Phụ nữ có "hậu vận đắt giá" thường sở hữu 3 đặc điểm này trên gương mặt: Không phải nét đẹp bẩm sinh mà là "tướng do tâm sinh"!
Có những người phụ nữ tuổi 20 rất xinh, nhưng đến 40 lại trở nên khô khan, lạnh lẽo. Ngược lại, có những người tuổi 20 nhan sắc rất bình thường, nhưng càng có tuổi càng đẹp ra, càng nhìn càng thấy thoải mái, an yên. Cổ nhân gọi đó là "tướng do tâm sinh" và đây mới là gương mặt thực sự đắt giá của một người phụ nữ.
Trong văn hóa Á Đông, có một câu nói được truyền lại từ hàng nghìn năm trước, vẫn còn nguyên giá trị đến tận hôm nay: "Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh; hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt". Tạm dịch: Có tâm tốt mà tướng chưa đẹp, thì tướng sẽ dần đẹp theo tâm; có tướng đẹp mà tâm không tốt, thì tướng đẹp ấy cũng sẽ dần phai theo cái tâm xấu. Đây là một luận điểm rõ nét trong triết lý Phật giáo khi luận về mối quan hệ giữa hành vi và diện mạo con người. Phàm những người lương thiện thì mặt mày nở nang, đầy đặn, nét phúc hậu hiện rõ trên gương mặt.
Điều thú vị là cái triết lý cổ xưa ấy lại có một sự bảo chứng rất hiện đại từ khoa học. Sự bài tiết hormone do thần kinh chi phối, nên vào lúc tâm tình không vui, tuyến mồ hôi và tuyến bã nhờn bị ức chế, khiến sự bài tiết dầu trên da bị bất thường. Nếu như tâm tình không tốt kéo dài trong một thời gian sẽ làm suy nhược thần kinh, mất ngủ, làm da bị lão hóa. Do đó, nếu như một người thường xuyên vui vẻ, thì vẻ mặt sẽ dễ chịu, tường hòa. Đây là nguyên nhân vì sao có một số người có khuôn mặt cũng không phải xinh đẹp xuất chúng nhưng lại rất ưa nhìn.
Nói cách khác, gương mặt một người phụ nữ ở tuổi 40 không phải là gương mặt mà cha mẹ cho. Đó là gương mặt do chính cô ấy đã viết lên bằng từng cảm xúc, từng suy nghĩ, từng cách sống suốt 20 năm trưởng thành. Và sau đây là 3 đặc điểm mà các nhà nhân tướng học cũng như rất nhiều người quan sát đời sống nhận ra ở những người phụ nữ có hậu vận đắt giá : Những người có cuộc sống bình an, sung túc, được yêu thương và tự yêu được chính mình ở nửa sau cuộc đời.
Ánh mắt có "thần" - cửa sổ của tâm hồn không bao giờ nói dối
Người xưa nói "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" không hề sáo rỗng. Trong nhân tướng học, ánh mắt là bộ vị quan trọng bậc nhất khi đánh giá vận khí của một người phụ nữ, bởi vì khác với mũi, miệng, gò má có thể nhờ thẩm mỹ điều chỉnh, ánh mắt là thứ không thể nào giả.
Một người phụ nữ có hậu vận tốt thường có đôi mắt mà người ta hay gọi là "có thần". Thần ở đây không phải là to tròn hay long lanh theo kiểu trang điểm. Thần là một thứ ánh sáng nội tại, là cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy, người đối diện thấy sự tỉnh táo, ấm áp, an định. Không phải sự sắc lạnh khiến người ta sợ. Không phải sự đờ đẫn khiến người ta thấy thương. Mà là một thứ ánh sáng vừa đủ, đủ để nhìn thấu, đủ để yêu thương, đủ để bao dung.
