Tôi thấy thất vọng với sự vô tâm của chồng chị
(aFamily) - Chị nên chăm sóc nhiều hơn cho bản thân, không nên suy nghĩ quá nhiều và sống vui vẻ.
Chị M.L ạ, đọc xong câu chuyện của chị tôi thực sự thấy bất bình. Tôi nghĩ chuyện này xảy ra trước hết có thể là vì chị đã nhẫn nhịn và âm thầm chịu đựng quá nhiều. Theo tôi lúc này chị nên nói chuyện thẳng thắn với anh, cho anh biết những băn khoăn, khó xử của chị, nếu anh là một người chồng tốt thì sẽ thông cảm cho chị và sẽ có cách giải quyết tốt nhất thôi.
Chị đừng nên suy nghĩ quá nhiều để tự mình làm khổ mình. Sau khi sinh con tôi cũng từng trải qua giai đoạn mệt mỏi, tự ti về ngoại hình và sự quyến rũ của mình nên không thiết tha chuyện ấy, đây vốn là tâm lí chung của rất nhiều chị em sau khi sinh mà. Việc này kéo dài một thời gian khiến tôi hay bực mình, hay nổi nóng và những trận cãi vã, giận hờn với chồng cũng xảy ra thường xuyên hơn. Có lẽ chị nên hướng sự quan tâm của mình tới một việc khác, trong giai đoạn này tôi cũng đã theo học một lớp yoga, đây là một môn thể thao rất tốt, giúp ta có những phút thư giãn, đồng thời lấy lại vóc dáng xưa.
Chị biết không điều khiến tôi thấy tức giận khi đọc chuyện này đấy là việc chồng chị thực sự là một người chồng quá vô tâm và không tôn trọng vợ, đáng buồn là hiện nay còn có rất nhiều người đàn ông như vậy. Trong cuộc sống hôn nhân quả thật tình dục đóng vai trò rất quan trọng đối với việc duy trì hạnh phúc gia đình, nhưng “chuyện ấy” chỉ có thể làm cho hai bên hạnh phúc, thỏa mãn khi cả hai cảm thấy thoải mái, tuyệt đối không thể coi là nghĩa vụ của vợ đối với chồng được và cũng không thể lấy đó làm cái cớ cho ngoại tình, không biết anh có thoáng nghĩ tới cảm nhận của chị khi nói ra câu ấy không? thật thất vọng về anh.