BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Quan điểm về "trái táo" trinh tiết của bạn Hà có điều bất ổn

,

(aFamily)- Nếu người yêu không khiến bạn thỏa mãn trong "chuyện ấy" thì chắc chắn bạn sẽ bỏ người đó để tìm người nào có khả năng đáp ứng nhu cầu của mình?

Tôi xin mạn phép bình luận về bài của bạn Phương Hà ("Tôi và “trái táo” trinh tiết của mình").

Tôi hiểu những gì bạn nói, nhưng qua 1 số bài của mọi người bình luận về vấn đề này thì tôi sẽ tóm lại 1 nhận xét chung là mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, chính kiến riêng của mình, và đọc xong thì chính kiến của mọi người đều có cái đúng nhưng đi sâu vào 1 bài của người nào đó thì thấy càng về sau càng bộc lộ cái tôi của mình, cái quan điểm riêng của mình. Có người thì nhìn nhận vấn đề theo quan điểm Á Đông, có người thì lại đánh giá theo tư tưởng phương Tây. Nhưng theo tối nghĩ, nói gì thì nói nhưng chủ yếu là phải nói về mặt đạo đức của mình không phải dựa vào quy chuẩn nào hay học theo phong cách sống của nước nào mà thích kiểu gì thì làm theo kiểu đó…

Như bài của bạn Phương Hà nói thì lúc đầu mình thấy quan điểm của bạn nói cùng quan điểm của mình nhưng càng về sau bạn lại bộc lộ cái tôi của mình (bạn đừng trách mình ha). Chắc bạn chưa hiểu mình đang nói về cái gì? Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề để cho bạn hiểu luôn ha.

Bạn nói là bạn sẽ quyết định ăn “trái táo” khi nào bạn cảm thấy có thể trao cho người đó phải không? Và rồi bạn còn nói là có thể coi đó là đêm tân hôn của mình, chưa cần tờ giấy đăng kí, chưa cần sự chấp nhận của xã hội (đám cưới).

Cũng có bạn đợi được đến đây, để rồi đêm tân hôn nhận ra người bạn đời của mình là 1 gã gay, 1 tên bất lực hay chí ít cũng là những khiếm khuyết về mặt tình dục mà đôi khi nó không thể khắc phục được theo thời gian.Trong khi với tôi, tình dục đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hôn nhân. Lúc đó có muốn giải tán cũng mệt (vì đám cưới rồi, đăng kí kết hôn rồi)”. (lời của P.Hà).

Có nghĩa là bạn sẽ trao “trái táo” đó cho người mình yêu phải không? Nhưng nếu người yêu của bạn lại không đáp ứng được sự thỏa mãn của bạn, không đưa bạn lên được cao trào, “chưa đi đến chợ thì đã hết tiền” thì chắc chắn bạn sẽ bỏ người đó và tìm người nào có khả năng đáp ứng được nhu cầu của mình phải không? Có phải vì thế bạn mới nói là chưa cần đăng kí vội để đỡ bị ràng buộc, muốn lấy tiêu chuẩn đó ra để quyết định người mình sẽ lấy (không có ý nói bạn muốn quan hệ lăng nhăng)?

Có người nói tình yêu không gắn liền với tình dục, có người lại nói tình yêu gắn liền với tình dục. Theo tôi thì “tình yêu gắn liền với tình dục” vì cho dù bạn yêu người đó thế nào mà bạn không làm gì hoặc không muốn tiến xa hơn thì cả cuộc đời bạn chỉ ngắm nhìn người đó thui ah. Thế thì tình yêu của bạn cũng chưa chắc bền vững, khi đã quan hệ rồi người ta cảm thấy mình càng yêu nhau hơn và thấy cuộc đời tốt đẹp hơn và cũng sẽ hướng đến tương lai nhiều hơn, nhưng có người lại lợi dụng tình dục để chiếm đoạt lẫn nhau, hoặc dựa vào đó để làm những trò đồi bại hơn. Vì thế, mình không muốn bạn sẽ nói tiếp quan điểm này vì đó chỉ là lời bao biện.

