Sau màn bị "đá" ê chề của gái ế bỗng dưng lại xuất hiện thêm nhân vật hâm mộ bí ẩn, thân phận thực sự của anh ta mới gây bất ngờ lớn

Daisy,
Chia sẻ

Huyền ngạc nhiên tột độ vì những bó hoa hồng đủ màu được bó cẩn thận treo trước cửa vào thứ bảy hàng tuần. Bà cô ế chồng như cô lại được anh chàng nào quan tâm lãng mạn thế này?

Huyền 32 tuổi, xinh và trẻ như một cô gái tầm 25 tuổi, nhưng tất nhiên vẫn bị bố mẹ, đồng nghiệp và lũ bạn thân gọi là "bà cô ế chồng". Đã vậy, mới hẹn hò được mấy tháng với một anh chàng tạm được, cô lại bị anh ta đá bay.

Lý do chia tay thật nực cười: "Lúc đầu anh nghĩ em hơn anh 2 tuổi cũng chẳng sao, nhưng anh sợ em sinh con xong già nua, xuống sắc, thì chính em không chịu được khi nhìn anh mỗi ngày". Buồn cười thật, lý do hay quá. Lúc hắn theo đuổi cô thì không khác gì gã cuồng, thề thốt tuổi tác không vấn đề.

Đúng 1 tuần sau, cô gặp hắn đang nắm tay một cô gái, hỏi ra mới biết là con gái cưng của sếp hắn mới du học nước ngoài về. Nói cho cùng, tuổi tác chỉ là cái cớ, điều khiến gã Sở Khanh ấy thay lòng chỉ là tiền và địa vị thôi. Cô nàng kia, nghe nói mê hắn lắm.

nhuhien_con_gai_co_cha_ngoai_tinh

Ảnh minh họa

Thất tình, lại thêm mẹ than vãn quá nhiều, Huyền không buồn về nhà cuối tuần nữa, nhốt mình trong căn hộ chung cư nhỏ bé, đọc sách hoặc nghe nhạc.

Rồi bỗng một sáng thứ bảy, cô mở cửa định ra ngoài dạo phố, một bó hoa hồng rực rỡ treo trên thanh cửa, kèm tấm thiệp không có chữ nào, chỉ có hình mặt cười đáng yêu.

Lại tuần tiếp theo, cô nhận được một bó hoa hồng vàng. Tuần tiếp theo nữa, hồng cam xen lẫn baby trắng. Huyền ngạc nhiên tột độ vì những bó hoa hồng đủ màu được bó cẩn thận treo trước cửa vào thứ bảy hàng tuần. Bà cô ế chồng như cô lại được anh chàng nào quan tâm lãng mạn thế này?

Bao lâu nay, Huyền không giao du hay hẹn hò với chàng trai nào cả. Chẳng lẽ trong số những người quen biết, có ai đó yêu thầm cô mà không muốn nói ra. Ý tưởng tặng hoa của "người bí ẩn" này thật tuyệt. Cô từ trạng thái chán nản, buồn không muốn nhấc người lên lại trở nên vui vẻ, hồi hộp, mong chờ mỗi cuối tuần.

Đồng nghiệp nháy mắt nhau trêu cô: "Huyền chia tay người yêu lại có vẻ xinh hơn, yêu đời hơn đấy. Dạo này có mối khác rồi phải không em?". Huyền chỉ cười không nói gì, nhưng trong lòng thì cũng vui vui.

Cho đến tháng tiếp theo, cô sốt ruột muốn biết anh chàng bí ẩn là ai lắm rồi, quyết tâm rình một phen. Tối thứ 6, cô cố tình tụ tập ở nhà cô bạn hàng xóm đối diện, ngủ lại nhà cô nàng kia sau khi xem phim. Sáng sớm cô đã dậy, mở cửa sổ nhà cô bạn, vừa nghe nhạc vừa rình.

Cuối cùng cô cũng tóm được một cậu bé đang tung tăng chạy đến treo hoa vào cửa. Cô lao ra tóm ngay cậu bé lại, điều tra về nhân vật bí ẩn, tất nhiên người muốn tặng hoa không thể là cậu nhóc này được.

Cậu bé cười tủm tỉm, chỉ xuống sân. Huyền ngó qua ban công, tim đập thình thịch khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hóa ra là sếp cô, người siêu khó tính, lạnh như tảng băng khiến bao cô gái trẻ ở công ty vừa mê vừa sợ. Cô run rẩy ôm ngực khóc vì xúc động.

Huyền cũng từng mơ mộng chuyện tình yêu với anh ấy, nhưng biết mình là gái ế, nên lại sợ chẳng dám bày tỏ. Dần dần thì xác định là mơ mộng hão huyền, nên chẳng còn bận tâm nữa.

Huyền thả cậu bé đi, nhưng dặn không được tiết lộ chuyện đã gặp cô. Sáng hôm sau, Huyền nhắn tin nhờ sếp tư vấn chọn nội thất sửa nhà. Sếp cô vốn là kiến trúc sư, đương nhiên được nhân viên nữ nhờ thì không nghi ngờ gì, đồng ý giúp ngay.

phu-nu-khi-yeu

Ảnh minh họa

Huyền trang điểm thật đẹp, lên xe sếp là lật bài ngửa ngay: "Em biết có một người đàn ông tặng hoa mỗi tuần khi em thất tình. Thực sự, em đang thất vọng vì bản thân lắm, chẳng dám mở lòng với ai. Nhờ những bó hoa ấy mà em yêu đời trở lại. Nếu giờ anh ấy tỏ tình, em sẽ chết vì hạnh phúc".

Sếp nhìn Huyền đầy ngạc nhiên, sau đấy gõ đầu cô và bảo: "Bà cô này, em phát hiện ra rồi hả. Biết rồi thì đừng từ chối nhé, làm bạn gái anh đi. Anh để ý em lâu rồi, có cô nàng nào ở tuổi của em mà xinh đẹp và đáng yêu được như em đâu nhỉ?".

Huyền đỏ mặt, tối qua cô đã tập trước gương hàng trăm lần mới nói được câu này, không ngờ kết quả thành công mỹ mãn. Chàng trai báu vật của công ty, cuối cùng đã rơi vào tay bà cô ế chồng.

Chia sẻ