Sang nhà họ hàng mượn đồ nhưng không có ai trả lời, người phụ nữ lần theo dòng nước chảy từ tầng 2 và phát hiện cảnh tượng rợn người

L.T,
Chia sẻ

Người phụ nữ đứng cửa gọi mãi nhưng không thấy thưa và khi lần theo dòng nước chảy, bà mới rùng mình sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Vụ việc xảy ra vào ngày thứ 6 (27/7) vừa qua tại một ngôi làng ở huyện Thượng Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Một đứa trẻ 3 tuổi đã sống sót qua 5 ngày chỉ bằng cách uống nước máy sau khi ông nội của cậu bé qua đời tại nhà họ. Nhưng nếu một người họ hàng không sang mượn đồ dùng thì không biết đến bao giờ người ta mới phát hiện ra vụ việc.

Theo tờ SCMP, hôm đó người phụ nữ tên Wei Jingyu (72 tuổi) có họ hàng với ông Wei Ximing, 66 tuổi, chạy xe máy sang nhà ông để mượn dụng cụ làm ruộng. Bà Jingyu dừng xe lại trước cổng và gọi to nhưng không thấy ông Wei Ximing đáp lời. Bên cạnh đó, khi quan sát từ bên ngoài bà nhìn thấy có dòng nước chảy xuống cầu thang tầng 2 của ngôi nhà.

Linh cảm có điều gì đó không ổn, bà Jingyu tự mở cổng bước vào bên trong, lần theo dòng nước chảy lên tầng 2, bà choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng thi thể ông đã qua đời và bắt đầu bốc mùi thối, bên cạnh là đứa cháu trai 3 tuổi đang ngoi ngóp thở. Quá hốt hoảng, bà Jingyu vội vàng bế cậu bé chạy xuống và kêu gọi sự giúp đỡ từ hàng xóm.

Sang nhà họ hàng mượn đồ nhưng không có ai trả lời, người phụ nữ lần theo dòng nước chảy từ tầng 2 và phát hiện cảnh tượng rợn người - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông Ximing nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Sau khi được người dân cho uống sữa và nước muối cậu bé đã dần tỉnh sau 4 tiếng đồng hồ.

Một người hàng xóm cho biết: "May mắn là cậu bé còn sống. Thật ra, chúng tôi đã nghe thấy tiếng thằng bé khóc trong nhiều ngày, nhưng tất cả chúng tôi đều bận rộn với công việc đồng áng nên không ai tò mò, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra".

Mọi người dân xung quanh cho rằng ông Ximing đã qua đời 5 ngày rồi và đứa trẻ đã sống sót nhờ uống nước máy chảy ra từ vòi nước trong nhà và cũng chính nhờ dòng nước ấy mà bà Jingyu mới phát hiện ra vụ việc.

Sang nhà họ hàng mượn đồ nhưng không có ai trả lời, người phụ nữ lần theo dòng nước chảy từ tầng 2 và phát hiện cảnh tượng rợn người - Ảnh 2.

Cậu bé 3 tuổi may mắn sống sót sau 5 ngày bị bỏ đói và phải uống nước máy.

Bà Jingyu cho biết, vợ của ông Ximing đã qua đời từ lâu. Con dâu ông bỏ đi nơi khác, con trai ông (cha của đứa trẻ) bỏ lại con nhỏ và người cha già ở quê để đến Quảng Đông tìm việc làm. Mặc dù bé trai đã đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng đơn xin nhập học của em bị từ chối vì lý do sức khỏe. Cậu bé có tiền sử bị co giật và ngất đột ngột, giáo viên lo sợ sẽ gây ảnh hưởng đến những cháu nhỏ khác nên không nhận trông giữ cậu bé.

Sang nhà họ hàng mượn đồ nhưng không có ai trả lời, người phụ nữ lần theo dòng nước chảy từ tầng 2 và phát hiện cảnh tượng rợn người - Ảnh 3.

Vòi nước máy chảy trong nhà ông Ximing.

Hiện tại, vì gia đình không đủ điều kiện được xét duyệt nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương nên hàng xóm đang kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trên Wechat để giúp cậu bé vào bệnh viện điều trị.

Cậu bé ba tuổi này chỉ là một trong 61 triệu "trẻ em bị bỏ rơi" từ các gia đình nghèo ở Trung Quốc mà bố mẹ các em phải rời quê hương để tìm kê sinh nhai ở các vùng khác, tỉnh khác, và thậm chí cả các quốc gia khác. Vậy là những đứa trẻ đó trở thành vấn đề xã hội lớn, dẫn đến những bi kịch đau lòng.

Vào tháng 6 năm 2015, 4 đứa trẻ bị bỏ lại từ cùng một gia đình ở Tất Tiết, một thành phố nghèo ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, đã tự tử bằng cách uống thuốc trừ sâu. Đứa lớn nhất 13 tuổi trong khi em gái út chỉ mới 5 tuổi. Mẹ các em đã bỏ đi, trong khi người cha đang làm việc ở một thành phố khác. Chúng không được đến trường học vì không có tiền. Trường hợp khác, vào tháng 11 năm 2012, 5 bé trai đã bị chết vì ngộ độc khí carbon monoxide sau khi đốt lửa bên trong thùng rác để giữ ấm.

Số liệu chính thức cho thấy trong năm 2016, có 9,02 triệu trẻ em dưới 16 tuổi ở nông thôn Trung Quốc. Một cuộc khảo sát năm 2010 cho thấy có tới 61 triệu trẻ em dưới 18 tuổi ở nước này sống mà không có cha, mẹ hoặc không có cả cha lẫn mẹ. Theo nghiên cứu, những đứa trẻ này có nguy cơ tự tử cao, bị ngược đãi và bị các vấn đề hành vi khác. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng đây là một vấn đề cần được giải quyết.

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