Sự ngụy biện trơ trẽn của người chồng ngoại tình

Lưu Ly,
Chia sẻ

Có những ông chồng ngoại tình khi bị phát hiện, không những không thành khẩn nhận lỗi mà còn trơ trẽn tìm một cái cớ để ngụy biện cho việc làm của mình…

Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, chị M. (36 tuổi) vừa đau đớn vừa phẫn uất. Nhưng chị còn uất ức hơn khi chồng chị cãi lấy cái để, mặc chị đã đưa ra bằng chứng cụ thể là đám tin nhắn và các đoạn chát tình tứ của anh với bồ.

Anh ta ra sức bào chữa rằng, đó chỉ là trêu đùa. Thái độ khăng khăng, như thể chỉ có bắt gian tại trận được thì anh ta mới cúi đầu nhận tội. Bực mình hơn nữa là còn quy cho mình cái tội ghen bóng ghen gió, chuyện bé xé ra to nữa chứ” - chị M. vẫn còn chưa hết ấm ức khi nhớ lại chuyện cũ.

Vốn chị M. không muốn đi sâu vào tìm hiểu quá kĩ chuyện ngoại tình của chồng, chỉ muốn anh có thể chấm dứt với bồ, quay lại với gia đình, vì chị hiểu, biết nhiều thì càng đau nhiều. Nhưng anh đã như thế, chị buộc lòng phải tìm cách bắt được quả tang, cho anh hết đường chối cãi thì thôi. Ngày đó rồi cũng đến, nhưng không ngờ, chồng chị không thành khẩn nhận lỗi mà lại còn bắt đầu phân bua ngụy biện: “Em biết tại sao anh lại làm như thế không? Tất cả chỉ là để trả thù em mà thôi!”.

Mình ngạc nhiên vô cùng, không hiểu anh ta muốn trả thù mình điều gì. Sau đó thì mình cũng được rõ, thì ra anh ta đọc được đoạn chát của mình với người yêu cũ trên facebook. Anh ta bảo mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, chứng tỏ trong lòng vẫn vấn vương, tơ tình chưa đứt hắn, rồi thì đấy là anh ta mới đọc được vài tin nhắn, chứ nhỡ đâu có nhiều mà mình xóa đi rồi anh ta cũng không biết được, và có khi mình lén lút qua lại, nối dài tình xưa rồi cũng nên. Do vậy, anh ta mới chán nản và đi làm quen với cô nàng khác cho khuây khỏa, đồng thời nung nấu ý định trả thù mình” - chị M. cho hay.

Chị bảo, đúng là chị có nhắn tin với anh chàng người yêu cũ, nhưng chỉ có 1 lần duy nhất đó, chứ không còn lần nào khác. Lần đó, cũng là do anh ta chủ động vào nói chuyện với chị, hỏi thăm địa chỉ mới của 1 người bạn chung ngày xưa. Sau đó, anh ta cũng có tâm sự này kia nhưng chị đáp lại rất thờ ơ. Chuyện chỉ có thế, vậy mà chồng chị lại quy kết cho chị tội ngoại tình với người yêu cũ thì thật là quá đáng.

Kinh khủng hơn, sau đó anh ta còn lu loa một thôi một hồi, nào là có khi ngày trước mình lấy anh ta đâu phải vì yêu, mà là vì lấp chỗ trống do người cũ để lại thì đúng hơn. Rồi thì, nhiều khi anh ta thấy mình trầm tư suy nghĩ, ắt hẳn là đang nhớ đến người yêu cũ chứ gì. Kết luận lại, anh ta tự thấy mình là 1 người đàn ông bất hạnh khi lấy phải người vợ không yêu mình, trong lòng chỉ tơ tưởng đến người cũ! Xem anh ta 1 mình tự biên tự diễn mà mình thấy thật nực cười” - chị M. không che giấu được sự khinh thường nói.

Chị kể, chị đã thở dài đầy bất lực, nói với chồng: “Tôi đến chịu thua anh rồi! Anh lu loa lên như thế, có thể lừa được thiên hạ nhưng làm sao lừa được tôi và lương tâm của anh!”. Sau đó chị quyết định li thân với chồng. “Giờ đây, anh ta vẫn hàng ngày níu kéo mình trở về. Nhiều lúc cũng muốn vì con mà cố gắng hàn gắn, nhưng cứ nghĩ tới sự ngụy biện đầy trơ trẽn của anh ta là mình lại sôi máu, chưa quyết định được” - chị chán nản cho hay.

Chồng ngoại tình
Nhiều lúc chị muốn quay về vì con nhưng nghĩ đến những lời ngụy biện trơ trẽn của chồng, chị lại sôi máu (Ảnh minh họa).

