Quan niệm tiền bạc lạ của nhà chồng

Loan,
Chia sẻ

Tôi 29 tuổi, chồng là bạn học thời cấp hai, quen nhau sáu năm, hai đứa làm đám cưới và sống chung từ đầu năm 2022.

Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc, không có vấn đề trục trặc gì. Lúc trước anh sống chung với mẹ, đỡ đần và giúp đỡ mẹ trong công việc, sinh hoạt. Gần cưới, mẹ anh chủ động dọn ra một căn nhà riêng gần đó, để chúng tôi tự lập. Trước khi cưới, anh hỏi tôi vấn đề này xem tôi có thấy thoải mái không. Thu nhập anh khá, đủ thuê nhà cho hai đứa ở riêng hoặc xây nhà ở một miếng đất xa anh mua từ lâu. Tôi đồng ý sống ở căn nhà hiện tại cũng là để gần mẹ chồng.

Có một điều tôi cảm thấy rất ái ngại về quan niệm tiền bạc trong nhà chồng. Sau ngày cưới, anh gọi tôi lại, đưa hết số tiền mừng từ nhà trai, khách khứa, bạn bè, họ hàng xa, bảo gộp chung vào làm tiền mua sắm, chi tiêu của gia đình. Riêng các khoản tiền, vàng của ba mẹ, anh chị tôi tặng làm của hồi môn, anh nhấn mạnh không được dùng, bảo tôi cứ giữ, khi nào bên ngoại cần thì đưa ngược lại cho từng người, hoặc nếu gặp dịp gì nên đưa lại theo hình thức tặng. Tôi thấy lạ, hỏi thì anh trả lời: "Ở đời nhận gì thì phải trả, với người nhà nhận ít thôi, không sau này khó trả hết lắm".

Quan niệm tiền bạc này có vẻ như là truyền thống của nhà anh. Khi bà ngoại anh mất, cả nhà cũng nhất định không nhận phúng điếu. Mẹ anh cũng rất rạch ròi trong chuyện tiền bạc, nhờ chúng tôi mua gì bà đều trả lại rất cẩn thận, chi tiết, ngay cả tiền thuốc bổ bà nhờ mua rồi tôi tính tặng bà cũng không được. Tôi thấy rõ cách anh chi tiền cho nội ngoại hai nhà đều rất khác biệt.

Từ khi còn quen nhau, anh luôn mua quà to để biếu nhà tôi, mừng tuổi nhiều tiền cho cháu tôi. Lương anh, anh đưa phần nhiều cho tôi giữ để chi trong gia đình, dặn tôi nhớ gửi tiền về cho nhà mẹ đẻ hàng tháng. Nhưng tôi biết tuyệt nhiên anh không biếu tiền cho nhà nội, trước khi cưới anh cũng không đưa tiền cho mẹ. Tôi có hỏi sao anh không đưa tiền cho mẹ hàng tháng, anh nói mẹ chỉ cần anh giúp đỡ các việc kinh doanh, cần giúp sức, không cần tiền, đưa cũng không có ý nghĩa gì.

Cảm giác nhà chồng đã có những kế hoạch tài chính từ trước và không bận tâm chú ý nhiều tới các khoản hiếu hỉ, thậm chí không muốn nhận. Sau khi tôi về được vài tuần, chồng gọi tôi lại, kể chi tiết về hai hợp đồng bảo hiểm mà anh đã mua cho hai đứa từ lâu, cách giải quyết, các tình huống xảy ra khi anh mất... Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Đỉnh điểm là tháng vừa rồi anh trai nhắn nhờ tôi chuyển hộ một khoản tiền để ứng trước tiền hàng. Chồng lập tức hỏi anh có cần thêm nhiều nữa không, nếu có thì trả khoản tiền mừng cưới của anh để anh có mà dùng. Tôi hơi buồn vì cảm giác như anh luôn nghĩ các khoản tiền mừng cưới của gia đình tôi là "nợ" và tìm cách "trả" thật nhanh. Tôi cũng cảm thấy ngột ngạt với cách chi tiêu của nhà chồng, cảm giác như mình là người ngoài. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để hòa nhập với nhà chồng hơn.

Chia sẻ