Bạn không thể hy vọng một chú khỉ biết nhào lộn chỉ sau một buổi huấn luyện, cũng như không thể trông cậy một đức ông chồng biết thu dọn đống tất bẩn chỉ sau một lần tuyên dương khi hắn biết nhặt đúng một chiếc tất lên.
Giữa phố đông người, một phụ nữ nổi bật luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người nhất là mày râu, họ không thể kiềm lòng trước sự cuốn hút của một bóng hồng.
Đàn ông luôn mong mỏi mình có thể bao bọc, chở che cho người phụ nữ của mình. Thế nhưng cuộc đời thường chẳng thể nói trước.
Trên đời này mọi thứ hãy để tùy duyên, nhất là trong tình yêu, càng cưỡng cầu đôi khi càng khiến bản thân tuyệt vọng.
Đừng bao giờ chọn sống vì ai đó, hãy đơn giản sống một cuộc sống mà mình mong cầu đã là hạnh phúc.
Người chồng đẹp trai, ga lăng, chuẩn soái ca liệu có phải lúc nào cũng mang đến hạnh phúc cho mình?
Tại sao lại phải lên tiếng cho sự phản bội? Khi lên tiếng rồi liệu có thay đổi được gì không?
Yêu anh, chỉ cần anh có em trong lòng, hai ta nắm tay nhau đi qua giông tố, không mong cầu gì hơn ở anh ấy hả? Xin lỗi, em chả dại!
Phụ nữ khi yêu nên nhớ, sau này, đưa dâu rước rể về tận trong nhà thì mới để người ta gọi là “vợ”. Gia đình chính thức gả mình đi thì hãy kêu họ tiếng “chồng”.
Tình yêu bạn trao đi đáng quý cỡ nào, vì vậy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu đối tượng sẽ nhận thứ quý trọng ấy cũng đáng lắm chứ!