BÀI GỐC Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

Th đã nhờ anh nhận làm cha của đứa trẻ. Thật tâm mình cũng rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng còn mình cũng đang mang thai con của anh.

2 Chia sẻ

Quá lương thiện trước kẻ nhiều dã tâm chỉ thiệt thòi

,
Chia sẻ

Trước kẻ quá nhỏ mọn, ích kỷ, thậm chí là vô liêm sỉ và quá mức hèn hạ, ranh ma mà bạn vẫn quá lương thiện và mềm yếu thì người chịu thiệt thòi sẽ là bạn đấy!

Mèo con à, mình Linh Lan đây. Lời đầu tiên mình muốn chia buồn cùng bạn, bạn ngốc lắm mèo con! Theo những gì mình cảm nhận được qua 2 bài viết của bạn thì có lẽ mèo con quá thiện lương, nhạy cảm và mềm yếu. Đừng lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như vậy, hãy nghĩ đến bản thân mình một chút đi mèo con, bạn càng nhu nhược thì mọi người sẽ càng được đà lấn tới chỉ trích, nhiếc móc bạn mà thôi.

Điều đầu tiên mình muốn khuyên bạn là về cô bạn thân của bạn. Xin lỗi cho mình nói thẳng, nếu là mình, mình sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho loại bạn như vậy. Cô ta quá nhỏ mọn, ích kỷ, thậm chí là vô liêm sỉ và quá mức hèn hạ. Lý do ư?


 
Thứ nhất, chưa rõ bạn và người yêu bạn có đồng ý hay không, cô ta đã ranh ma chạy về nhà kể cho tất cả người nhà cô ta. Cô ta dùng chiêu "ván đã đóng thuyền" để buộc mọi người làm theo ý cô ta. Đấy là biểu hiện của sự quỷ quyệt và thói khôn lỏi, biết nhân lúc bạn đang lay động để đánh tới. Cô ta là loại người thủ đoạn, cơ hội và nham hiểm, mình coi thường ả đàn bà đó. Tiếp đến, cái chết của mẹ cô ta không phải do bạn mà là do cô ta, loại đàn bà dã tâm và chỉ biết nghĩ đến mình.
 
Bạn thử nghĩ xem mèo con, nếu cô ta không vu vạ cái thai là của người yêu bạn, nếu cô ta khôg ích kỷ muốn anh là cha giả của cái thai trong bụng cô ta. Nếu cô ta thương mẹ cô ta đã đưa tiền cho cô ta đi du học để cô ta thỏa mãn cái ước muốn bay bổng của cô ta, để cô ta mang danh tiếng về cho cả nhà, liệu cô ta có vác cái bụng bầu về rồi đi nhờ người "đổ vỏ" không? Cô ta xốc nổi và không biết giữ mình, nhưng cô ta lại không dám gánh chịu hậu quả mà bản thân gây ra. Chỉ biết trốn tránh và nhờ vả, không nhờ được thì quay sang oán trách người khác. Người bạn gái như cô ta là điển hình của loại phụ nữ vô tâm vô tính.

 
Nhưng cô ta may mắn vì có người bạn quá mức hiền lành như bạn, bởi bạn hiền nên cô ta mới có thể mặt dày trơ trẽn đến nhờ vả, bởi vì bạn quá hiền nên cô ta tự cho mình quyền nhục mạ bạn, lên án bạn là người sai, trong khi chính cô ta mới là loại người chẳng ra gì. Đến nước này mà bạn vẫn có thể thấy ăn năn, hối hận ư mèo con? Bạn chẳng có lỗi gì cả, hạnh phúc kia thuộc về bạn là điều chính đáng, là điều bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này cũng làm khi biết mình mang thai con của người mình yêu. Và là điều càng đúng đắn hơn khi có người muốn "nẫng" đi người mình yêu với lý do trời ơi đất hỡi. Bạn không sai!
 
Người gây nên cơ sự này không phải là bạn, là do thói đểu giả của cô bạn thân bạn kìa. Nếu cô ta nghĩ cho người khác một chút thì có lẽ chẳng ai là người chịu khổ đau. Chính cô ta mới là người phải sám hối trước linh hồn của người mẹ quá cố chứ không phải bạn, mèo con ạ. Nói thật là mình cũng từng thắc mắc, không biết cô ta muốn người yêu bạn cưới cô ta là vì mẹ cô ta hay vì đó là cái cớ ả vin vào để cứu vớt danh dự hèn kém của ả? Mình khinh bỉ và căm ghét loại người đó thay cho bạn!

 
Về sinh linh bé bỏng, tội nghiệp vừa ra đi của bạn, mình thành tâm chúc bé ở trên thiên đường vui vẻ, bé sẽ là thiên thần đáng yêu dõi theo cuộc sống của bạn sau này. Mất đi đứa con ruột thịt là điều khiến người mẹ đau đớn nhất. Nếu là mình, mình sẽ làm rõ mọi sự với nhà cô ta, bắt cô ta trả lại sự trong sạch cho mình, bắt cô ta phải xin lỗi đứa nhỏ đã ra đi của mình. Nhưng mèo con yếu đuối hơn mình nên bạn sẽ không thể làm nổi những điều đó! Với mình, có những thứ hiểu lầm có thể im lặng, nhưng có những thứ mình sẽ không bao giờ im lặng, nhất là những thứ đụng đến danh dự, nhân phẩm và người nhà của mình, đụng vào con mình thì càng không được.
 
