Sốc nặng khi người yêu là “gái bán dâm”

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Tuyển choáng váng thực sự, tự tin vào bản thân khi nghĩ mình đã chọn được người con gái ngoan ngoãn, hóa ra anh lại mắc phải một sai lầm tai hại, một cú lừa quá ngoạn mục.

Tháng vừa rồi, nhân dịp đi nghỉ mát, cả tổng công ty điện máy nọ được phen ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người yêu Khánh. Khánh đang làm nhóm trưởng, bề ngoài cũng đẹp trai, thư sinh, tính tình hiền lành nên anh được nhiều đồng nghiệp quý mến. 

Ngân – người yêu của Khánh nổi bần bật trong buổi đi chơi hôm đó. Ngân không chỉ xinh đẹp, cô còn sở hữu một chiều cao đáng nể, 1m72 với 3 vòng bốc lửa. Nhìn cô mặc bikini sải bước trên bãi biển, chị em trong đoàn ai cũng ghen tị, còn anh em thì thèm thuồng và khen thằng Khánh tốt số. 

Khánh rất tự hào về cô người yêu. Anh nhớ như in ngày đầu gặp Ngân. Hôm đó, nhóm bạn lớp đại học rủ đi bar muộn nhân dịp một thành viên sinh nhật, trong khi bạn bè nhảy nhót cùng tiếng nhạc sập sình, Khánh lại thu lu ngồi một góc để quan sát một nhân vật rất cuốn hút ngồi bàn đối diện. Sau đó, anh mới biết đó là Ngân. Không chỉ xinh đẹp mà cô ấy còn khác so với những cô bạn gái ngồi cạnh. 

“Trong khi những cô bạn còn lại ăn mặc rất gợi cảm, cười nói, nhún nhảy thì cô gái ấy mặc quần jean áo phông, ngồi lạnh lùng, nhìn xa xăm. Dù thế, cô ấy vẫn vô cùng xinh đẹp.” Khánh nói. 

Lân la ra làm quen người đẹp, anh khiến Ngân cũng có thiện cảm với mình. Họ trao đổi số điện thoại, nhắn tin, gọi điện rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. 

Khánh sốc nặng khi biết người yêu là "gái bán dâm" (Ảnh minh họa)

Bạo dạn, đó là hai từ mà Khánh nhận thấy rất rõ ở cô người yêu. Anh nghĩ chắc mình không phải tình đầu của nàng. Nhưng chẳng sao, với anh, hiện tại và tương lai mới quan trọng. 

Bỗng một ngày, Ngân mất tích. Khánh tìm mọi cách nhưng không liên lạc được. Anh tìm đến nhà thuê nơi cô ở nhưng cũng không thấy ai, cửa khóa kín. Chán nản anh cứ thất thểu chờ đợi. Một lần, vô tình anh gặp Thúy, bạn thân của Ngân, gặng hỏi rồi trước thái độ ấp úng, ngại ngùng, anh thấy rõ có điều bất ổn đang xảy ra với Ngân. 

Sau một hồi tra khảo, Khánh sốc nặng khi biết người yêu đã bị công an bắt với lý do là “gái gọi chuyên nghiệp”. 

Từng lời của Thúy như vết dao cứa vào da, đau đớn, nhục nhã, ê chề. Thúy nói: “Ngân từng là “chân dài” rất nổi ở Hà Nội và được nhiều “đại gia” nhăm nhe, săn đón. Khi biết chuyện, tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều. Thêm vào đó, từ ngày quen anh, cô ấy đã muốn thay đổi hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao…”

Trường hợp của Tuyển lại khác, anh là sinh viên năm thứ 4 đại học, dù gia đình cũng có điều kiện nhưng anh vẫn muốn tự lập. Ngay từ năm đầu, Tuyển đã cộng tác với mấy nơi để lấy kinh nghiệm và trang trải học phí. 

Rồi qua một người bạn, Tuyển gặp Trinh. Ban đầu họ là bạn bè, sau một thời gian ngắn, họ có tình cảm với nhau rồi yêu nhau. Anh thích Trinh bởi ở cô có điều gì rất bí ẩn, không gò bó như những cô người yêu trước của anh.

Trinh có nước da trắng bóc, gương mặt không quá nổi bật nhưng cũng dễ nhìn. Yêu hơn một năm, sau khi tốt nghiệp đại học, Tuyển có ý muốn xây dựng gia đình với Trinh nhưng trái với suy đoán của anh, cô lại lần lữa. 

Một lần sau khi từ nhà trọ người yêu về, trên đường đi anh sực nhớ mình quên điện thoại, anh vòng xe quay lại lấy. 

Đến gần cửa, anh choáng váng với câu hỏi: “Đây là Trinh ư?”. Tuyển trân trân đứng nhìn cô người yêu ăn mặc diêm dúa với đồ ngắn trên, hở dưới, đang bước vào một chiếc ô tô sang trọng cùng một gã đàn ông có tuổi. 