Theo nhân tướng học, đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ có hậu vận tốt thường là đôi mắt sáng, có thần, ánh nhìn hiền hậu, ôn hòa, không sắc sảo hay cau có. Khóe mắt không có quá nhiều nếp nhăn, và nếu có cũng là nếp nhăn cười. Ánh mắt hiền hậu là biểu hiện của một tâm hồn lương thiện, biết yêu thương và ít sân si. Phụ nữ có tướng mắt này thường là người biết lắng nghe, thấu hiểu và không hay cằn nhằn, than vãn. Họ biết cách giữ hòa khí trong gia đình, là người truyền năng lượng tích cực, sự ấm áp cho chồng con.
Điều này có một sự lý giải khoa học rất thú vị. Khi một người sống trong trạng thái căng thẳng, oán hận, hay buồn phiền kéo dài, cơ thể tiết ra cortisol - hormone stress. Cortisol cao kéo dài làm tổn thương vùng quanh mắt, khiến ánh mắt mệt mỏi, đờ đẫn, mất "sức sống". Ngược lại, khi một người sống trong trạng thái biết ơn, an định, vui vẻ, cơ thể tiết ra dopamine và serotonin - những hormone tạo ra cảm giác hạnh phúc. Những hormone này có ảnh hưởng trực tiếp đến tuần hoàn máu vùng mặt, giữ cho cơ mặt linh hoạt và ánh mắt sống động.
Nói cách khác, một người phụ nữ có ánh mắt đẹp ở tuổi 40 là người đã sống 20 năm trước đó với một nội tâm tương đối an định. Cô ấy có thể đã trải qua đủ thăng trầm, nhưng không để cuộc đời làm cứng lại đôi mắt mình. Đó mới là phần "đắt giá" thực sự.
Có một bài kiểm tra rất đơn giản mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể tự làm cho mình: Nhìn vào gương vào sáng sớm khi vừa thức dậy, chưa kịp trang điểm, chưa kịp "đeo mặt nạ xã hội". Hãy nhìn thật kỹ đôi mắt mình, nó đang nói điều gì? Mệt mỏi? Lo âu? Hờ hững? Hay an định và sống động? Đôi mắt buổi sáng ấy là bộ mặt thật của cuộc đời bạn đang sống bên trong.
Nụ cười tự nhiên, không gượng gạo - dấu hiệu của một nội tâm đầy đủ
Đặc điểm thứ hai cũng nằm ngay trên gương mặt, nhưng chỉ xuất hiện ở những khoảnh khắc rất tự nhiên: Nụ cười.
Trong nhân tướng học, nụ cười không chỉ là biểu hiện của cảm xúc mà còn là chiếc gương phản chiếu nội tâm và dự báo vận mệnh của một người. Đặc biệt với phụ nữ, khi cười, các cơ trên gương mặt chuyển động sẽ làm lộ ra những đặc điểm mà bình thường có thể bị che lấp bởi lớp phấn son hay những biểu cảm tĩnh lặng. Người ta thường nói "phụ nữ cười tốt mới có số hưởng", điều này hoàn toàn có cơ sở.
Một người phụ nữ hậu vận sướng là người khi cười, đôi mắt hơi nheo lại như vầng trăng khuyết, ánh nhìn trong trẻo, có sức sống. Ngược lại, nếu nụ cười gượng gạo, ánh mắt vẫn lạnh lùng hoặc chất chứa u uất thì dù giàu sang đến mấy, lòng vẫn không yên. Những nếp nhăn nhỏ nơi đuôi mắt khi cười, thường được gọi là "vết chân chim", thực tế không hề xấu như nhiều người nghĩ. Trong nhân tướng học, những nếp nhăn tỏa ra đều đặn, hiền hòa khi cười là biểu tượng của sự trải đời, lòng nhân hậu và sự thông tuệ. Người có đặc điểm này thường có đời sống tinh thần phong phú, họ biết đủ để hạnh phúc và biết buông bỏ để nhẹ lòng.
