Khi hay tin chị tôi có thai, cả nhà tôi kéo đến nhà bạn trai của chị ấy để ép phải nhận con.
Nhìn anh chàng đẹp trai đi xe sang đưa chị gái tôi về quê, cả nhà cũng được trấn an phần nào. Bởi biết chắc chắn đó là người mà chị tôi chọn làm chồng nên có thai trước cũng không sao.
Không muốn tiếp tục bàn về đứa trẻ ngồi gần đó có ngoại hình giống mình nữa, tôi đã giả vờ khó chịu trong người và muốn được ra về.
Yêu nhau ai mà chẳng muốn được trao nhau những thứ ngọt ngào nhất, vậy mà người yêu lại nhìn những hành động của tôi với ánh mắt xấu xa bỉ ổi.
"Trong đêm say khướt ấy, mình không ngờ anh chàng trợ lý bình thường vẫn lạnh lùng ở công ty lại là người đưa mình về và cẩn thận cởi giầy, đắp chăn ấm, khóa trái cửa trước khi đi", Trâm chia sẻ.
"Con nhớ mẹ khóc mà mình gọi cô ta còn không quan tâm, bảo mình là không nuôi được thì đừng có nhận, trả cô ta nuôi...", M.N chia sẻ trên nhóm riêng tư nhưng sự thật câu chuyện lại hoàn toàn khác.
Huyền ngạc nhiên tột độ vì những bó hoa hồng đủ màu được bó cẩn thận treo trước cửa vào thứ bảy hàng tuần. Bà cô ế chồng như cô lại được anh chàng nào quan tâm lãng mạn thế này?