BÀI GỐC Choáng với cách ăn mặc của người yêu khi đến dự đám tang ông nội tôi

Choáng với cách ăn mặc của người yêu khi đến dự đám tang ông nội tôi

Tôi không nghĩ một người hiền dịu, biết điều như em lại làm tôi bẽ mặt trước họ hàng như vậy.

4 Chia sẻ

Sau câu nói của chú rể, mình mới nhận ra bao lâu nay mình chẳng khác một gã đàn ông trong bộ tóc dài

Giấu tên,
Chia sẻ

Khi mọi người chụp ảnh, mình xấu hổ không dám lên sân khấu. Ngồi im một chỗ rồi lựa khi ít người để ý để ra về, thậm chí còn không chào cả cô dâu chú rể.

Với mình, chuyện ăn mặc không cần cầu kỳ lắm miễn sao quần áo đừng quá cũ kỹ rách rưới bừa bộn là được rồi, không phải nhà mình nghèo mà là do tính cách của mình đơn giản thôi.

Đi làm thì mình đã có đồng phục, về nhà cả ngày mình chỉ cần vài ba bộ là đủ rồi. Còn đi tiệc tùng hay chơi bời đã có áo sơ mi quần tây thế là đủ.

Với lại ở cái tuổi 25 là gái đã có chồng con rồi quần áo lượt là làm gì để cho chồng lại kiếm cớ ghen tuông, mà gái một con như mình không màu mè thì mới hấp dẫn.

Còn về chuyện phấn son, mình thấy chẳng có gì đẹp, nó chỉ như một lớp sơn tô vẽ bên ngoài để che đi cái xấu ẩn bên trong đó. Chính vì vậy mà từ nhỏ đến khi đi lấy chồng có mỗi ngày cưới mình biết đến mùi của phấn son. Nhiều người cho mình là cổ điển cũ kỹ nhưng mình thấy bản thân không cần tô son phấn vẫn đẹp cơ mà, vậy tại sao phải dùng những thứ độc hại đó làm gì?

Sau câu nói của chú rể, mình mới nhận ra bao lâu nay mình chẳng khác một gã đàn ông trong bộ tóc dài - Ảnh 1.

Mình từng nghĩ ăn mặc đơn giản chất phác mới đẹp. (Ảnh minh họa)

Có lần đi ăn tiệc ở công ty thấy đồng nghiệp nữ ai ai cũng đều đánh phấn son, ăn mặc toàn những bộ váy rất mốt, người thì lòe xòe người thì thiếu vải nhìn cứ như mọi người chuẩn bị lên sàn diễn thời trang tới nơi rồi thì phải.

Chẳng hiểu sao mọi người cứ cầu kì làm gì mà có thấy đẹp gì đâu chứ, cứ chất phác quần âu áo sơ mi như mình vừa gọn gàng đi đứng dễ dàng thoải mái chứ đâu cứ phải ngó trước ngó sau rồi mới dám cúi dám ngồi.

Đấy, trước kia mình nghĩ như vậy đấy. Cho tới ngày đi đám cưới một đồng nghiệp, mình mới nhận ra cách ăn mặc của mình không những lạc lõng mà còn bị cho là quê mùa.

Để chuẩn bị cho đám cưới đó, mình đã mất cả buổi chiều mới chọn được bộ đồ sơ mi quần âu mới và kiểu cách rất đẹp. Khoác trên người áo sơ mi đóng thùng, mình rất ưng ý cảm thấy thật tự tin khi đến dự đám cưới.

Trong công ty thì mình với cô dâu tên Thảo là quý mến nhau nhất, tình như chị em, mình thích cái tính ruột để ngoài da của Thảo có gì nói hết, xong rồi thôi. Dù bận rộn tiếp khách nhưng vừa thấy mình xuất hiện cô dâu đã cười tươi đón tiếp nồng nhiệt mời mình vào chỗ ngồi đâu đấy rồi Thảo ghé vào tai mình vừa cười vừa nói: “Sao cưới em chị không mặc váy đánh chút son cho tươi tỉnh chứ nhìn chị cứ như đi chợ vậy”.

Sau câu nói của chú rể, mình mới nhận ra bao lâu nay mình chẳng khác một gã đàn ông trong bộ tóc dài - Ảnh 2.

Nhìn chị em đồng nghiệp ai cũng xúng xính trong những bộ đồ váy đủ sắc màu, mình thấy lạc lõng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Đang định đáp trả lại thì chú rể vội kéo Thảo đi tiếp khách chỗ khác, trước khi đi anh ta còn nói: "Đang bận rộn sao em còn có thời gian nói chuyện với nhân viên phục vụ. Nhanh ra đón đồng nghiệp anh". Nghe câu đó mình bắt đầu khó chịu vì anh ta coi mình như nhân viên phục vụ. Nhưng đến khi ngồi quan sát mọi người xung quanh mình thấy bản thân thật lạc lõng và xấu xí.

Nhìn chị em đồng nghiệp ai cũng xúng xính trong những bộ đồ váy đủ sắc màu, mặt ai cũng được tô son điểm phấn rất cẩn thận trên người khiến mình thực sự tự ti và nhận ra họ thật đẹp. Khi mọi người chụp ảnh, mình xấu hổ không dám lên sân khấu. Ngồi im một chỗ rồi lựa khi ít người để ý để ra về, thậm chí còn không chào cả cô dâu chú rể.

Khi trở về nhà, mình đứng trước gương cả tiếng đồng hồ để ngắm lại mình và thấy mình chẳng khác một người đàn ông trong bộ tóc dài. Giờ mình muốn thay đổi nhưng không biết thế nào mới phù hợp. Mình sợ lại bị mọi người đánh giá là kệch cỡm, đua đòi lắm.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.


Chia sẻ