BÀI GỐC Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Tôi, 26 tuổi, chẳng cần anh đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền

Là phụ nữ thật nhưng sao tôi chẳng ưng mấy tiêu chuẩn mọi người hay đặt ra để chọn chồng: đẹp trai, tài giỏi, nhiều tiền, hết lòng yêu chiều vợ nhỉ? Theo tôi ngẫm ra đều không thấy mặt tốt đâu. Ngược lại, tôi toàn thấy “lợi bất cập hại”.

13 Chia sẻ

Chồng sẵn sàng đẩy xe rác mà không sợ bẩn áo 2 triệu

,
Chia sẻ

Thế là xong! Tiêu chuẩn một kiểu và cô dâu một kiểu.

Chào bạn Dũng!

Có lẽ trong suy nghĩ của bạn, tôi là một người vợ thực sự may mắn và hạnh phúc vì đã cưới được một người chồng thực sự "giỏi". Thu nhập một năm của chồng tôi cũng 10 con số như bạn. 

Chỉ khác là chồng tôi xuất thân từ gia đình thường thường bậc trung. Và với con mắt của bạn thì là "bần hàn" mất rồi. Ra trường 2 năm, anh vẫn trả nợ tiền học đại học và mua xe máy để đi làm. Hàng tháng anh vẫn báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ.

Với trí thông minh, ham học hỏi mà giờ đây thu nhập một năm của chồng tôi cũng đạt đến 10 con số. Tất cả với anh đều từ hai bàn tay trắng nhưng sau 5 năm cần cù cố gắng, anh đã đạt được như vậy.


(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Có thể các bạn sẽ thấy tôi bị hội chứng "thần tượng hóa" chồng mình. Nhưng thực sự đó là một người đàn ông đáng được chị em phụ nữ nể trọng. Các cụ có câu "nhân vô thập toàn" và chồng tôi cũng vậy. Tuy nhiên, nhìn vào những gì anh làm và thể hiện thì tôi tin chắc rằng đó là một người mà các chị em hay đọc chuyên mục này đều muốn "được" làm vợ như tôi.

Chồng tôi luôn giúp đỡ người khác. Anh sẵn sàng đẩy xe rác cho một cụ già lớn tuổi mà không sợ bẩn cái áo sơ mi 2.000.000 đồng. Anh cũng không vứt rác bừa bãi ngoài đường. 

Nhưng với những người cư xử không lễ độ, ngang tàng thì chồng tôi cũng sẵn sàng mắng xơi xơi trước đám đông mà không cần biết xuất thân của người đó ra sao. Đi đến đâu chồng tôi cũng được mọi người quý mến vì lối nói chuyện thông minh, hài ước. 

Có lẽ vì thế mà chồng tôi được rất nhiều em chân dài và tài giỏi hơn tôi (thường là trưởng phòng Marketing) đeo bám mặc dù anh không đẹp trai. Hay nói đúng ra theo nhận xét của nhiều người thì anh hơi xí trai tí.

Còn tôi, cũng là người xuất thân từ gia đình trung lưu, gia đình phức tạp, có nhiều chuyện buồn. Thông minh chỉ đủ dùng, đứng trước chồng tôi chỉ là con bò đội nón, giao tiếp cũng bình thường. Có chăng tôi nấu ăn được bạn bè đánh giá là ngon ngon chút. Đặc biệt tôi chỉ ưa nhìn chứ không xinh.

Chúng tôi cũng yêu nhau 2 năm mới cưới. Vì sao chồng vẫn chọn tôi? Chồng tôi cũng có những tiêu chuẩn chọn vợ riêng, có lẽ cũng nhiều phần giống bạn Dũng. 

Điều này được hiểu đơn giản là con người nên ai cũng mong muốn hướng đến sự tốt hơn, hoàn hảo. Điều này theo tôi cũng là bình thường. Nhưng đến khi họ cảm nhận được thứ người ta gọi là hạnh phúc thì họ có thể xao nhãng đi những mục tiêu đặt ra. 

Có thể đến thời điểm "quyết định" cưới nhau như tôi và chồng thì anh thấy nó không đủ lớn để chi phối nữa. Thế là xong! Anh đề ra tiêu chuẩn một kiểu và chọn cô dâu một kiểu.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi không biết hiện tại bạn Dũng đã có người yêu chưa? Cô gái gần nhất bạn yêu được bao lâu rồi?

Nhưng tôi cũng rất hiểu cho bạn Dũng. Tôi hiểu vì sao bạn có lối suy nghĩ như vậy và cả những tiêu chuẩn đang "giẫm" lên nhau của bạn nữa. Xuất thân trong hoàn cảnh như bạn Dũng sẽ khó có thể hiểu được những điều tưởng chừng như bình thường trong một gia đình trung lưu ở nông thôn.

"Con người cần nhiều hơn sự thật" đó là câu kết thúc của phim "Người Dơi". Anh chàng Người Dơi này cũng xuất thân trong một gia đình thượng lưu như bạn Dũng đấy. Chúc bạn Dũng sẽ sớm nhận ra những màu sắc khác từ những thế giới khác, hoàn cảnh khác cũng rất đẹp.

Có trải nghiệm mới có kinh nghiệm. Chiều sâu của con người cũng được rèn luyện qua năm tháng bạn Dũng và nhiều người đàn ông đang có cùng quan điểm ạ.

Chia sẻ