Cho dù thời tiết có lạnh đến đâu, nhưng nếu biết và áp dụng đúng quy tắc 4 ấm 1 lạnh này thì bé yêu nhà bạn sẽ không bao giờ bị ốm trong những ngày mùa đông giá rét.
Không khí lạnh suy yếu khiến nền nhiệt độ miền Bắc tăng nhanh, có lúc lên tới 27 độ, chấm dứt những ngày giá rét kỷ lục.
Trưa ngày 28/1 Hà Nội tạnh mưa và bắt đầu có nắng ấm. Nhiều người dân thích thú ra đường sưởi ấm. Các hoạt động đời sống có phần nhộn nhịp hơn những ngày mưa rét.
Có những nỗi đau chỉ những người sống trong ngày rét mướt mới hiểu...
Tính đến chiều ngày 27/1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 251 con gia súc (113 dê, 99 trâu, 39 bò) bị chết, riêng cá nước ngọt thiệt hại trên 5 tấn.
Mấy ngày rét mướt liên miên, nhiệt độ xuống thấp, trẻ mầm non và tiểu học được nghỉ học, nhưng đi cùng với chuyện đó là những "lục đục" trong gia đình.
Những ngày này, Thủ đô Hà Nội chỉ ở mức 7 độ C khiến rất nhiều người “ngại” ra đường vì vậy các quán ăn, quán café, shop thời trang… vắng hoe.
Liên tiếp hai ngày rét đậm cũng là thời điểm số lượng bệnh nhân gồm cả người già và trẻ nhỏ nhập viện tăng đột biến.
Trong những ngày rét kỷ lục này, những đoàn từ thiện tự phát ồ ạt kêu gọi chăn ấm, quần áo rét để tặng cho người vô gia cư, nhưng đó có thực sự là những gì họ cần?
Tại các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Cao Bằng đã có hàng nghìn con trâu, bò, nhiều đàn gia súc, gia cầm và nhiều ha cây trồng bị tuyết vùi lấp trong đợt rét kỷ lục.