Mọi sự không phải lúc nào cũng như ý muốn và tôi cũng lường trước được những sự cố có thể xảy ra. Có thể vì một lí do nào đó mà anh không thể đứng chung với tôi trong tờ giấy kết hôn. Nhưng tôi sẽ không có "giá như" vì anh sẽ là người xứng đáng với điều đó. Và rồi tôi lại gặp một người mà tôi hiểu rằng anh cũng rất xứng đáng để đón nhận "lần đầu tiên" của tôi. Nhưng tiếc là tôi đã không còn nữa rồi, vậy thì tôi sẽ thẳn thắn nói chuyện với anh, không phải để tìm kiếm sự bao dung, tha thứ mà là bày tỏ quan điểm của mình về mặt tình yêu, tình dục. Và nếu anh chia sẻ được với tôi điều đó, chúng tôi sẽ cùng nhau bước tiếp quãng đời phía trước...”. Ai mà bạn cũng nói thế thì đó chỉ là cái cớ để người đó thông cảm thui.

Còn dưới đây sẽ lời nhắn nhủ của tôi hay có thể gọi là những lời tôi đã học được qua cuộc sống: Theo quan điểm của tôi ngay từ bài gốc “đánh giá về sự trinh tiết” là không bao giờ nhìn nhận cái gì đó từ 1 hướng mà phải xem từ nhiều chiều, nghe lời giải thích của cô ấy thế nào chứ không phải vì mình nhìn nhận rằng cô ấy không còn trong trắng đã quyết định ngay rằng cô ấy đã từng quan hệ. Bởi có thể cô ấy bị mất trinh là do trong quá khứ bị ngã xe hay bị tai nạn gì đó… Hoặc cũng có thể cô ấy có mối tình đầu thật đẹp và đã trao cho người yêu nhưng anh ta chỉ lợi dụng cô ấy nên khi chiếm đoạt xong thì bỏ đi, khiến cô ấy bị tổn thương rất nhiều và thất vọng rất nhiều.

Chính vì thế, khi đọc bài viết của anh Thành, những cô gái này sẽ càng cảm thấy bị tổn thương và thất vọng. Những cô đã từng bị đau đớn nhưng đã vượt qua nỗi đau, sợ hãi để thử yêu thêm lần nữa nay lại gặp phải 1 người quá coi trọng vấn đề trinh tiết thì cũng sẽ rơi vào tuyệt vọng như vậy (lời thông cảm đó không dành cho những người con gái dối trá, không có lương tâm và đạo đức).

Lúc đầu tôi đọc được bài của các bạn, tôi tự nhủ không biết nếu mình cũng gặp phải người con gái không giữ được “trái táo” của mình thì mình sẽ làm thế nào? Và mình đã suy nghĩ là sẽ nghe lời giải thích của người đó để đi đến quyết định đúng đắn và đó cũng là cơ hội để cho người đó nói đúng sự thật. Nếu có thể chấp nhận được thì mình sẽ cho chuyện đó là bình thường, còn nếu biết đó là sự dối trá thì cho dù đăng kí kết hôn hay đã lấy nhau rồi đi nữa, tôi cũng quết định bỏ vì tôi đã cho người đó cơ hội rồi, nhưng vẫn dối trá với tôi thế thì sống làm sao được với nhau khi không tin tưởng vào nhau? Không biết khi lấy tôi về rồi còn có lăng nhăng với người nào khác không? Vì thếđiều tôi muốn nói vẫn là “ ĐẠO ĐỨC,TẤM LÒNG,CHÂN THIỆN MĨ ”chứ không phải nhìn vào cái “màng trinh” mà đánh giá vào phẩm hạnh người đó.

Tuy nhiên, cũng có nhiều cô gái lại sống theo phong cách lại nói tôi không quan trọng việc đó thích cho ai ăn táo thì ăn… Nên nhớ là mình là người VIỆT NAM sống theo phong tục của ta nhưng có du nhập phong tục của nước khác nhưng phải có sự chắt lọc chứ không phải là học theo toàn cái tạm gọi là “nhố nhăng”. Mình còn nhiều tâm sự lém nhưng không có thời gian nên tạm viết đến đó.

Chia sẻ