Chị V.A (38 tuổi) cũng từng rất điên đầu với người chồng ngoại tình bên ngoài, nhưng về nhà lại đổ vấy cho chị là đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

Chị V.A kể, khi biết chồng ngoại tình, chị có cảnh báo, răn đe đủ cả, vì chị thực sự cũng không muốn làm to chuyện, chỉ muốn anh lặng lẽ và dứt khoát mà chấm dứt với nhân tình. Nhưng chồng chị thấy vợ nhẹ nhàng nên xem thường, ngoài mặt thì hứa hẹn này kia với vợ nhưng sau lưng thì vẫn qua lại với bồ như thường. Chán nản, chị V.A đã quyết định nói chuyện thẳng thắn và đề cập chuyện li hôn với chồng, vì chị có thể nuốt đau mà tha thứ cho anh, nhưng không có nghĩa chị chấp nhận chuyện chung chồng với người phụ nữ khác! “Anh đã cho em cơ hội, đã tha thứ được cho em, tại sao em lại không thể tha thứ cho anh. Anh đã nói anh chấm dứt với cô ta rồi, nhưng em thì vẫn nghi ngờ này kia, rồi bây giờ lại đòi li hôn nữa!” – câu nói của chồng khiến chị V.A rối mù không biết đường nào mà lần.

Đúng là mình đã hiểu cảm giác của kẻ bị phản bội, nhưng mình không hiểu anh ta nói đã tha thứ cho mình, cho mình cơ hội có nghĩa là gì. Ngay lập tức, anh ta chìa ra cho mình xem ảnh chụp tin nhắn mình nhắn tin với 1 đồng nghiệp nam. Trong đó, anh ấy nhắn tin cho mình: ‘Em ra cổng công ty đi!’, và ‘Anh có chút việc bận, em ăn tạm cơm dưới lầu nhé!’, còn mình chỉ đáp lại: Vâng’, Ok’ mà thôi. Nguồn cơn của những tin nhắn đó, là do anh đồng nghiệp ấy thường đi ăn ở 1 quán rất ngon, nhưng hơi xa công ty, mình ngại đi mà gửi anh ấy mua về giúp. Có lần anh ấy về nhưng lại có việc đi ngay nên bảo mình ra cổng công ty lấy cơm, có lần thì anh ấy có việc đột xuất nên bảo mình ăn tạm cơm dưới lầu công ty. Chỉ có vậy thôi, thế mà chồng mình lại lấy đó làm bằng chứng hẹn hò ngoại tình của mình. Không hiểu anh ta còn lén chụp lại từ lúc nào, để tới giờ mới mang ra sử dụng” - chị V.A bức xúc nói.

Sau khi quy kết cho vợ tội ngoại tình công sở, hẹn hò ăn trưa với người tình, chồng chị kết luận: “Anh đau đớn không sao tả xiết, và muốn em cũng phải chịu nỗi đau như thế. Chuyện anh với con bé đó, anh cũng cố tình để cho em phát hiện ra, chứ em nghĩ một khi anh muốn giấu mà em vẫn có thể biết được sao? Biết em ngoại tình, anh đã bỏ qua cho em, nhưng cần dạy em 1 bài học!”.

Chị V.A thật sự ức đến tận cổ khi bị chồng quy kết cho một cái tội trời ơi đất hỡi, chị càng thanh minh thì anh lại ra sức quy chụp vô lí. Đến khi nghe anh lấy đó là lí do cho việc ngoại tình của mình thì chị đã hiểu, cảm thấy khinh bỉ vô cùng sự ngụy biện trắng trợn của chồng. “Anh ta đã ngoại tình còn tìm lí do này nọ để quy trách nhiệm cho vợ. Mình không tin, nếu thật sự nghĩ mình ngoại tình, anh ta lại để yên từ đó tới nay mới nói ra. Trong lòng mình sục sôi, giá kể anh ta xin lỗi thành khẩn, nhận mình ngoại tình vì ham của lạ thì có lẽ mình còn tha thứ, nhưng hèn hạ tới mức này thì thật không còn gì mà nói” - chị V. A chán nản. 

Chị chẳng muốn đôi co thêm với chồng, buông xuôi: “Được thôi, nếu thật sự là chúng ta đã làm tổn thương nhau như thế thì li hôn là giải pháp tốt nhất. Chắc hẳn anh không muốn sống với người vợ cắm sừng mình? Còn tôi, thật khó mà tiếp tục ở cạnh người chồng ngoại tình trơ trẽn tìm cớ bao biện như anh!”.

Tới đó thì chồng mình lại tha thiết xin lỗi, nhất quyết không chịu li hôn. Tới khi anh ta gật đầu thừa nhận chuyện rắp tâm đổ vấy cho mình, xin lỗi mình thì mình mới thôi ý định li dị. Chuyện đã qua khá lâu nhưng thực sự dư âm của nó để lại trong mình thì vẫn còn rất lớn…” - chị buồn bã tâm sự.

Chia sẻ