"Soái ca khởi nghiệp" có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa

Min,
Chia sẻ

Anh chàng "soái ca khởi nghiệp" trẻ tuổi này mới đây đã bị chủ của một thương hiệu hoa khác có tên L.D.L tố cáo là "bùng" 3 triệu tiền hoa từ rất lâu. Thậm chí người này còn nói rằng mặc dù gọi mãi mà "soái ca" vẫn không chịu trả tiền.

Vừa qua, chương trình truyền hình có tên "Shark Tank" – "Thương vụ bạc tỷ" đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trên mạng xã hội để nói về những câu chuyện khởi nghiệp thú vị nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Và xoay quanh những vấn đề được bàn tán trong chương trình này thì nổi lên nhất là hình ảnh của một anh chàng "soái ca khởi nghiệp" trẻ tuổi, được ngồi vào vị trí nhà đầu tư với tư cách là một doanh nhân thành đạt, đầy tài năng.

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 1.

Shark Lê Đăng Khoa.

"Soái ca khởi nghiệp" đó không ai khác chính là Shark Lê Đăng Khoa, hiện đang là chủ của một thương hiệu hoa nổi tiếng, cùng chuỗi quán cà phê được các bạn trẻ Sài Gòn yêu thích. Anh chàng bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm chương trình phát sóng, cùng với đó là những lời tán dương đầy hoa mỹ của cộng đồng cư dân mạng, nhất là các bạn nữ, nào là "trẻ mà giỏi thế", "mới tầm này tuổi mà đã là tỷ phú cơ à", "đã đẹp trai còn tài giỏi"…

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 2.

Toàn bộ nội dung "tố" Shark Lê Đăng Khoa "bùng" 3 triệu tiền hoa.

Tuy nhiên, bất ngờ thay, anh chàng tỉ phú, "soái ca khởi nghiệp" trẻ tuổi này mới đây đã bị chủ của một thương hiệu hoa khác có tên L.D.L tố cáo là "bùng" 3 triệu tiền mua hoa từ rất lâu. Thậm chí người này còn nói rằng mặc dù nhân viên của mình gọi mãi mà "soái ca" vẫn không chịu trả tiền. Toàn bộ câu chuyện "bóc mẽ" này được đăng đàn trên trang cá nhân của L.D.L có nội dung như sau:

"Hồi trưa ăn trưa nghe cô em nói về "soái ca khởi nghiệp" gì đó mà mình nói anh không có coi mấy chương trình đó nên không biết, nãy thấy có bạn kia share trên facebook mới biết hoá ra là khách hàng thân thiết của tiệm mình hồi xưa nè!

Hay mua lan của shop lắm, mỗi lần vài ba triệu, rồi một ngày đẹp trời nọ gọi giao chậu lan 3 triệu xong kêu không có tiền mặt cho anh thiếu anh ghé shop trả sau. Rồi sau đó nhân viên mình gọi mãi gọi mãi mà không thấy nghe máy, xong nhân viên phải lấy số điện thoại riêng gọi xong "soái ca" hát bài và rồi anh hứa sẽ quay trở lại. Sau đó lại gọi mãi gọi mãi mà không thấy triệu nào xong nhân viên mình nói anh ơi anh gọi đi. Mình nói ai gọi cũng vậy à em, có mấy triệu gọi hoài chi cho nhọc mà tốn tiền điện thoại nữa, thôi bỏ đi em!

Sổ vẫn còn ghi. Mà mình chỉ đăng một vài trang chơi thôi. Biên status chơi thôi, không nhằm mục đích đòi nợ, nhưng muốn mọi người nhớ là cái gì cũng có hai mặt, nếu đã có mặt trái thì đừng quá đánh bóng mặt phải!".

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 3.

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 4.

Hình ảnh sổ sách được L.D.L chụp đính kèm status.

Đi kèm với nội dung trên, L.D.L còn đính kèm theo một số hình ảnh về số nợ viết tay có tên và số điện thoại của "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa và ảnh chụp màn hình gương mặt của anh. Thế là ngay lập tức, câu chuyện "bóc mẽ" hết sức khó tin này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Đa số trong phần bình luận, ai cũng tỏ ra bất ngờ

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 5.

Những bình luận phía dưới câu chuyện "tố" Shark Lê Đăng Khoa "bùng" tiền hoa.

Về phần Lê Đăng Khoa, sau khi đón nhận được thông tin vụ việc, anh chàng liền chia sẻ lên trang cá nhân của mình với nội dung hàm ý bảo người "bóc mẽ" anh lợi dụng thời cơ để PR cửa hàng miễn phí: "Có đọc được 1 câu chuyện cạnh tranh không lành mạnh siêu hài. Một thương hiệu hoa muốn quảng cáo miễn phí nên cố gắng hơn một chút. Sớm không lên trễ không lên, lên ngay lúc này thì mục đích quá rõ. Bạn cạnh tranh kiểu này, mình lại chọn cạnh tranh kiểu khác. Bản lĩnh và trượng phu lên bạn nhé! Chúc bạn sẽ may mắn với lối kinh doanh thế này".

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 6.

Dòng trạng thái đáp trả của "soái ca khởi nghiệp".

Và cũng ngay sau đó, nội dung này cũng thu hút rất nhiều người quan tâm từ bè bạn cho đến những cư dân mạng yêu thích anh chàng. Nổi lên trong đó, người bạn thân thiết của anh là hoa hậu Đặng Thu Thảo có bình luận chia sẻ: "Mỗi năm tham gia đấu giá gây quỹ cùng anh, lần nào anh cũng bỏ ra ít nhất vài trăm triệu cho các em, nói đơn giản vậy thôi".

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 7.

Hoa hậu Thu Thảo - bạn thân thiết của "soái ca" cũng nhanh chóng bình luận.

Được biết thêm rằng, sau khi đọc bài tố của L.D.L, "soái ca" Lê Đăng Khoa cũng có nhắn tin Facebook hết sức nhã nhặn để hỏi về số tiền trên. Tuy nhiên, L.D.L thay vì trả lời tin nhắn để làm rõ mọi chuyện thì lại chụp ảnh màn hình tiếp tục chia sẻ lên facebook với lời nói khá mỉa mai.

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 8.

Soái ca khởi nghiệp có trong tay bạc tỷ Lê Đăng Khoa bất ngờ bị tố quỵt 3 triệu tiền mua hoa - Ảnh 9.

Sau khi đọc được bài đăng tố mình quỵt tiền, shark Khoa đã nhắn tin ngay cho Facebook L.D.L tuy nhiên, L.D.L thay vì trả lời tin nhắn để làm rõ mọi chuyện thì lại chụp ảnh màn hình tiếp tục chia sẻ lên facebook với lời nói khá mỉa mai.

Hiện tại, chúng tôi đã cố gắng liên lạc trực tiếp với "soái ca khởi nghiệp" Lê Đăng Khoa để tìm hiểu sự tình nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm chính thức. Trong vòng 24h tới, văn phòng luật sư đại diện của shark Lê Đăng Khoa sẽ có thông cáo báo chí gửi đến truyền thông.

Trong khi đó, chúng tôi cũng đã liên lạc với L.D.L – người tố cáo "soái ca" bùng tiền và chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn như sau: "Hiện tại, tôi không muốn nói nhiều để tránh hiểu lầm, cũng không hy vọng mọi người can thiệp sâu vào chuyện cá nhân của tôi, mục đích của tôi cũng không phải đòi nợ hay gì hết. Nội dung tôi muốn chia sẻ đã nằm gọn trong status rồi".

Chia sẻ