Phụ nữ thời nay mà cứ yêu và sống như Lâm Đại Ngọc chỉ có khổ mạt kiếp

Tích Thành,
Chia sẻ

Đẹp, mỏng manh, yêu hết mình nhưng chỉ nhận lại nước mắt, kiểu phụ nữ như Lâm Đại Ngọc có thể làm rung động văn chương, nhưng ngoài đời thật, sống như vậy chỉ thiệt thân.

Trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc là nhân vật khiến bao người xót xa: Thông minh, nhạy cảm, yêu sâu đậm nhưng lại luôn sống trong đau khổ, tự dằn vặt, tự hi sinh. Nhiều phụ nữ thời nay vẫn vô thức chọn kiểu yêu và sống giống cô, đặt người khác lên trên bản thân, coi tình yêu là tất cả, khóc nhiều hơn cười, dùng tổn thương của mình để chứng minh "em yêu anh thật lòng".

Nhưng khác với thế giới tiểu thuyết, cuộc đời phụ nữ hiện đại không có tác giả nào đứng sau "sửa lại cái kết". Nếu cứ mang tâm thế Lâm Đại Ngọc bước vào tình yêu và hôn nhân, đa phần cái kết sẽ không phải là lãng mạn, mà là kiệt sức, thất vọng và… khổ mạt kiếp.

Phụ nữ thời nay mà cứ yêu và sống như Lâm Đại Ngọc chỉ có khổ mạt kiếp- Ảnh 1.

1. Lâm Đại Ngọc - biểu tượng của kiểu phụ nữ "yêu là chết trong lòng"

Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng hội tụ nhiều nét mà trước giờ xã hội vẫn lãng mạn hóa: Mảnh mai, yếu đuối, đa sầu đa cảm, yêu ai là yêu đến tận xương tủy. Cô nhạy với mọi sự thay đổi của Bảo Ngọc, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ, dễ khóc.

Tình yêu của Lâm Đại Ngọc là kiểu yêu quên mình, chỉ cần người kia không cười với mình một cái, không nói một câu ấm áp, là cô có thể suy diễn rồi ôm cơn buồn cả ngày. Cô đặt toàn bộ giá trị cuộc đời lên một người đàn ông, sống trong nhà người khác, phụ thuộc vào gia đình người khác, tương lai cũng treo lơ lửng vào một cuộc hôn nhân chưa biết sẽ ra sao.

Ngày xưa, người ta ca ngợi đó là "tình sâu, nghĩa nặng". Nhưng nếu nhìn bằng con mắt phụ nữ hiện đại, đó là một cuộc đời lệ thuộc, dễ bị tổn thương và gần như không có đường lui.

2. Phụ nữ bây giờ mà sống như vậy, chỉ thiệt mình trước

Ngày xưa, phụ nữ ít lựa chọn, cả đời xoay quanh chuyện chồng con. Còn hôm nay, phụ nữ có công việc, có thu nhập, có quyền đi học, đi làm, trải nghiệm và quyết định cuộc đời. Thế nhưng, không ít người vẫn giữ cách yêu cũ: Yêu ai là coi người đó là "trời", là "tất cả", còn bản thân thì bỏ quên.

Trong nhiều câu chuyện đời thực, ta dễ bắt gặp những "Lâm Đại Ngọc phiên bản 2025":

– Ở nhà chờ tin nhắn, chỉ cần người kia seen mà không rep là tim đập chân run, mất ăn mất ngủ.

– Người yêu nói bận là dẹp hết kế hoạch riêng, chỉ để "phòng khi anh ấy rảnh".

– Bị đối xử tệ, bị nói lời làm đau cũng cố chịu, nghĩ rằng "vì mình yêu sâu nên mình phải chấp nhận".

Sống như vậy rất mòn mỏi. Khi quá nhạy cảm, quá đa sầu đa cảm, phụ nữ dễ tự làm nặng cảm xúc của mình, rồi lại tự trách bản thân, tự dằn vặt. Càng thấy mình "khổ vì yêu" lại càng nghĩ "mình yêu thật lòng". Nhưng yêu mà mỗi ngày lòng nặng như đeo đá, đó không phải là yêu, đó là hành hạ chính mình.

