Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết

Phong Linh, ảnh: Hải Đăng,
Chia sẻ

Những ngày giáp Tết, chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp, hối hả thâu đêm, suốt sáng cảnh người mua kẻ bán. Hơi thở mùa xuân như từ đây theo những bó hoa đến khắp ngõ phố Hà Nội.

Thông thường, chợ hoa đầu mối Quảng Bá chỉ họp vào nửa đêm về sáng và thực sự đông đúc vào khoảng từ 2 - 5 giờ sáng. Khách hàng của chợ hoa chủ yếu là thương lái đến mua buôn để mang đi các chợ lẻ. Nhưng những ngày cận Tết, năm nào cũng vậy, chợ họp thâu đêm từ tối tới sáng, thậm chí hoạt động cả ngày lẫn đêm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân bất chấp thời tiết Hà Nội đang khá giá lạnh.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 1
Những ngày giáp Tết, chợ hoa Quảng Bá mở thâu đêm suốt sáng.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 2
Trời rét, nhiều người tận dụng những đôn mây cắm hoa đã qua sử dụng để đốt lửa sưởi ấm.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 3
Hoa tươi ở đây không chỉ do các nhà vườn của Hà Nội và các tỉnh xung quanh cung cấp mà còn được nhập về từ Đà Lạt hoặc nhập ngoại, giá cả cũng đa dạng, từ bình dân đến cao cấp.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 4
Những bông cẩm tú cầu kiêu sa của xứ hoa Đà Lạt khoe sắc cùng những loại hoa thông thường.
 

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 5
Những ngày giáp Tết, cúc cũng là loại hoa được người dân ưa chuộng.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 6
Những bông hồng có màu sắc rực rỡ, có nhiều lộc (nụ) cũng được bán nhiều vào dịp Tết.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 7
Bắt đầu ngày làm việc từ sáng sớm, nhưng các tiểu thương luôn giữ được nụ cười trên môi.


Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 8
Chăm chút từng cánh hoa để hoa đến tay khách hàng đẹp nhất.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 9
Một người buôn đang bọc lại hoa trước khi đi giao tới các đại lý. Hoa được bọc sâu kén để giữ độ bền lâu hơn.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 10
Từ đây những bó hoa tươi thắm, đủ màu sắc tỏa khắp phố phường Hà Nội...
 

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 11
...
trên những chiếc xe bán dạo ...

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 12
...
trong từng quầy bán hoa,  làm đẹp cho từng ngôi nhà, những con đường Hà Nội.

Khách tới chợ những ngày ngày không chỉ là người mua buôn mà còn có người dân đến mua lẻ và tới thưởng hoa, chụp vài kiểu ảnh, cảm nhận không khí mua bán, sinh hoạt giữa rừng hoa trong lòng thành phố. Không xô bồ, nhốn nháo như những phiên chợ ta thường thấy, chợ hoa Quảng Bá tấp nập, đông vui nhưng vẫn giữ được vẻ nền nã rất riêng của Hà Nội.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 13
Dịp này, người mua lẻ cũng đến chợ mua hoa...

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 14
... cũng như thưởng thức vẻ đẹp muôn màu của chợ hoa Quảng Bá.

 Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 15
... lay-ơn, thược dược hoặc những cành đào nhỏ để cắm trong nhà.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 16
Con đường bên ngoài chợ hoa cũng đã biến thành một "rừng" đào.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 17
Đào bán ở đây thường là các cành non, ít khi bán cả cây.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 18
Những cành đào ta có giá giao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng một cành.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 19
Đào rừng cũng tụ hội về chợ hoa, chờ người đón về trưng Tết.

Sắc màu mùa xuân ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội những ngày giáp Tết 20
Phía sau những cánh hoa báo xuân đẹp đễ này có những người mưu sinh nhọc nhằn.

Chia sẻ