Sau ồn ào bị cắt 80% đất diễn vì đóng dở, Trịnh Sảng lại ăn cả rổ "gạch đá" vì chỉ biết lắc đầu, lè lưỡi

Su ,
Chia sẻ

Trịnh Sảng tiếp tục bị chỉ trích vì diễn dở trong phim truyền hình "Bi thương chảy ngược dòng thành sông".

Bộ phim Bi thương chảy ngược dòng thành sông do Trịnh Sảng - Mã Thiên Vũ đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng tại Trung Quốc. Tính đến ngày 10/7, rating phim đã tăng lên mức 1.7%, đây là thành tích khá khẩm với một dự án ngôn tình chuyển thể.

295955729777368290609677507121681861553370n-15218985274951743968684

295132319778725723807261404411427531170121n-1521898146960570366886

Dẫu vậy, diễn xuất của nữ chính Trịnh Sảng vẫn bị cho là khô cứng, gây ức cho khán giả. Trên mạng xã hội, không ít khán giả nhận xét rằng nếu bỏ qua Trịnh Sảng thì Bi thương chảy ngược dòng thành sông là 1 tác phẩm không tồi. So với những bộ phim trước đó, nét diễn của Trịnh Sảng chẳng có chút tiến bộ nào, vẫn là kiểu rụt cổ, lè lưỡi, lắc đầu, thậm chí không nhìn vào ống kính đã làm nên thương hiệu.

2951174620534509349110959089435193113877336n-1521897567392744844384

2951283620534509482444272099416211412068936n-152189756739886190575

"Tôi quá mệt mỏi với cô gái này, diễn xuất nhạt đến mức phát chán", "Nếu chưa từng xem qua các phim trước đó thì may ra chấp nhận được Trịnh Sảng. Còn trường hợp đã xem các phim cô ấy đóng rồi thì không thể nào khen được", "Trịnh Sảng rất xinh, chỉ mỗi tội vai nào cũng đóng y chang nhau, hoàn toàn không có sự khác biệt", "Trịnh Sảng là minh chứng cho trường hợp bất tài nhưng vẫn nổi tiếng. Tôi không hiểu sao cô ấy có thể tồn tại ở showbiz khắc nghiệt này", "Có thể nào thôi cái kiểu lè lưỡi, lắc đầu rồi rụt cổ không, diễn xuất gì mà chán như thế chứ" - Một số khán giả nhận xét.

Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Sảng bị chê bai về diễn xuất, trước đó cô nàng cũng nhiều lần gây hoang mang cho khán giả bởi kiểu diễn gây ức chế của mình. Thậm chí, có tin đồn cô nàng còn bị cắt đến 80% đất diễn ở dự án Hạ Chí chưa đến vì diễn dở không ai chấp nhận được.

2954267920534509449110942198169393244005962n-15218975674011699498914

2957297320534509849110901975914141127906044n-15218975674021351057964

65990556_2433033050356777_4783887019854004224_o

65995553_2433033070356775_3536405466559021056_o

Bi thương chảy ngược dòng thành sông được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết ăn khách của nhà văn 8X Quách Kính Minh. Phim có độ dài 50 tập, kể về câu chuyện tình yêu đầy nước mắt của 4 học sinh trung học. Tình yêu, hoài bão, quan hệ bạn bè, quan hệ gia đình bị đẩy vào loạt tình huống trớ trêu, ngang trái. Trong đó, Mã Thiên Vũ đóng vai Tề Minh còn Trịnh Sảng vào vai Dịch Dao.

Chia sẻ