BÀI GỐC Gia đình trở thành địa ngục vì vợ vụng

Gia đình trở thành địa ngục vì vợ vụng

Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi vợ chẳng biết quan tâm, chăm lo cho gia đình mà chỉ biết tiêu xài tiền hoang phí và đong đưa với người con trai khác...

4 Chia sẻ

Sống với một cô vợ như của anh Minh chỉ phí đời!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Với một người vợ như vậy, anh không nên phí phạm phần đời còn lại của mình để sống chung với cô ta dù lấy lý do vì con cái...

Gửi anh Minh,

Tôi là một phụ nữ đã có gia đình nhưng không như vợ anh, tôi hiểu được tâm trạng anh đang có. Mong rằng anh sẽ sớm vượt qua giai đoạn này để tiếp bước phần còn lại của cuộc đời, hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.
Đừng đánh mất phần đời còn lại vì cô vợ như thế
 
Nếu cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa, hãy dũng cảm thoát khỏi nó, đừng tự đánh mất phần đời còn lại của mình vì một người vợ như vậy. Đóng vai vợ chồng hạnh phúc trong khi cuộc sống hôn nhân giữa cả hai đang như địa ngục chỉ khiến người trong cuộc càng thêm mệt mỏi. Sự so sánh đan xen giữa những cái đang “diễn” (không có thực) với những cái đang xảy ra, đang hiện hữu hàng ngày giữa đời sống vợ chồng sẽ khiến người trong cuộc bị tổn thương vô hạn, nhất là tổn thương đến con cái, gây buồn lòng cho người thân một khi biết được sự thật.
 
Trên đây là một vài lời chia sẻ chân thành của tôi với hy vọng anh sẽ sớm bình tâm và vượt qua thời gian này. Anh hãy nhớ khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa hạnh khác sẽ mở ra. Hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn, đừng đau khổ đày đọa bản thân. Ly hôn không có nghĩa là mọi hạnh phúc của anh đã khép lại. Nó có thể chỉ là kết thúc một giai đoạn buồn trong cuộc sống của anh để mở ra một giai đoạn tốt đẹp hơn. Chúc anh sớm tìm được một gia đình hạnh phúc mới.

Thân.

Chia sẻ