Tưởng những phương pháp truyền miệng có thể giúp con khỏi bệnh, gia đình đã cho bé uống thuốc nam, chích rạch và đốt đèn tại nhà. Chỉ sau đó không lâu, trẻ rơi vào tình trạng lờ đờ, thiếu máu nặng và phải nhập viện cấp cứu.
Nghe quảng cáo phương pháp dân gian “rượu gừng nghệ hạ thổ” làm đẹp cho phụ nữ sau sinh, người mẹ 37 tuổi ở TP.HCM làm theo khiến da bị tổn thương và suýt gây hại cho con.
Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị cho bệnh nhân là một cô gái 20 tuổi, đã trải qua 4 năm vật vã điều trị căn bệnh kỳ lạ: 2 chân, 1 tay trắng bóc, tay còn lại có màu bánh mật giống màu da.
"Có ai bôi thuốc rượu để lột da mặt cho trắng chưa ạ? Thề không biết trắng ra cỡ nào mà thấy con em nó bôi mới hôm qua mà hôm nay mặt nó sưng lên như bị bạo hành".
Khối thức ăn “lớn” mắc kẹt trong thực quản của người đàn ông khiến nạn nhân tức ngực, uống nước vào sặc ra và liên tục nôn ói, tình trạng rất nguy hiểm.
Lấy cơm nuốt liên tục vào miệng để mong viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn trôi xuống bụng, nữ bệnh nhân suýt chút nữa phải trả giá bằng tính mạng của mình.