“Phát sốt” vì lấy phải vợ trẻ

Hà Duyên - Theo PLXh,
Chia sẻ

Ông bà ta vốn có câu “Chồng già vợ trẻ là tiên” nhưng sự thật lại có lắm ông chồng phát điên vì khi lấy được cô vợ trẻ.

Vợ trẻ nên luôn phải kè kè lo giữ

Không phải chỉ có phụ nữ mới phải suốt ngày lo giữ các ông chồng đâu mà sự thật có rất nhiều người đàn ông luôn phải khư khư cô vợ bên mình, đi đâu cũng đưa cũng rước vì sợ manh động là người khác “ngó”…

Chị Lan, vợ anh Quang vừa tốt nghiệp đại học, vẫn tính ham chơi, có tiệc tùng nào là hăng hái tham gia, mặc dù đã có chồng nhưng lắm anh cơ quan vẫn dòm ngó vì trông vợ vẫn còn nhí nhảnh lắm, chẳng ra dáng người đã có chồng, mà thời đại giờ châm ngôn “Đánh đồn có địch mới vui”. Vì trẻ nên vợ chẳng e dè, ý tứ, bạn tới chơi, vợ anh nhảy tót lên, ôm chầm lấy bạn, khi chồng nhắc nhở “đứng đắn một chút”, thì chị nhanh nhảu, liến láu bảo: “Bạn thân mà, anh khó tính quá!”. Lúc này anh Quang chỉ còn biết sống sượng đi vào nhà trong.

Hay như trường hợp của anh Lâm, vốn trước đây yêu vợ vì tính cách nhí nhảnh bao nhiêu thì giờ đây anh thấy hốt hoảng và “run bần bật” mỗi khi cùng vợ đi ra ngoài. Vợ anh vốn là cô gái nhanh nhảu, hoà đồng, giao thiệp rộng. Gái đã có chồng mà lúc nào cũng chân sáo líu lo, lúc nào cũng không chịu từ tốn đi bên cạnh mà cứ chạy vòng tròn quanh anh như một đứa trẻ. Nhìn hai anh chị đi cạnh nhau, người ngoài không biết cứ tưởng hai chú cháu.

Lắm hôm đưa vợ đi siêu thị, anh đang lúi húi chọn đồ thì giật mình quay lại vì tiếng trò chuyện rôm rả của vợ với một gã trai lạ đang cố tình mon men tán tỉnh. Hầm hầm bước lại gần thì anh chàng lễ phép “chào chú” khiến cho anh nóng mặt còn chị được trận cười phớ lớ. Giận dỗi bảo vợ thì chị lại nheo mắt tinh nghịch: “Anh cứ để cho em thử xem có câu được ‘con cá’ lớn nào không chứ!”.

Vợ trẻ nên chồng phải chăm sóc như bảo mẫu

Với những ông chồng lấy được vợ trẻ nếu có cá tính và độ chín chắn thì không sao nhưng khi lấy phải một nàng tuổi trẻ lại tiểu thư thì lắm khi phải kiêm luôn vai trò “bảo mẫu” cho vợ. Như anh Nam (Hoàn Kiếm – Hà Nội), lấy vợ kém hơn mình mười hai tuổi, những tưởng lấy được vợ trẻ ngoài việc được mát mặt với bạn bè thì sẽ được chăm sóc chiều chuộng, nào ngờ có vợ rồi anh lại trở thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu cho vợ, suốt ngày vợ cứ luẩn quẩn bên chồng. Làm việc gì cũng “chồng ơi em hỏi”, như hôm nọ đi đôi giày bị gãy gót, chị gọi cho chồng nỉ non rằng chồng phải xin phép nghỉ việc buổi chiều để đi mua cho vợ đôi giày mới.

Không những thế, vợ anh lại có tật sợ tất cả những con vật nho nhỏ và những loại côn trùng có cánh nên thành ra trong nhà hễ có con gì như gián, cào cào… là mọi thứ trong nhà đảo lộn. Có hôm anh đi làm về thấy chén bát vỡ tung, vợ thì ngồi ôm gối khóc rưng rức vì… một con gián.

Các công việc trong nhà từ lớn đến nhỏ như rửa chén, giặt đồ, lau nhà… chị đều “nhường” cho chồng vì chị cho rằng “chồng là người lớn, vợ còn nhỏ, chồng làm giúp vợ, sau vợ lớn vợ làm”.

“May mà lấy vợ xong, hai vợ chồng kéo nhau ra ở riêng vì tôi thấy tính cách nhí nhảnh của vợ có thể làm phiền lòng bố mẹ chồng. Đến khi ở với nàng rồi tôi mới thấy mình thật sáng suốt vì nhiều khi bản thân tôi còn không chịu nổi nữa là các cụ”, anh Lâm than thở.

Chia sẻ