Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên

Thái Thị Hiền,
Chia sẻ

Ngày xưa, ông bà ta thường có câu: "An cư lạc nghiệp". Trước đây mình nghĩ, vợ chồng mình sẽ không bao giờ có đủ khả năng để mua một căn nhà để ra riêng. Vậy mà điều tôi mơ ước lại trở thành hiện thực sau gần 10 năm lấy chồng.

Khi đã quyết định mua đất để làm nhà, việc lựa chọn mua bán đất đai thật không dễ dàng. Chồng mình vốn dĩ ít nói nên cứ âm thầm tìm hiểu mà không trao đổi. Ngày nào mình cũng lên mạng tìm rồi gọi điện, đi xem đất.

Tiêu chí mà vợ chồng mình đặt ra là đất tầm 100m2, nhưng mặt đường phải rộng, lối đi không bị cụt ngõ, hàng xóm thân thiện, gần trung tâm, và giá cả hợp lý vì kinh tế tụi mình rất hạn hẹp.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vợ chồng mình quyết định mua đất của khu dự án gần nhà ngoại, gần chợ trung tâm của thành phố, gần bệnh viện và trường học. Giá cả lúc đó với mình là cũng khá mềm.

Khi đó trong tay vợ chồng chỉ vỏn vẹn có 200 triệu, còn lại xin bố mẹ mình và vay mượn thêm bạn bè. Miếng đất này cũng rất vừa ý cả hai vợ chồng mình, đường lối rộng rãi, thoáng đãng, khu vui chơi rộng rãi thoải mái.

Sau khi xong thủ tục đất đai thì tầm 5 tháng sau là bọn mình xây nhà luôn. Tài chính cạn kiệt, mình lại vay tiếp cô dì chú bác và ngân hàng. May mắn là có bố mẹ mình hỗ trợ khá nhiều, vừa làm vừa tính toán.

Cũng may chồng mình thuộc tuýp chịu khó và biết tính toán nên không lạm phát trong quá trình làm nhà, mà căn nhà vẫn đáp ứng được về mặt thẩm mỹ và các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 1.

Tầng 1 nhà mình gồm có sân, phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh và một sân rửa nho nhỏ. Tầng 2 thì có 2 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung và một WC, tầng trên cùng là phòng thờ, sân phơi và kho để đồ. Nghe và nhìn rất đơn giản nhưng khoản nợ sau hai năm làm nhà bọn mình vẫn trả chưa hết.

Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 2.

Khu vực bàn ăn nối liền với bếp và phía bên trái là phòng ngủ.


Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 3.

Sau gần 5 tháng để hoàn tất ngôi nhà, cuối cùng chúng mình cũng được dọn đồ vào ngôi nhà mới với bao tâm huyết của hai vợ chồng.

Tuy trên vai đang gánh nợ và trả lãi hằng tháng nhưng mình vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Nhà do cho vợ chồng mình tự thiết kế nên hợp lý, vừa vặn. Không gian để con cái ăn ngủ, học hành và chơi đùa cũng rất thoải mái và đầy đủ.

Một điều mình không bao giờ nghĩ tới là chồng mình làm bên lĩnh vực xây dựng cầu đường nhưng lại thiết kế được một ngôi nhà đẹp như vậy. Nhiều người trong dự án đến xem và xin chụp lại để về làm theo đấy.

Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 4.

Nhìn ngôi nhà hoàn thiện xong, mình cứ ngỡ như là đang mơ một giấc mơ đẹp

Khu vực dân cư xung quanh nhà mình hiện tại cũng rất thuần. Xung quanh còn một số mảnh đất trống của nhiều nhà họ mua để cất dành, vì vậy nên không gian đã thoáng rồi lại càng thêm thoáng, sạch sẽ và mát mẻ.

Và kỷ niệm khó quên nhất khi dọn ra nhà mới của bọn mình đó là sự ra đời của một cậu nhóc nữa.

Thông tin người dự thi:

Họ và tên: Thái Thị Hiền

Email: Thaithithienxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Sau 10 năm, vợ chồng tôi đã có ngôi nhà đầu tiên - Ảnh 6.

Chia sẻ