Huyền ngạc nhiên tột độ vì những bó hoa hồng đủ màu được bó cẩn thận treo trước cửa vào thứ bảy hàng tuần. Bà cô ế chồng như cô lại được anh chàng nào quan tâm lãng mạn thế này?
Bệnh của cô ấy đúng là khó chữa. Ai lại tỏ thái độ như thế với người yêu bao giờ.
Vừa mở cửa vào nhà, tôi chết lặng khi thấy con gái trong tình trạng say xỉn. Bên cạnh nó là...
Vừa nhắc đến thì gặp ngay ngoài ngõ khi đi làm về. Cô tóm ngay Nam lại trình bày. Anh ta cười nhếch mép, nhìn cô một hồi rồi đăm chiêu suy nghĩ, chán chê mới bảo...
Trời ơi! Cô không biết cậu ta thật sự thích mình hay muốn trả thù nữa. Bố mẹ thì mừng rỡ ra mặt tóm ngay chàng rể tương lai, không để cho cô kịp mở miệng từ chối.
Hà đang bực mình định nói vài câu thì chồng cô đã lên tiếng trước. "Giặc bên Ngô" tức giận, ngúng nguẩy rồi bỏ lên phòng.