8 tiếng ban ngày làm việc tại công ty in ấn gia đình, 8 tiếng tối tự kinh doanh nhà hàng thịt nướng. Đó là câu chuyện về người đàn ông tên Sim Seong-bo, 33 tuổi, Hàn Quốc.
15 giờ mỗi ngày, hàng trăm người đến xếp hàng nối dài quanh khu chung cư nhỏ ở quận 3, TP HCM để chờ ăn món tàu hủ thúi đặc biệt của chàng trai trẻ sinh năm 1998.
Xu hướng "kiếm thêm" bằng nghề tay trái đang là xu hướng của dân văn phòng ngày nay. Hầu như người trẻ đi làm đều nhận thêm nhiều công việc riêng ngoài giờ hành chính, và dù việc "phụ" nhưng mang lại thu nhập còn lớn hơn việc "chính" đến bất ngờ.
Vốn từng là 1 cô giáo yêu nghề, giống như nhiều phụ nữ khác mong muốn cuộc sống có 2 chữ… ổn định, nhưng bất ngờ chị rẽ ngang phá bỏ sự an toàn vốn có.