Phản hồi bài viết "Đàn ông yêu tôi chỉ vì chuyện ấy"
(aFamily)- Ngưòi con gái trót trao thân cho bạn trai mà bị phản bội thì cần phải yêu quý, tôn trọng và giữ gìn bản thân mình gấp đôi hơn người bình thường
Chào Nhi,
Đàn bà khi yêu thì luôn yêu hết mình, khác hẳn đàn ông. Khi người đàn bà quyết định trao thân cho một người đàn ông thông thường họ muốn đặt cả cuộc đời của mình vào người đàn ông đó. Còn đàn ông yêu và quan hệ thì cảm xúc một phần và ham muốn một phần. Do vậy những người phụ nữ thực sự tinh tế mới có khả năng giữ được người đàn ông của mình sau khi quan hệ.
Tuy nhiên nếu những người con gái đã trót trao thân cho bạn trai mình mà bị phản bội thì tớ nghĩ rằng bạn cần phải yêu bản thân mình, tôn trọng bản thân mình gấp đôi những người bình thường. Nếu bạn có suy nghĩ đằng nào cũng mất rồi nên khi đến với người sau bạn cũng trao thân cho người ta không tiếc nuối như vậy thì bạn thiếu tôn trọng bản thân và tự chứng tỏ mình là người dễ dãi rồi.

Người ta thường nói sau thất bại thì rút ra bài học kinh nghiệm để không lặp lại sai lầm như trước. Nhưng Nhi (tác giả bài viết "Đàn ông yêu tôi chỉ vì chuyện ấy") lại lặp đi lặp lại sai lầm mà không tự chủ được nên những người bạn trai sau của bạn lúc đầu có thể có ý nghĩ sẽ tha thứ cho bạn, nhưng sau khi yêu bạn họ thấy bạn trao thân cho bạn như thế thì họ cũng sợ. Tớ mà đứng trong hoàn cảnh đấy tớ cũng sợ đấy.
Tôi đã từng đọc trên diễn đàn của afamily và cũng đã thấy một bạn trai đã khuyên các bạn nữ đừng đánh mất mình vì lỡ trao thân cho bạn trai. Mình cũng nghĩ vậy. Con người có đủ lòng vị tha để tha thứ cho mọi lỗi lầm. Tuy nhiên lầm lỗi cứ lặp đi lặp lại và lại mắc ngay lỗi cũ mà vẫn không sửa được thì khó tha thứ được. Con người vốn dĩ không thể hoàn hảo, nên sống trên đời không thể một lần không bị lỗi lầm. Tuy nhiên cần phải biết học cách đứng dậy và không tái phạm. Mong bạn tìm lại niềm tin vào cuộc sống và không mắc phải những sai lầm cũ.
Qua đây tớ cũng thấy được rằng, con gái cũng nên biết phải giữ gìn mình hơn và con trai cần phải giúp đỡ con gái giữ mình. Vì một người xây mà một người phá thì khó thành công lắm. Cuộc sống khó khăn nhưng không ai muốn từ bỏ cuộc sống của mình cả. Vì vậy hãy sống tốt hơn nữa. Sẽ còn nhiều người con trai tốt chấp nhận bạn miễn bạn phải biết tôn trọng bản thân bạn đã.
Thân và chúc bạn Nhi vượt qua những cú sốc đã qua và lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Con trai không phải ai cũng ích kỷ và xấu xa đâu bạn ạ.
