Hà Nội:

150 bạn trẻ kêu gọi "thả cá chép đừng thả túi nilon" trước ngày tiễn ông Táo

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một nhóm các bạn tình nguyện viên thuộc nhóm "Cá chép" đã có mặt tại Cầu Long Biên, các hồ và đạp xe trên nhiều tuyến phố Hà Nội để tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường trong dịp Tết Táo Quân.

Trao đổi với chúng tôi, bạn Hoàng Hồng Vi (Trưởng nhóm tình nguyện Cá chép) cho biết: "Tiếp nối thành công của năm ngoái, năm nay nhóm chúng em kêu gọi trên mạng xã hội và có đến 150 thành viên tham gia tuyên truyền cho người dân về ý thức bảo vệ môi trường khi thả cá chép về chầu trời. Nhóm chúng em đã có mặt tại một số hồ lớn và tập trung tại cầu Long Biên để tuyên truyền".

150 bạn trẻ kêu gọi
Từ sáng sớm hôm nay (10/2) các tình nguyện viên đã có mặt tại cầu Long Biên để thực hiện công tác tuyên truyền. Nhiều người đi qua cầu chứng kiến cảnh tượng này đã không khỏi bất ngờ về việc làm ý nghĩa.

150 bạn trẻ kêu gọi
Không chỉ tuyên truyền tại cầu Long Biên, các hồ mà nhóm tình nguyện còn đạp xe, dán poster tại nhiều địa điểm và được người dân ủng hộ.

150 bạn trẻ kêu gọi
Ghi nhận vào sáng nay tại cầu Long Biên cho thấy lượng người thả cá chép tiễn Táo Quân về chầu trời ít nhưng các tình nguyện viên làm việc khá nhiệt tình.

150 bạn trẻ kêu gọi
Ngoài bảng biển cầm tay với nội dung "Thả cá đừng thả túi nilon" nhóm còn treo cờ phướn dọc thành cầu.

150 bạn trẻ kêu gọi
Trao đổi với chúng tôi, một tình nguyện viên cho biết: "Mỗi dịp Tết Táo Quân thấy báo chí nhắc đến ý thức của người dân khi thả cá, tro, hương, bàn thờ quá nhiều gây ô nhiễm môi trường nên chúng em hào hứng tham gia".

150 bạn trẻ kêu gọi
Chiếc xô đựng cá chép Táo Quân được nối với 1 sợi dây dài để thả xuống sông. 
Hễ có người có ý định thả cá là các thành viên trong nhóm thuyết phục thả cho cá vào xô...

150 bạn trẻ kêu gọi
Ở dưới luôn có 2 tình nguyện viên thực hiện công việc thả cá.

150 bạn trẻ kêu gọi
Nhiều người có ý định vứt tro, vàng hương xuống sông thì được các tình nguyện viên hỗ trợ tận tình gom lại một chỗ đúng quy định, không vứt xuống sông.

150 bạn trẻ kêu gọi
Số tro, hương vàng, bàn thờ bỏ đi này sẽ được các tình nguyện viên gom lại cuối ngày mang đến nơi đúng quy định. Trao đổi với chúng tôi, chị Hà (Lò Sũ - Hoàn Kiếm) cho biết: "Tôi đánh giá cao việc làm của các tình nguyện viên, vừa bảo vệ môi trường vừa giúp người dân thả cá một cách an toàn".
Chia sẻ