"Phú bà" của làng diễn viên sinh xong nghỉ đóng phim 4 năm: Đầu tư thời gian dạy con, bảo sao các con ngoan thế này
Nữ diễn viên cho biết mỗi năm cố gắng có thêm một sổ đỏ.
Bảo Thanh được công chúng ưu ái đánh giá là một trong những nữ diễn viên trẻ thuộc top đầu về trình độ diễn xuất. Năm 2013, cô bắt đầu được biết đến với vai cô Đũi trong bộ phim truyền hình "Trò đời". Tới năm 2017, vai Minh Vân trong phim "Sống chung với mẹ chồng" mới thực sự là một bước ngoặt gây ấn tượng với đông đảo khán giả. Năm 2019, sau "Sống chung với mẹ chồng", Bảo Thanh tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ hơn nữa với vai diễn "Thư xính lao" của bộ phim "Về nhà đi con".
Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng kết hôn khá sớm, cô làm mẹ lần đầu ở tuổi 21. Đến năm 2020, nữ diễn viên thông báo chuẩn bị đón "thiên thần nhỏ" thứ 2, khi đó, con trai đầu lòng được 10 tuổi. Năm 2021, cô hạ sinh thành công con gái, đặt tên thân mật là Nu. 4 năm nay, nữ diễn viên không còn góp mặt trong các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, Bảo Thanh vẫn tham gia sân khấu kịch.
Bảo Thanh
Trong 4 năm nghỉ đóng phim truyền hình, Bảo Thanh liên tục cập nhật thông tin mua nhà, mua xe mới trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, cô cũng đầu tư bất động sản khắp cả nước, từ Hà Nội, Bắc Giang đến Hội An. Sao Việt này được nhiều bạn bè gọi là "phú bà" của làng diễn viên, cô cho biết mỗi năm cố gắng có thêm một sổ đỏ.
"Phú bà" dạy con khéo
Ở vai trò làm mẹ, Bảo Thanh cũng rất chỉn chu. Dù bận rộn nhưng cả nữ diễn viên và ông xã đều cố gắng dành thời gian để dạy học, chơi đùa, nấu ăn... cho các bé.
Bảo Thanh lo lắng việc gia đình có thêm em nhỏ sẽ làm con lớn bị tủi thân nên nữ diễn viên cố gắng không để xảy ra tình trạng chăm em bé mà không quan tâm đến con lớn. "Một ngày mẹ phải chia thời gian ra cho 2 anh em. Em bé xíu thì cả nhà cùng chăm sóc là đúng rồi, nhưng kể cả với anh lớn thì mẹ cũng chưa để anh phải tủi thân lúc nào. Khó phết không phải chuyện đùa, 24 tiếng là không đủ", Bảo Thanh tâm sự.
Bà mẹ 2 con cũng thừa nhận rằng việc chia đều thời gian và cố làm sao để bé Bin không bị tủi thân là chuyện không hề đơn giản, cần sự tinh tế và tâm lý của cả bố mẹ. Bảo Thanh cũng chú trọng rèn giũa tính tự lập cho con từ bé.
Thời điểm Bin bắt đầu vào cấp 1, Bảo Thanh không quên dạy con những việc nhà đơn giản. Để khiến con hứng thú làm việc nhà hơn, đồng thời hạn chế việc xem tivi và sử dụng đồ công nghệ quá nhiều, Bảo Thanh ra quy định: "Rửa bát quét nhà lau nhà được 20 nghìn. Sau đó trả bố 20 nghìn để được xem tivi 20 phút".
Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cũng từng chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con gái út và khéo léo bày tỏ quan điểm nuôi con. Nữ diễn viên vô cùng thích thú khoe ảnh ái nữ vẽ tranh được dán trước cửa tủ lạnh. Cô cho biết: "Mở mắt ra là đòi vẽ vẽ, sau lớn lên chắc không làm diễn viên đâu".
Ngay lập tức một nghệ sĩ nhân dân đã để lại câu hỏi: "Con làm hoạ sĩ không hơn làm diễn viên hả u?". Đáp lại lời nam nghệ sĩ, Bảo Thanh nói cô không hề áp đặt lên các con về nghề nghiệp sau này: "Làm gì cũng được miễn là con vui. Bố nhỉ?".
Quan điểm nuôi dạy con hiện đại của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen.
Được dạy dỗ kĩ, các con của Bảo Thanh rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trong một lần Bảo Thanh bị ốm nhẹ nhưng hai con rất thương mẹ, con gái còn mếu máo khóc khiến nữ diễn viên rất xúc động.
"Mẹ ốm xíu xiu thôi. Mẹ nằm viện xíu xiu thôi mà. Em bé vào nhìn thấy mẹ có kim ở tay, em mếu máo khóc thương mẹ đau tay. Anh Bin nắm tay mẹ mãi không buông, mong mẹ về nhanh nấu cơm ngon cho con ăn. Đúng là 2 em bé tình cảm của mẹ", Bảo Thanh chia sẻ.
Hay trong 1 chia sẻ, diễn viên Bảo Thanh cho biết thời gian trước, con trai đầu lòng của cô - bé Bin đã làm sai một chuyện khiến cô khá sốc. Tuy nhiên thay vì trách mắng, cô chỉ nói chuyện nhẹ nhàng và phân tích cho con hiểu.
Tuy nhiên, diễn viên Bảo Thanh cũng thừa nhận cô là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) vì vậy không thể thoải mái hoàn toàn sau cuộc nói chuyện với con trai.
“Thấy mẹ vẫn buồn, Bin lò dò vào hỏi: mẹ vẫn suy nghĩ à? - Ừ, mẹ vẫn buồn lắm! Có lẽ mẹ sắp thất bại trong việc nuôi dạy các con rồi, mẹ buồn tận sâu trong tim đây này” - Bảo Thanh chia sẻ.
Nghe mẹ nói vậy, Bin chỉ thở dài rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng hôm họp phụ huynh, chồng cô - bố Bin đã mang về cho cô tờ giấy này: “Cô giáo in hộ từ file mềm học sinh tự thiết kế và gửi cô trước đó. Bức ảnh - dòng chữ... Người mẹ OCD này lại chìm trong suy nghĩ và suýt khóc... ôi trái tim của tôi!!! Bin… mẹ cảm ơn con”, nữ diễn viên cảm động.