Phía Diệp Lâm Anh bị "bóc phốt" lừa dối, đối xử thô lỗ với fan Việt, sắp xếp cho khách mời gặp kín Ji Chang Wook ở khách sạn

Eri,
Chia sẻ

Không chỉ đột ngột thông báo hủy sự kiện vào phút chót, phía ban tổ chức của Diệp Lâm Anh còn điều động bình cứu hỏa xịt thẳng vào fan Ji Chang Wook để giải tán đám đông.

Theo thông báo của Diệp Lâm Anh từ đầu tháng này, tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook đã có mặt tại Việt Nam vào hôm 10/9 để tham gia sự kiện khai trương và gặp mặt người hâm mộ. 

Sở hữu lượng fan đông đảo nên ngay khi nam diễn viên vừa đặt chân xuống TP.HCM, đã có rất đông người hâm mộ chờ đợi sẵn, nhất là ở nơi tổ chức sự kiện khiến đoạn đường ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến ngay sát giờ mà Ji Chang Wook phải xuất hiện, ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy fan meeting do yếu tố an ninh. Ji Chang Wook cũng được thông báo là đã bay về Hàn Quốc ngay lúc đó.

ngt-2889-15680974723602047395046-15681282015701802127616

7070916023650901670422247150413175316283392n-1568124180558915832140

Fan đứng đông như kiến để chờ đợi Ji Chang Wook xuất hiện nhưng lại đột ngột bị thông báo hủy ngay trước giờ diễn ra sự kiện

Tuy nhiên, sự thật phía sau lại hoàn toàn trái ngược. Ji Chang Wook không hề về Hàn ngay lúc đám đông đang diễn ra mà ban tổ chức đã sắp xếp anh có một cuộc gặp kín với các khách mời người Việt của Diệp Lâm Anh tại khách sạn.

Sau đó, ban tổ chức cũng đã giải thích rằng cuộc gặp kín này là do phía Hàn Quốc muốn nam diễn viên gặp gỡ với thương hiệu đã mời anh về chứ không phải lừa fan.

Ban tổ chức đã sắp xếp cho khách mời gặp riêng Ji Chang Wook ở khách sạn

1-15681285449951991792520-ngoisao

Chưa dừng lại ở đó, gây bất bình hơn nữa là cách ban tổ chức đối xử với người hâm mộ đã chờ đợi Ji Chang Wook nhiều giờ liền. Theo hình ảnh được các fan truyền tay nhau, những người ở đó đã bị an ninh, bảo vệ hoặc dân phòng nào đấy dùng bình cứu hoả xịt thẳng vào người.

Điều này đã gây nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng fan Ji Chang Wook nói riêng và cộng đồng mạng nói chung. Dù chuyện giải tán đám đông không phải là điều dễ dàng nhưng cách phun nước, bình cứu hỏa thẳng vào người như vậy là vô cùng thiếu tôn trọng người hâm mộ.

img9470-15681281692171464617591

1

2

Một số lời kể bức xúc của những fan hâm mộ Ji Chang Wook có mặt tại sự kiện lúc đó:

- Quán lừa đảo người hâm mộ Wook, xem thường những người hâm mộ hôm nay, cũng chính là những khách hàng của quán. Xua đuổi, xịt nước, xịt hơi, cố tình câu giờ nửa vời rồi cuối cùng thông báo Wook không đến được, đang trên đường ra sân bay, thật ra là họp báo tại khách sạn.

- Không tin được bị lợi dụng như 1 con... Đến vào lúc 13:30 phút. Đứng chờ đến 4 giờ bắt đầu bị đẩy, người đằng sau không quản lí được cứ đẩy người đằng trước ra. Bị té, bị lôi kéo, bị xịt nước, xịt khói. Mời sao của Hàn Quốc mà không biết sắp xếp, sân khấu bé tí. Lừa gạt mọi người lúc diễn lúc không. Tôi đi 100km lên để bị xem như con chó thế à? Pr cho lố rồi không quản lí nổi. Đến rào chắn còn không đủ, chắn bên đây bỏ bên kia. Thiếu chuyên nghiệp!

- Lấy danh tiếng idol quảng cáo cho rầm rộ vào, fan tới đông rồi không giải quyết được, ủa bộ nghĩ sao nước bạn không ai quan tâm hay gì? Xếp hàng đợi cả buổi rồi ngồi hứng nước, hứng hơi cay, lấy xe ủi người mà như ủi heo không bằng. Hứa với hẹn. Thấy mà tức á...

Chia sẻ