Để bạn thân buồn hay chấp nhận nỗi buồn về mình?

Mèo con,
Chia sẻ

Th đã nhờ anh nhận làm cha của đứa trẻ. Thật tâm mình cũng rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng còn mình cũng đang mang thai con của anh.

Xin chào các bạn đọc giả của Afamily. Hiện nay tâm trạng của mình rất hoang mang và rối bời, mình không biết phải làm sao, mong các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé. Mình không biết con đường nào là lựa chọn hoàn hảo và vẹn toàn cho mối quan hệ hiện tại của mình nữa.



Mình, anh và Th là bạn thân từ nhỏ, vì là hàng xóm lại bằng tuổi cho nên chúng mình rất thân thiết, chia sẻ vui buồn với nhau như anh chị em ruột thịt trong nhà. Năm tháng qua đi, cho đến tuổi trưởng thành thì anh và Th yêu nhau, nói thật trong thâm tâm mình, mình cũng yêu anh bằng tình yêu đầu tiên rất trong sáng, nhưng mình cũng chưa bao giờ tỏ ra ghen tị hay đố kị với tình yêu của họ, mà mình ngưỡng mộ nhiều hơn, vì quả thật cô ấy về mọi mặt đều tốt hơn mình.

Tình yêu của họ rất đẹp, ba mẹ 2 bên gia đình đều biết và rất tán thành. Còn mình trong lòng mọi người và anh mãi chỉ như 1 cô em gái không hơn không kém. Tuy nhiên anh cũng rất quan tâm và đối xử thật tốt với mình. Chứng kiến chuyện tình của anh và Th với bao nhiêu sóng gió và giận hờn thì mình hiểu ra có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau. Mình rất buồn nhưng mình không muốn tranh giành hay cướp đoạt vì mình thực sự rất yêu quý họ.


Cho đến khi mình quyết định chôn giấu tình yêu đơn phương ấy để tìm ra tình yêu thực sự của mình thì có 1 chuyện bất ngờ xảy đến. Th nhận được học bổng du học ở nước ngoài, anh rất buồn và không muốn Th đi nhưng cũng không thể ngăn cản được cô ấy vì Th là mẫu người con gái không thích lệ thuộc ràng buộc vào hôn nhân quá sớm. Th không giống như mình luôn an phận và chấp nhận số phận.

Ngày Th đi anh đã nói chuyện với mình, anh nói anh linh cảm Th đi và sẽ không còn thuộc về anh nữa. Cô ấy đi nhờ mình ở lại quan tâm và chăm sóc anh, mình cũng vui vẻ nhận lời vì trong lòng mình vẫn luôn có 1 vị trí cho anh. Thời gian cô ấy học ở nước ngoài họ thường xuyên cãi nhau, anh rất buồn thường hay tìm đến mình tâm sự. Khoảng thời gian đó chúng mình dường như hiểu vá xích lại gần nhau hơn, nhưng cũng không chưa phải là tình yêu.


Rồi cô ấy trở về, họ chia tay nhau vì Th nhận ra họ không hợp nhau. Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông nước ngoài, mình thực sự rất sợ chuyện này sẽ làm anh ấy buồn, mà nếu như thế mình cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng không như mình nghĩ, anh ấy không quá buồn bã vì anh ấy nhận ra thời gian qua đã yêu mình lúc nào không biết. Anh nói như thế anh còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì giải thoát cho cả anh và cô ấy.

Thế rồi mình và anh yêu nhau, lúc tưởng chừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì cô ấy lại quay về, cố ấy nói cô ấy quá sai lầm khi chia tay với anh. Thời gian đó mình thấy anh rất mệt mỏi vì cứ phải an ủi cố ấy và lại không muốn làm mình buồn. Mình thương anh và cũng hiểu dù sao họ cũng từng yêu nhau. Và giữa ba chúng mình còn có tình nghĩa bạn bè bao nhiêu năm qua nên mình im lặng, mình chủ động tạm thời không gặp anh nữa, để anh có thể thu xếp ổn thỏa về phía Th.


Mình tin tình yêu anh dành cho mình là chân thật, vì trong thời gian qua anh đã làm rất nhiều việc vì mình. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu không có chuyện cô ấy có thai với người đàn ông kia. Cái thai quá lớn nên không thể bỏ được mà mẹ cô ấy bị bệnh tim rất nặng đang trong thời kì hấp hối, cô ấy không dám nói ra sự thật vì sợ mẹ cô ấy không chịu nổi.


Th đã nhờ anh nhận làm cha của đứa trẻ. Nguyện vọng cuối cùng của bà là thấy họ làm đám cưới trước khi qua đời. Cô ấy cầu xin mình hãy để anh giúp cô ấy, sau khi mẹ cô ấy mất sẽ trả tự do cho anh và mình. Thật tâm mình cũng rất thương cho hoàn cảnh của cô ấy, nhưng còn mình cũng đang mang thai con của anh. Đến giờ phút này mình cũng không biết phải làm sao, mình cũng chưa cho ai biết chuyện này, ngay cả anh nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây?
 

Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