Tôi đã trị được bệnh hay ghen của người yêu

Vịt ngốc,
Chia sẻ

Ghen tuông sẽ là gia vì cho tình yêu thêm mặn mà nhưng cái gì quá mức cũng sẽ không tốt. Và bạn phải là người biết điều chỉnh để có được món tình yêu ngon nhất cho mình bạn nhé!

Rất nhiều đôi lứa yêu nhau đã tan vỡ chỉ vì người yêu mình quá ghen tuông. Thực ra bản chất của họ là vì yêu mình nên mới thể hiện quá như vậy thôi.

Người yêu của tôi cũng vậy, anh lúc nào cũng giữ tôi khư khư và ghen tuông với sếp lẫn đồng nghiệp của tôi và tôi đã phải dùng “thuốc” để điều trị cho anh. Ghen lại như anh đã ghen với bạn!

Tôi cũng bắt đầu ghen bóng ghen gió với anh, mỗi lần thấy cuộc gọi của người phụ nữ dù tôi biết rõ đó là ai nhưng tôi vẫn giả vờ ghen và giận dỗi để anh thấy những lần anh làm vậy với tôi tôi sẽ cảm thấy như thế nào.
Đang giữa đêm khuya, tôi gọi điện cho anh, đoán già đoán non, nghi ngờ để anh biết sự khó chịu khi bị quan tâm quá mức.

Mình gọi điện nhiều hơn cho anh, đôi khi gọi những lúc mà biết anh sẽ không nghe được điện thoại và anh nhấc máy lâu tôi cũng nghi ngờ, dò xét…

Anh phát điên lên với kiểu ghen tuông của tôi lúc này tôi mới quay ra nói cho anh biết những cảm nghĩ của tôi mỗi lần bị anh nghi ngờ ghen tuông bóng gió sẽ ra sao. Anh không nói gì và nghĩ ngợi lâu lắm. Cuối cùng anh xin lỗi tôi và hứa sẽ thay đổi.

Ghen tuông sẽ là gia vì cho tình yêu thêm mặn mà nhưng cái gì quá mức cũng sẽ không tốt. Và bạn phải là người biết điều chỉnh để có được món tình yêu ngon nhất cho mình bạn nhé!

Chia sẻ