Đây là điểm khiến rất nhiều phụ nữ hiện đại hiểu sai. Trong cuộc đua chống lão hóa, người ta tiêu hàng chục triệu để xóa đi những vết chân chim ở đuôi mắt - những vết tích của hàng nghìn nụ cười suốt nửa đầu cuộc đời. Nhưng nếu nhìn lại, chính những vết ấy mới là dấu hiệu rõ ràng nhất của một cuộc đời đã được sống đủ. Một người phụ nữ không có vết chân chim ở tuổi 45 có hai khả năng: Hoặc cô ấy chăm sóc da rất giỏi, hoặc cô ấy đã cười quá ít trong nửa đời người.
Nụ cười cũng có nhiều kiểu rất khác nhau, mà chỉ người tinh ý mới phân biệt được. Có nụ cười xã giao chỉ cong khóe miệng, mắt vẫn lạnh. Có nụ cười gượng gạo, cơ mặt giật giật, không đều. Có nụ cười tủi thân, đầu môi cười mà khóe miệng vẫn xuống. Và có một loại nụ cười rất quý hiếm: nụ cười từ trong ra ngoài khi cả gương mặt cùng tham gia, khi mắt nheo lại như trăng khuyết, khi cơ má căng lên một cách tự nhiên, và khi sau nụ cười là một sự bình thản chứ không phải vội vàng chuyển sang biểu cảm khác.
Người phụ nữ có thể giữ được kiểu nụ cười cuối cùng đến tuổi 40, 50, 60 là người có nội tâm đầy đủ. Cô ấy không cần cười để làm vừa lòng ai. Không cần cười để che giấu điều gì. Không cần cười để cố tỏ ra hạnh phúc. Cô ấy cười vì thực sự cảm thấy đủ với những gì đang có.
Và đó, theo nhân tướng học, là dấu hiệu của một người "có phúc khí". Phúc khí ở đây không phải là chồng giàu, con ngoan, nhà to, đó là sự biết đủ trong lòng, mà từ đó mọi may mắn bên ngoài mới có chỗ để bám rễ.
Khí sắc thanh nhẹ, thần thái an định - thứ "ánh sáng" không son phấn nào tạo ra được
Đặc điểm thứ ba khó mô tả nhất, nhưng cũng là đặc điểm đắt giá nhất: Thần thái và khí sắc.
Trong nhân tướng học cổ điển, có một khái niệm gọi là "thần thanh khí sáng" hay "mãn diện xuân phong" nghĩa là cả gương mặt toát lên một thứ ánh sáng nội tại, như có gió xuân thổi qua. Người xưa thường bảo "thần thanh khí sáng, mãn diện xuân phong" để chỉ những người mặt mũi nở nang, sáng sủa, nở mày nở mặt. Vận mạng cát hung hiện lên ở bộ vị tướng mạo. Phongthuygovap
Khí sắc không phải là da trắng. Không phải là má hồng. Không phải là môi đỏ. Khí sắc là một thứ tổng thể là cảm giác khi một người phụ nữ bước vào phòng, không cần nói gì, không cần mặc gì đặc biệt, người xung quanh vẫn cảm nhận được một dòng năng lượng dễ chịu toát ra từ cô.
Người phụ nữ không tham lam, không báo oán, nhờ khí tiết thanh tịnh tích lũy lâu ngày, có thể đắc được thân vận đầy đặn khoan thai, lại có được khả năng cảm nhận cái đẹp nhuần nhị. Người phụ nữ trọng đức trọng lễ thường có thể nghĩ cho người khác, luôn thông tỏ đạo lý. Người phụ nữ làm việc chuyên chú, dụng tâm thuần chính thì thần thái điềm mỹ độ lượng. Từng cử chỉ, từng hành động, từng suy nghĩ trong cuộc sống, lâu ngày sẽ in dấu trên khuôn mặt của người phụ nữ.
Nếu như nội tâm bình hòa tĩnh lặng, khoáng đạt khoan hậu, quang minh lỗi lạc, thì khí huyết càng điều hòa, ngũ tạng an tịnh, thân thể khỏe mạnh, khắp khuôn mặt sáng ngời, thần thái thăng hoa, có thể có được dung mạo mỹ hảo khiến người ta cảm nhận được mà không thể tả thành lời.
