Phẫn nộ lời khai của người cha say rượu đánh chết con 7 tháng tuổi: Đánh vào đầu bé nhiều lần cho nín khóc rồi đi ngủ

N. QUANG,
Chia sẻ

Sau chầu nhậu tại phòng trọ, thấy con nhỏ khóc mãi không nín, dỗ con nhiều lần nhưng cháu vẫn không ngừng khóc, quá bực dọc Phiên đã đánh vào đầu cháu bé nhiều lần rồi bỏ đi ngủ.

Sáng 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phiên để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo lời khai ban đầu, đêm ngày 21/5, sau chầu rượu cùng các chiến hữu tại phòng trọ ở thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Phiên gọi vợ là Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi) dọn chén bát nhưng vợ Phiên không đồng ý nên Phiên đã đánh đuổi vợ khiến chị này phải bỏ ra ngoài, để lại cháu bé chỉ mới 7 tháng tuổi nằm trên giường.

Vụ cha say rượu đánh chết con 7 tháng tuổi" Phẫn nộ lời khai của người cha tàn bạo - Ảnh 1.

Đối tượng Phiên tại cơ quan chức năng.

Thấy cháu bé khóc mãi không nín, Phiên đã liên tiếp đánh vào đầu con mình nhiều lần rồi bỏ đi ngủ. Một lúc sau, chị V. ( vợ Phiên) đi vào phòng thì thấy toàn thân con tím tái nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu B đã tử vong ngay sau đó. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do cháu bé bị chấn thương sọ não.

Qua tìm hiểu, điều kiện kinh tế gia đình Phiên không ổn định nhưng đối tượng thường xuyên tổ chức tụ tập ăn nhậu, la mắng vợ con nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