Hà Nội rét kỷ lục: Hàng quán đìu hiu, cửa hiệu than trời vì ế khách

Lê Bảo,
Chia sẻ

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội chỉ ở mức 7 độ C khiến rất nhiều người “ngại” ra đường vì vậy các quán ăn, quán café, shop thời trang… vắng hoe.

Cả ngày chả khách nào ngó tới

Đợt rét kỷ lục tại miền Bắc nhiều ngày nay khiến cuộc sống của người dân trở nên xáo trộn. Nếu như người dân ở những vùng núi có tuyết rơi vất vả, chật vật chống chọi với giá rét thì ở Hà Nội nhiệt độ có lúc giảm xuống dưới 7 độ C khiến nhịp sinh hoạt cũng có những bất tiện riêng. 

trời lạnh
Một người xe ôm đợi khách trong đêm lạnh tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiệt độ hạ xuống thấp kèm theo mưa và gió khiến lượng người đổ ra đường ít hơn. Mặc dù sắp Tết nhưng mưa rét khiến nhiều người ngại ra đường để đi mua sắm nên tình hình kinh doanh trở nên ế ẩm.

mưa rét
Trời mưa và rét khiến nhiều người e ngại khi ra đường.

Ghi nhận tại một số TTTM lớn ở Hà Nội trong những ngày này lượng khách rất ít.

Tại một TTTM trên địa bàn quận Long Biên, trao đổi với chúng tôi – chị Hằng nhân viên một quầy bán thời trang cho biết: “Trong những ngày rét vừa qua lượng khách đến cửa hàng ít, thậm chí doanh số những ngày giáp Tết mà không bằng ngày thường. Nhiều khi nhân viên bán hàng chúng tôi ngồi nhìn nhau cả ngày chứ chẳng nhộn nhịp như dịp này năm ngoái".

mưa rét
Dù là mùa giảm giá mạnh cuối năm nhưng tại một shop thời trang trong TTTM không một bóng khách.

Cũng tại một shop thời trang khác ở TTTM này các nhân viên cũng cho rằng khách đến ít, thậm chí buổi trưa là giờ nghỉ thường là lúc để chị em đến mua sắm nhưng cũng chẳng có nhiều người quan tâm.

Lý giải cho điều này tất cả nhân viên đều cho biết trời mưa rét nên chẳng ai dám đi ra ngoài hay có hứng thú mua sắm cả.

Không chỉ riêng gì trong các siêu thị hay TTTM lớn mà ngay đến cả những cửa hiệu thời trang, shop thời trang lớn trên các tuyến phố như: Trần Duy Hưng, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Kim Mã cũng rơi vào cảnh tượng ảm đạm không tưởng.

mưa rét
Một tiệm bánh ngọt bên cạnh shop thời trang trên phố Trần Duy Hưng không bóng khách.

Minh Trang – một nhân viên bán hàng trên phố Chùa Bộc cho hay: “Ở cửa hàng tôi phụ trách, cả ngày chỉ có khoảng 10 khách vào hỏi mua thôi trong khi đó ngày bình thường luôn có hàng trăm khách”.

“Những ngày sát Tết thường nhu cầu mua sắm nhiều hơn nữa ở mỗi đợt lạnh chủ cửa hàng đều nhập số lượng hàng lớn với mong muốn đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhưng, với thời tiết những ngày qua rét mướt kèm theo mưa nữa nên chẳng ai tự dưng chạy xe máy đi để mua sắm cả”, chị Minh Trang cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, chị Lan Phương – chủ shop quần áo trên phố Bà Triệu cho rằng: “Nếu như trời rét thường thì lượng khách luôn đông đúc nhưng trời rét đậm lại mưa nên khách ít hơn hẳn. Thậm chí cả ngày chỉ bán được vài bộ quần áo thôi, doanh thu chả đủ để trả tiền mặt bằng, nhân viên. Chúng tôi đều hi vọng trong những ngày tới trời bớt lạnh, tạnh ráo chứ cứ như thế này thì lo lắm bởi Tết đến nơi rồi”.

mưa rét
Quán cafe không bóng khách, những chiếc dù nằm chỏng chơ giữa tiết trời lạnh giá...

mưa rét
Phía trong nhà tại quán cafe kèm đồ ăn trưa cũng không có khách.