Đây mới là phần khó nhất và cũng là phần không thể giả. Bạn có thể tiêm filler để có gò má đẹp. Có thể niềng răng để có nụ cười đều. Có thể trang điểm để có làn da hoàn hảo. Nhưng bạn không thể mua được thần thái. Thần thái là kết tinh của cách bạn đã sống trong những năm tháng không ai nhìn thấy: Cách bạn đối xử với mẹ chồng khi không ai ghi hình, cách bạn nói với con khi nó làm sai điều gì đó nhỏ, cách bạn xử lý một email khó chịu ở công ty, cách bạn đối diện với chính mình lúc 11 giờ đêm khi cả nhà đã ngủ.
Có rất nhiều phụ nữ mặt mộc trông không có gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến người đối diện muốn nhìn lâu hơn, đó là vì khí sắc của họ. Ngược lại, có rất nhiều người trang điểm rất kỹ, ăn mặc rất đẹp, nhưng vẫn khiến người ta thấy có gì đó gượng gạo, mệt mỏi, thiếu sức sống, đó là vì khí sắc của họ đã bị bào mòn bởi quá nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong.
Nuôi tướng đẹp không phải bằng kem dưỡng, mà bằng nội tâm
Vậy người phụ nữ muốn có một gương mặt đẹp lên theo năm tháng, một hậu vận đắt giá thực sự, nên làm gì?
Lời khuyên của cổ nhân thật ra rất giản dị, dù để làm được không hề dễ. Bớt sân hận, thêm bao dung. Bớt so đo, thêm biết đủ. Bớt than vãn, thêm biết ơn. Bớt oán trách, thêm thấu hiểu. Không phải sống thánh thiện đến mức không còn cảm xúc tiêu cực, con người ai cũng có lúc giận, lúc buồn, lúc thấy bất công. Mà là không cho phép những cảm xúc ấy ngụ lại quá lâu trong lòng mình, đến mức chúng kịp đi qua và in dấu lên gương mặt.
Một người phụ nữ ngày ngày phàn nàn về chồng, oán trách mẹ chồng, ghen tị với đồng nghiệp, so bì với hàng xóm dù có dùng mỹ phẩm đắt nhất, đi spa hằng tuần, ăn collagen mỗi ngày cũng sẽ không thể có gương mặt đẹp ở tuổi 50. Bởi mỗi lần phàn nàn, một sợi cơ giận trên khuôn mặt cô lại căng thêm. Mỗi lần oán trách, một nét hằn ở khóe miệng lại sâu hơn. Mỗi lần ghen tị, một cái nhìn sắc lạnh lại in dấu thêm vào đuôi mắt. Và đến một ngày, gương mặt ấy không còn là gương mặt của cô mà là gương mặt của những cảm xúc cô đã không buông bỏ được.
Ngược lại, một người phụ nữ biết bao dung với chính mình trước khi bao dung với người khác, biết cảm ơn những điều nhỏ trong ngày, biết tha thứ cho cả những lỗi của bản thân mình, cô ấy không cần làm gì nhiều. Chỉ cần sống đúng cách trong 20 năm, gương mặt cô sẽ tự nó đẹp lên theo cách mà không thẩm mỹ viện nào tạo ra được. Và đó mới là vẻ đẹp đắt giá thật sự.
Tướng do tâm sinh. Câu nói cổ nhân để lại không phải để hù dọa ai, không phải để răn đe ai. Nó là một lời nhắc rất dịu dàng: rằng gương mặt bạn đeo lúc 50 tuổi, sẽ là gương mặt mà chính bạn đã chọn vẽ lên suốt 30 năm trước. Và lựa chọn ấy bắt đầu ngay từ hôm nay, từ cách bạn đối diện với chính mình trong gương vào sáng mai.