Cho dù ông bố trẻ vội vàng đuổi theo con nhưng đã quá muộn để ngăn chặn tai nạn xảy ra.
Trong lúc chơi, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh đã nhét 1 viên bi sắt vào tai, sau đó bị đau, ù tai.
Mặc dù đã trải qua 3 ca phẫu thuật và các bác sĩ luôn nỗ lực cứu chữa, thế nhưng cuối cùng, cô bé vẫn ra đi.
Dù đã được hàng xóm lao ra giúp đỡ nhưng rất tiếc là cậu bé vẫn ra đi.
Các bác sĩ kết luận đứa trẻ bị bỏng hóa chất cấp độ 3 nghiêm trọng đến nỗi phải phẫu thuật ghép da.
Sự việc là lời cảnh báo cho nhiều gia đình cần phải cẩn trọng hơn trong việc trông con, đặc biệt là vào thời điểm các bé đang được nghỉ hè.
Đây là ngày đầu tiên đi học của bé gái, nhưng chỉ sau 1 giờ chào tạm biệt con, bố mẹ cô bé đã nhận được điện thoại từ người giữ trẻ nói rằng con của họ đã ngừng thở.
Bố mẹ cậu bé đã lên nhảy cùng con, nhưng chỉ sau vài cú nhảy, đứa trẻ đã ôm đùi kêu lên đau đớn.
Khi thay bỉm cho con, bố bé đột nhiên phát hiện trên mông con có một cục cứng.
Bà mẹ đang bế con gái đi bộ trên vỉa hè bên ngoài tòa nhà chung cư thì sự việc xảy ra.