Các quán ăn, tiệm ăn đặc biệt là café cũng rơi vào tình cảnh tương tự như ở siêu thị hay TTTM lớn. Theo đó nhiều quán ăn phải đóng cửa hay mở cửa bán cầm chừng, thậm chí có nhiều quán café trên phố cũng phải gác ghế, gập bàn vì không có khách.

"Đóng cửa trong nhà cho lành"

Thay vì ra đường những ngày rét mướt rất nhiều người thừa nhận rằng bản thân họ ngại ra đường, ngại di chuyển, ngại mua bán. Rất nhiều người cho biết, nếu phải ra đường thì chỉ có công việc thật cần thiết như đi làm, đi gặp khách hàng đối tác hay đi ra các chợ cóc quanh nhà để mua sắm chứ rất ngại đi siêu thị hay TTTM vì lạnh, mưa.

trời lạnh
Hai cụ già ngồi uống trà nóng trong cái lạnh cắt da cắt thịt.

Tết cổ truyền đang đến thật gần và thời điểm này cũng là lúc để người dân đi mua sắm nhưng thời tiết xấu cũng làm việc mua sắm những vật dụng thiết yếu bị trì hoãn lại.

trời lạnh
Quán trà, quán nộm không một bóng khách ngày lạnh giá.

Anh Nguyễn Hưng (trú tại Mai Dịch - Cầu Giấy) cho hay: "Mình mới nhận nhà nên có nhu cầu mua sắm vật dụng trong gia đình nhiều, nhất là đồ điện máy thế nhưng thời tiết quá khắc nhiệt nên gia đình mình trì hoãn để ít ngày nữa trời ấm lên mới đi mua đồ".

Cùng ý kiến với anh Hưng, chị Hiền vợ anh Hưng cũng cười xòa nói: "Rét thế này nếu không có việc gì thì chỉ có nước đóng cửa trong nhà cho lành chứ đi ra ngoài lạnh buốt không thể chịu được, thậm chí cơ thể yếu còn lâm bệnh thì khổ. Hai vợ chồng tôi cũng tính rằng mấy đồ trang trí hay đồ điện máy sắm sửa cho nhà mới thì có thể hoãn lại mấy hôm cũng không sao".

mưa rét
Trung tâm điện máy được xem là khả quan nhất trong ngày mưa rét nhưng cũng chỉ vài chục khách đến tham quan.

Học sinh, sinh viên những ngày thường hay lui đến những quán cafe, quán trà chanh hay những quán bán đồ ăn vặt nhưng mấy ngày nay tuyệt nhiên khách đếm chỉ trên đầu ngón tay. Lý giải về điều này, học sinh Mai Thùy Linh (lớp 12 một trường THPT) chia sẻ: "Sau giờ học, em thường bắt xe buýt về nhà luôn cho ấm chứ không ngồi với bạn bè ở các quán cóc như trước nữa".

Ghi nhận tại các quán café trên phố Yên Hòa, Trung Kính, Trung Hòa… lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh Hải – nhân viên quán café cho hay: “Bình thường thì đông khách lắm nhưng mấy ngày mưa gió, rét mướt như thế này quán chẳng có khách mấy, thế nhưng vì đảm bảo công việc chúng em vẫn phải mở cửa và phục vụ cầm chừng thôi”.

Nhiều quán cơm văn phòng kèm café và đồ uống cũng trong tình trạng ảm đạm không kém. Chủ quán không khỏi lo lắng bởi thường những ngày giáp Tết phải chạy doanh số, tăng doanh thu đằng này lượng khách ít, doanh thu ít ảnh hưởng đến thu nhập cũng như doanh số của chủ, của nhân viên.
Chia sẻ