Đọc xong tin nhắn, tôi không cầm lòng được nữa, ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở.
Mẹ chồng làm như vậy khác nào là muốn đâm vào trái tim con dâu một nhát chí mạng?
Chị dâu đến thăm mà mẹ quay lưng vào tường không đáp lại lời nào.
Tôi biết mấy ông hàng xóm "Chí Phèo" đó thế nào cũng nhân cơ hội này để "ăn vạ" nhà tôi.
Người ta chỉ mừng tuổi 10 ngàn, 20 ngàn gọi là may mắn thôi, chứ chẳng lẽ lại phải vài trăm ngàn để cho bố mẹ bọn trẻ tiêu à?
Khi tôi bước vào nhà thì thấy anh cả và anh hai đang mặt đỏ tía tai cãi vã gì đó. Mẹ tôi ngồi trầm lặng một bên, nhìn bà buồn rười rượi.
Mẹ tôi nghe vậy thì cứ giục con dâu về ngoại mà ăn Tết, mấy năm liền không về ông bà bên đó lại nhớ mong. Ấy vậy nhưng vợ một mực lắc đầu nguây nguẩy.
Trái tim tôi như rớt ra ngoài khi con gái cầm micro nói trên sân khấu.
Chị dâu vừa trao vàng cho con gái xong, tôi chạy ngay đến để hỏi về số vàng chị có được.
Vẫn biết là các cụ già hay lẩm cẩm hành xử thiếu kiểm soát nhưng liệu như thế này có quá đáng lắm không?