Sếp nhà người ta: Trông "cục súc" nhưng ấm áp rộng lượng, bao trọn gói nhân viên từ ăn uống đến du lịch!

Quiry,
Chia sẻ

Ai mà ngờ được sếp Nhật cũng đáng yêu như thế này cơ chứ!

Sếp thì cũng có sếp này sếp nọ. Người cục cằn dữ tính, người nghiêm nghị chỉn chu nhưng cũng chẳng thiếu những lãnh đạo "mặt sắt đá, tâm đậu phụ". Kiểu sếp đó luôn mang lại sự thoải mái và giúp cho ai cũng vui vẻ chiến đấu với áp lực công việc.

Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ tồn tại kiểu sếp ấy ở đất nước Nhật Bản - quốc gia nổi tiếng với kỷ luật, nghiêm khắc? Đáp án là hoàn toàn có ngoài đời thật nha chị em ơi!

Mới đây, trên một trang group MXH có đăng tải dòng trạng thái chia sẻ của một anh chàng Việt Nam "khoe" sếp mình bên Nhật. Anh này viết rất dài và hết lời ngợi vị giám đốc đáng kính, dễ mến. Xin trích 1 đoạn status của anh như sau:

"Đầu bếp là ngài Wakabayashi Kanji - giám đốc, nhà sáng lập công ty cùng tên mà tui đang làm thuê cho họ. Ổng đúng kiểu mẫu mấy bé ngôn tình hay mơ ước á: bề ngoài cục súc, bên trong cực kì nhiều tiền!"

Sau đó, anh đăng tiếp nhiều tấm ảnh kèm câu chuyện chứng minh cho câu nói bề ngoài cục súc, bên trong nhiều tiền:

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 1.

Theo chủ post, ông sếp này tâm lý thường chiêu đãi nhân viên đi chơi, đi ăn. Chỉ duy nhất có khuyết điểm là hậu đậu, không cẩn thận đôi khi gây ra tình huống bắt nhân viên "chữa cháy".

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 2.

"Một lần tui bị trúng gió, cái cổ cứng ngắc luôn và không thể cử động được nên tui xin nghỉ bữa đó. Ổng đã kêu ông bạn ở chung với tui mua 1 số lượng salonpas các thứ các thứ lên tới hơn 4 triệu đồng."

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 3.

"Mùa đông làm ngoài trời rất lạnh nên thỉnh thoảng ổng mua khoai và bắt tui nướng cho mọi người ăn."

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 4.

"Sinh nhật tui ổng tặng 2 cục thịt gà, bánh kem đâu ông nội?"

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 5.

"Đợt nghỉ dài ổng dẫn tụi tui đi chơi tới mấy chỗ nổi tiếng. Đi 2 ngày luôn. Chỗ này là suối nước nóng, à quên là ổng có sở thích tắm suối nước nóng."

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 6.

"Số lần ổng dẫn tụi tui đi ăn mì chắc phải đếm bằng đốt ngón tay, ngón chân".

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 7.

"Dẫn đi chơi sương sương mà cho vô khách sạn nhìn quải luôn. Mấy anh em tui cứ đùa với nhau là giờ anh em mình đặt chân vào giới thượng lưu rồi. Giá phòng đâu đó 10tr/ ngày, tương đương nửa tháng lương của tụi tui luôn."

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 8.

"Cũng đợt đi chơi đó, ổng cho cả đám đi ngắm cảnh cáp treo. Cảnh rất đẹp nhưng iP6s+ chụp không được đẹp lắm. À chỗ này cũng là một chỗ tắm suối nước nóng nổi tiếng."

Ngoài đưa nhân viên đi chơi, người sếp đáng yêu này còn chiêu đãi cấp dưới ở bất cứ quán mì nào ông thấy ngon:

Sau khi bài post được đăng tải, rất nhiều anh chị em cộng đồng mạng vào khen không ngớt người sếp tuyệt vời này và bày tỏ sự ghen tị với nhân viên công ty. Còn bạn thì sao, sếp của chị em có được tâm lý như thế này không nhỉ?

Sếp nhà người ta: Tưởng cục súc nhưng bên trong lắm tiền, hay chiêu đãi nhân viên và cực tâm lý - Ảnh 10.

Chia sẻ