Khám nghiệm hiện trường, người đàn ông 62 tuổi và “vợ hờ” kém hơn mình 20 tuổi tử vong bên trong căn phòng ngủ khóa cửa, thi thể cháy đen, co quắp.
Vụ việc đau lòng này xảy ra ngay trước thềm năm mới đang thu hút sự quan tâm của dư luận xứ sở kim chi.
Cô gái nghĩ có lẽ nó vừa bị tai nạn và với số máu loang dưới đường cùng cơ thể bất động, cô đinh ninh nó đã chết.
“Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, anh C. vẫn bế đứa con 10 tháng tuổi qua nhà tôi chơi, nói chuyện vui vẻ. Nào ngờ sáng nay bố con anh ấy chết thảm, vợ thì đang nguy kịch”, một hàng xóm bàng hoàng chia sẻ.
Nhà bị lũ cuốn trôi phải xây lại, nợ nần chồng chất, vợ chồng anh Thế gửi 2 con nhỏ nhờ người chăm sóc rồi từ Lào Cai qua Vĩnh Phúc làm phụ hồ. Nào ngờ, mới làm được 20 ngày thì người chồng bị điện giật, phải cắt cụt 2 tay, toàn thân bị bỏng nặng.
Đi chăn bò qua đập tràn, em L. không may bị nước cuốn trôi. Sau 5 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nữ sinh được tìm thấy.
Chỉ trong chớp mắt, sự việc đau lòng đã xảy ra theo cách không ai ngờ...
Không có tiền sử bệnh tật, nam học sinh lớp 9 của trường THCS Châu Giang (phường Châu Giang, huyện Duy Tiên, Hà Nam) bất ngờ bị ngất vào giờ ra chơi rồi tử vong dù được nhà trường tập trung sơ cấp cứu ngay sau đó.
Không một ai biết rằng, ý tưởng trong lúc cao hứng đã khiến 7 trong số 9 người ngộ độc tử vong sau đó.
Cùng con trai chèo ghe đi trao quà cứu trợ cho bà con cùng thôn thì không may chiếc ghe bị lật khiến ông Quyết mất tích.