BÀI GỐC Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái"  mà chúng tôi xa cách?

Chẳng lẽ chỉ vì "lệch pha ân ái" mà chúng tôi xa cách?

Chuyện vợ chồng bắt đầu lệch pha ân ái, tưởng như là một phần của cuộc sống gia đình, nhưng đến nay thì tôi lo lắng thật sự. Liệu có khi nào anh đi tìm của lạ...?

9 Chia sẻ

Phụ nữ giữ chồng nhưng đàn ông cũng phải tự giác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Theo ý kiến của tôi, anh chị hãy thẳng thắn trình bày quan điểm và giúp đỡ nhau vượt qua rào cản. Chị nên điều hoà hơn và anh nên có sự tự giác.

Thân gửi chị,

Tôi nghĩ rằng, đến thời điểm này, chị vẫn giữ được ngọn lửa ấm trong gia đình đã là một điều rất tốt rồi. Cho nên, hãy đừng lo lắng trước những rào cản trước mắt, vì không có điều gì là mãi suôn sẻ và yên bình. Hơn nữa, không thứ gì còn mãi bên ta nếu ta không biết gìn giữ và dành vào đó tâm huyết của mình.

Có được một người chồng giỏi chuyện ái ân và hai người lại hòa hợp, thì chắc chắn anh chị sẽ có rất nhiều xúc cảm riêng dành cho nhau. Nhất là với người chồng, thực ra với họ, một người vợ thật sự giỏi và khéo trong mọi chuyện, họ không dễ gì để lạc lí trí mà đánh mất vật quý ấy. Cảm giác khi ở bên chị đối với anh ấy thật sự là một dấu ấn riêng và hãy tận dụng lợi thế đó, hãy cương quyết và rõ ràng nhưng cũng nhẹ nhàng chị nhé!

Nhưng chị cũng nhớ nói thẳng thắn với anh rằng, chị tuyệt đối muốn anh thể hiện quan điểm rõ ràng, nhất là chừng mực trong câu nói vì từ những nhen nhóm trong suy nghĩ đến hành động là một màng giới hạn cũng rất mong manh thôi. Đa số đàn ông sẽ giữ được mình bằng lí trí, số còn lại sẽ mắc sai lầm nhỏ và họ hoàn toàn mong muốn quy tụ bên vợ con. Trừ trường hợp với những ông chồng vốn mang trong mình bản chất ham muốn quá đà, coi trọng vui sướng của bản thân lớn hơn, thì sẽ là một nguy cơ thật sự, và tôi biết chồng chị không phải là người như vậy qua những gì chị kể.
 
Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau và sưởi ấm không khí gia đình trong mùa đông này!
 
Phương Thoa

 

Chia sẻ