BÀI GỐC Tôi vừa đăng tin bán nhà, chị giúp việc đã hỏi mua với giá cao

Tôi vừa đăng tin bán nhà, chị giúp việc đã hỏi mua với giá cao

Tôi hỏi chị lấy đâu ra tiền thì chị ấy tiết lộ bí mật khó tin.

7 Chia sẻ

Sau bữa cơm trưa ở nhà chủ, tôi muốn bỏ học để mẹ đỡ khổ

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Cứ nghĩ mẹ làm giúp việc cho nhà giàu sẽ được nhàn hạ nhưng đến ăn bữa trưa nhà người ta mà tôi nghẹn họng nuốt không nổi miếng cơm.

Nhà tôi có 3 anh em, bố mẹ tôi đều làm ruộng và đi làm thuê cho người ta. Sau khi tôi đỗ đại học, bố khuyên nghỉ học đi làm phụ hồ, bởi gia đình không có tiền lo cho tôi 4 năm.

Còn mẹ thì quyết tâm lắm, bà bảo tôi học tốt nhất trong 3 người con, dù khổ cực bao nhiêu đi nữa cũng phải đầu tư cho tôi ăn học. Sau này tôi có việc sẽ lo lại cho các em và phụng dưỡng bố mẹ lúc về già.

Để có tiền cho tôi ăn học, mẹ ra phố làm giúp việc, còn bố vẫn là thợ xây và chăm sóc 2 em ở nhà.

Gia đình mà mẹ tôi làm khá giàu, công việc hằng ngày của mẹ là phục vụ người mẹ hơn 80 tuổi của gia chủ và lo cơm nước cho 4 thành viên nữa. Nhiều lần tôi muốn đến thăm nơi mẹ làm xem thế nào mà bận học chưa đến được.

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi mới có thời gian đi thăm mẹ. Đó là ngày nghỉ nên gia đình chủ đều ở nhà hết. Được chủ nhà nhiệt tình mời ở lại ăn cơm nên tôi đồng ý. Tôi muốn biết xem mọi người đối xử có tốt với mẹ tôi không.

Suốt bữa ăn, mẹ tôi đứng lên gần 10 lần. Lúc đang ăn thì mẹ của chủ nhà bị sặc nên mẹ tôi phải đứng dậy vỗ lưng lấy nước. Khi mẹ chuẩn bị đưa miếng cơm vào miệng thì đứa con học cấp 2 sai đi lấy lọ tương ớt. Đứa con học cấp 3 chê những món trong mâm không ngon và mẹ tôi vội đi chiên trứng cho cậu ta.

Khi ông chủ ăn xong, mẹ tôi bỏ dở bát cơm chạy ra pha tách trà cho ông ấy. Sau đó mẹ phải đi tìm giúp bà chủ cái áo mới giặt nhưng đồ nhiều quá tìm không ra. Cả nhà đi ngủ trưa hết thì mẹ tôi mới được yên ổn ngồi ăn cơm. Tôi nhiều lần muốn giúp mẹ nhưng mẹ bảo ngồi yên, tôi không quen việc trong nhà, mẹ sợ tôi làm lại vỡ hỏng đồ đắt tiền.

Lúc chỉ còn 2 mẹ con, tôi bảo gia đình này mọi người như cụt tay chân cả rồi, việc gì cũng sai người làm. Nhìn cảnh mẹ bị những người nhỏ tuổi sai bảo cáu gắt mà tôi đau lòng. Tôi nói sẽ nghỉ học và đi làm nuôi các em, còn mẹ về quê.

Thế nhưng mẹ không đồng ý cho tôi nghỉ học, mẹ bảo vất vả bao nhiêu cũng chịu được, miễn sao tôi đừng phụ lòng mong đợi của gia đình. Nhìn cảnh mẹ cực khổ thế này, tôi không yên tâm học hành được. Tôi phải làm sao để mẹ bớt cực nhọc đây?

Chia sẻ