì chả có một vài diễn viên lành nghề đóng vai cao sang rơi vào mắt bạn. Để rồi bạn tưởng vớ được ngọc "chuẩn xịn".

Tôi không chúc bạn gì cả. Đằng nào thì bạn cũng không coi trọng nó, đơn giản bạn chỉ thích khoe thôi mà.

Chia sẻ