Mình muốn mèo con đừng im lặng, bạn im lặng lúc này thì những lời sỉ vả và oán hận sẽ theo bạn cả đời. Miệng lưỡi thế gian vốn ác độc, đừng để mình chịu tiếng nhơ mà mình không đáng phải gánh. Nói vậy thôi, dù mèo con có quyết định thế nào thì mình vẫn tôn trọng ý kiến của bạn.
 
Người cuối cùng mình muốn nhắc đến là người yêu bạn, mình nghĩ giờ này chính anh ấy phải ra mặt nói rõ tất cả mọi thứ. Bạn biết không mèo con, nếu 2 người không làm rõ mà cứ nghĩ rằng mình có lỗi thì 2 bạn sẽ khó mà bước tiếp với nhau lắm đấy. Đơn giản thôi, đó là khi hàng xóm nhìn 2 người và bảo, chỉ vì bọn nó mà bà cụ nhà cái Th mới chết! Lần đầu tiên nghe sẽ không thấy gì, vì lúc đó các bạn vẫn đang mặc cảm mình là người sai. Lần thứ 2, không sao. Lần thứ 3, không việc gì hết nhưng lần thứ n, lần thứ n+1 liệu các bạn còn không thấy gì nữa không? Lúc ấy bạn sẽ nghĩ rằng: lỗi có phải do mình không? Mình có đáng phải nghe những lời bàn tán vô lý ấy không? Và quan trọng hơn cả, 2 bạn có đủ định lực để đến bên nhau khi thiên hạ vẫn còn bàn luận về vấn đề kia hay không?

 
Nếu giải thích thì phải giải thích ngay khi sự việc vừa xảy ra, để 1thời gian mới giải thích thì lời giải thích ấy khó mà có hiệu lực, vì khi đó thành kiến đã găm sâu vào đầu người ta một thời gian dài rồi. Thậm chí nó có thể là rào cản khiến anh và bạn khó đến được bên nhau. Và theo mình, đừng để cô bạn thân của bạn nhởn nhơ như vậy, mình xin nhấn mạnh là bạn không sai, vì vậy ít ra hãy làm cho cái sai trở về với đúng chủ nhân của nó.
 
Nói thật chứ nếu là mình, mình sẽ kiện thẳng cô ta ra tòa. Cô ta hành hung và khiến mình xảy thai, mình không cần cô ta bồi thường, cái mình cần là được nói rõ mọi thứ trước tòa, để được minh oan, để con mình được an nghỉ, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ tráo trở, lật lọng kia. Nhưng mèo con có lẽ không đủ mạnh mẽ như mình, vì vậy mình chỉ cần 2 người làm rõ với gia đình cô ta thôi.
 
Mèo con có lẽ cho là mình nói gay gắt, nhưng vì mình rất bất bình, cũng rất thương mèo con, bạn không đáng phải bị như vậy. Mèo con à, bạn đừng buồn vì mất đi 1 người bạn thân, cô ta không xứng là bạn thân của bạn. Một người bạn thân sẽ không bao giờ đối xử với bạn mình như vậy. Cô ta thậm chí còn không biết ngượng, không biết hổ thẹn vì hành động của mình thì không có lý gì bạn lại phải ân hận thay cho cô ta cả.

 
Hừ, chắc là bây giờ cô ta lại đi kể lể với mọi người, để mọi người biết cô ta đáng thương thế nào, bạn đáng khinh ra sao. Và nếu bạn im lặng thì cô ta sẽ nghiễm nhiên được hưởng khoản đồng cảm của người khác trong khi sự đồng cảm đó đáng lẽ phải dành cho bạn, còn sự khinh ghét kia vốn là thuộc về cô ta. Mèo con, mình thực sự đang rất tức giận!
 
Mình xin dừng ở đây thôi, nói nữa chắc mình uất mà chết quá. Chúc mèo con sáng suốt trong sự lựa chọn sau này. Mong 2 bạn sẽ viên mãn bên nhau, chúc 2 người sẽ có những thiên thần đáng yêu, xinh xắn. Lời kết, thành tâm chúc mèo con hạnh phúc!
 
Thân!
 
 
Hãy truy cập "Phượt cùng ảnh cưới" để bình chọn cho bộ hình mà bạn yêu thích. Chỉ với 5K/1SMS, bạn có cơ hội sở hữu ngay 3.000.000VND tiền mặt nếu bạn là người nhắn tin thứ 10.000, 1.000.000VND nếu bạn là người thứ 5.000.

Thời gian bình chọn (qua SMS hoặc anhcuoi.afamily.vn) bắt đầu từ 14h ngày 20/12 đến hết 22h ngày 22/12/2011.

Chia sẻ