Phụ nữ thời nay mà cứ yêu và sống như Lâm Đại Ngọc chỉ có khổ mạt kiếp- Ảnh 2.

3. Thời nay, không ai thưởng huy chương cho việc hy sinh mù quáng

Trong truyện, sự hi sinh của Lâm Đại Ngọc ít nhiều được bù đắp bằng sự thương cảm của độc giả. Nhưng ngoài đời, không ai có thời gian ngồi thương cho mình mãi. Người khác bận sống cuộc đời của họ, còn mình nếu cứ ôm lấy vai "nạn nhân của tình yêu" thì cuối cùng chỉ còn lại: Tuổi trẻ đã đi, lòng tự trọng bị bào mòn, tài chính không vững, sức khỏe tinh thần rơi tự do.

Phụ nữ hiện đại cần nhớ một điều rất đơn giản:

– Không ai trả lương cho những đêm bạn khóc ướt gối.

– Không ai thưởng huy chương vì bạn đã bỏ hết ước mơ, sự nghiệp chỉ để chạy quanh một người đàn ông.

– Không ai thay bạn chữa lành những tổn thương bạn tự cho phép đi vào cuộc đời mình.

Càng yêu kiểu Lâm Đại Ngọc càng đặt người khác lên trước, càng xem sự đau khổ là "bằng chứng của tình yêu" thì càng dễ đi vào các mối quan hệ không lành mạnh, càng khó ngẩng đầu lên khi mọi thứ sụp đổ.

4. Phụ nữ không cần hóa đá trái tim, nhưng cần yêu có điểm dừng

Nói vậy không có nghĩa phụ nữ bây giờ phải trở thành "tảng đá", vô cảm, không yêu, không tin ai. Ngược lại, phụ nữ vẫn có quyền yêu, quyền mềm yếu, quyền rơi nước mắt. Nhưng khác với Lâm Đại Ngọc, phụ nữ cần học cách:

Giữ ranh giới của mình: Không để người khác muốn nói gì thì nói, muốn làm mình tổn thương lúc nào cũng được. Biết nói "không", biết dừng lại khi bị coi thường hay lợi dụng.

Giữ đời sống riêng: Có việc làm, có bạn bè, có sở thích, có tiền của chính mình. Tình yêu là một phần cuộc đời, chứ không phải là tất cả.

Giữ lòng tự trọng: Không van xin tình cảm, không "quỳ gối" trước những mối quan hệ chỉ mang lại đau đớn. Rời đi cũng là một kiểu dũng cảm.

Giữ sức khỏe tinh thần: Khi thấy mình quá mệt mỏi, có thể chia sẻ với bạn bè, tìm chuyên gia tâm lý, hoặc đơn giản là cho bản thân khoảng lặng. Đừng cố "diễn vai bi kịch" như trong phim cổ trang nữa, vì cuộc đời thật cần mình tỉnh táo hơn là bi lụy.

Phụ nữ thời nay mà cứ yêu và sống như Lâm Đại Ngọc chỉ có khổ mạt kiếp- Ảnh 3.

5. Thay vì làm Lâm Đại Ngọc, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Chúng ta vẫn có thể yêu Hồng Lâu Mộng, vẫn có thể khóc vì số phận Lâm Đại Ngọc, nhưng không nhất thiết phải copy cách sống đó vào đời mình. Văn chương được sinh ra để chạm vào cảm xúc, nhưng cuộc đời thì cần lý trí để bảo vệ chính mình.

Phụ nữ hiện đại có quyền:

– Chọn người xứng đáng với tình cảm của mình.

– Chọn một cuộc sống cân bằng giữa yêu và sống cho bản thân.

– Chọn rời đi khi tình yêu không còn là nơi an toàn.

Đừng biến mình thành nhân vật chỉ đẹp trên trang sách nhưng đầy bất lực ngoài đời. Hãy để mỗi trải nghiệm yêu đương làm mình trưởng thành hơn, chứ không phải bị rút cạn.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là "có người yêu mình đến đâu", mà là "mình có yêu và trân trọng chính mình đủ chưa". Khi trái tim tự biết mình đáng giá, phụ nữ sẽ không còn muốn sống như Lâm Đại Ngọc vì hiểu rằng, mình sinh ra không phải để khổ mạt kiếp vì bất kỳ ai.

Chia sẻ