Sợ "tắc đường", người Hà Nội tiễn Táo Quân về trời sớm

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trao đổi với chúng tôi, một người dân đùa vui rằng "sợ tắc đường nên tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời trước cho thong thả".


Sợ
Mặc dù hôm nay mới 22 âm lịch, ngày mai mới đúng Tết Táo Quân thế nhưng ghi nhận tại nhiều sông hồ ở Hà Nội cho thấy rất nhiều người đã tranh thủ tiễn Táo Quân về chầu trời sớm. Trao đổi với chúng tôi, một số người đùa rằng "tiễn Táo Quân về trời sớm để tránh tắc đường".

Sợ
Tại Hồ Tây nhiều phụ nữ tranh thủ thả cá chép đỏ.

Sợ
Nhiều người cho cá vào xô, rồi đổ ụp xuống mặc cá tung tăng bơi lội dưới hồ.

Sợ
Chàng thanh niên này thì bắt từng con cá chép nhẹ nhàng thả xuống.


Sợ
Tuy nhiên, trước khi thả cá nhiều người vẫn thả tro hương xuống hồ.

Sợ
Tại sông Hồng, nhiều người phóng nguyên rác xuống sông ngay sau khi thả cá xong.

Sợ
Thậm chí tại một số địa điểm người dân thả cá luôn có đội quân vớt cá túc trực.

Sợ
Người đàn ông này đành quay ra chỗ khác để thả cá chép khi quan sát thấy có người đứng chờ trực đánh bắt.
Chia sẻ