Định thần, anh đi theo chiếc xe này. Nó dừng lại trước quán bar lớn bậc nhất Hà Nội. Nhìn người yêu tay trong tay âu yếm một ông già, Tuyển nhức mắt vô cùng. Anh định xông vào hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi lại lầm lũi quay về mặc kệ cô người yêu hòa lẫn vào đám đông ăn chơi. Cả đêm, Tuyển chẳng thể ngủ được, tâm trí anh tưởng tượng ra bao chuyện tồi tệ. 

Sáng hôm sau, nặng nề, anh bước tới nhà cô người yêu. 

- "Tối qua, mấy giờ em đi ngủ?"

- "Em ngủ luôn lúc anh về mà?"

- "Tối qua, anh quên điện thoại nên anh đã quay lại…"

Nói đến đây, nụ cười trên môi Trinh phụt tắt. Nhìn ánh mắt của Tuyển, cô đoán ra anh đã biết tất cả. 

Lí nhí, Trinh kể về quá trình trở thành “chân dài” chuyên nghiệp ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Trước khi biết Tuyển, nghe theo sự rủ rê của bạn bè, Trinh tìm đến các vũ trường để vui chơi thỏa thích. 

Cô không biết rằng có rất nhiều má mì mại dâm chầu trực sẵn ở các vũ trường để “săn đón” những cô gái trẻ măng, xinh đẹp nhằm đưa vào đường dây mua bán dâm cao cấp của họ. Và Trinh đã nhanh chóng “dính bẫy”.

Sau một vài lần lên quán bar chơi, cô gặp một người phụ nữ trẻ đẹp cũng thường xuyên lên bar vào buổi tối. Sau vài câu làm quen, người phụ nữ kia xin Trinh số điện thoại để “có cạ” mỗi lần đi chơi. Cô hồn nhiên cho số.

Từ đó, người phụ nữ lọc lõi kia “tiêm nhiễm” vào đầu cô gái mới lớn những suy nghĩ lệch lạc về tiền bạc. Bà ta dụ dỗ cô bằng cách đưa ra những số tiền rất béo bở mà Trinh sẽ nhận được, đổi lại cô chỉ cần ngồi uống rượu với khách hàng tại các quán bar, vũ trường. Nếu gặp “khách sộp”, cô có thể được bo thêm rất nhiều, thoải mái chi tiêu…

Và rồi, cô cứ trượt dài theo cú ngã đó. Cô ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ lối sống vật chất xa hoa, không muốn tìm công ăn việc làm đàng hoàng bằng sức lao động và trí tuệ của mình.

Tuyển không ngờ mình bị lừa (Ảnh minh họa)

Ban đầu Trinh chỉ đi uống rượu, đi chơi với những “đại gia”, “thiếu gia” hay la cà ở các quán bar trên địa bàn Hà Nội. Mỗi khi vào cuộc nhậu, cánh đàn ông đều nhìn cô với ánh mắt khao khát thèm thuồng. Có không ít người đàn ông còn tìm mọi cách để tiếp cận cô, đưa đón, mua sắm và chiều chuộng cô như một bà hoàng.

Điều đó vuốt ve sĩ diện và thói ảo tưởng của cô gái trẻ bốc đồng. Cô càng ngày càng dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi cặp kè với một trong số những người đàn ông đó. 

Cô có thể quan hệ với bất kì người đàn ông nào mà không cần phải có tình yêu. Trinh rơi vào mê hồn trận các mối quan hệ phức tạp, khó có thể gỡ ra được. Dần dà, cứ mỗi khi có “người quen” gọi muốn gặp để “tâm sự”, Trinh buông xuôi, gật đầu đồng ý.

Tuyển choáng váng thực sự, tự tin vào bản thân khi nghĩ mình đã chọn được người con gái ngoan ngoãn, hóa ra anh lại mắc phải một sai lầm tai hại, một cú lừa quá ngoạn mục. Nối lại những chi tiết khi đi cùng cô, anh mới giật mình nghĩ lại, một người con gái như em sao lại có xe máy đẹp, điện thoại xịn, tiền cũng nhiều. Hỏi thì cô ấy chỉ nói bố mẹ cho. 

Với Tuyển, thế giới này thật đáng sợ và đầy rẫy những điều giả tạo, khiến anh không còn biết tin vào ai. Anh nghĩ có lẽ anh chỉ là một con ngựa non háu đá khi nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy người con gái ngoan để trao gửi tình yêu. Gái ngoan trên đời này, đúng là chẳng khác gì mò kim đáy bể. Anh không gặp cô ấy từ hôm đó, từ chối nghe điện thoại, nhắn tin anh cũng không trả lời, mỗi lần nghĩ đến cô ấy tim anh lại như bị ai đó bóp chặt. 

Chia sẻ