Phái nữ nghĩ gì về các "cú có gai" công sở

Bảo Bình,
Chia sẻ

“Cú có gai” là cụm từ ám chỉ những người đàn ông mang tính cách đàn bà. Nhiều chị em công sở phải trải qua khoảng thời gian dài trầy trật, mới thích nghi làm quen với tuýp người này.

Thất vọng, thiếu thiện cảm với những nhân vật “cú có gai” trong công sở
 
Phái nữ nghĩ gì về các
Ngọc Thảo không có thiện cảm mấy với các chàng "cú có gai" - (Ảnh minh họa)

Đảm nhận vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tại một công ty lớn, Bùi Ngọc Thảo thường xuyên tiếp xúc và làm việc với nhiều tuýp người khác nhau. Bên cạnh những đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng cũng có không ít anh chàng “nữ tính” khiến cô chỉ biết than thầm.

Một số đồng nghiệp nam, nhìn bề ngoài bảnh bao, đạo mạo, phong cách nói chuyện, quan điểm sống chuẩn mực nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Họ thẳng thừng từ chối giúp đỡ đồng nghiệp nữ xách đồ nặng, họ giả vờ kết thân điều tra thông tin bí mật của chị em và kể với sếp. Thậm chí có anh chàng đã lập gia đình vẫn nhiệt tình cãi tay đôi với đồng nghiệp nữ nhằm thỏa mãn cái tôi cá nhân, bảo vệ hình tượng “người đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn”.

Từ góc nhìn, quan điểm của phái yếu, Ngọc Thảo cảm thấy có chút thất vọng, thiếu thiện cảm với những nhân vật “cú có gai” trong công sở, cô nàng bộc bạch: “Ông bà ta hay nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, đối với anh chàng mang tính cách đàn bà thì việc thay đổi quả là khó khăn.”
 
Ít tôn trọng những người như thế
 
Phái nữ nghĩ gì về các
Trâm Anh cảm thấy khó có thể tôn trọng "đàn ông mặc váy" - (Ảnh minh họa)
 
Cùng quan điểm với Ngọc Thảo, nhân viên Marketing Mai Trâm Anh phát biểu: “Xã hội hiện nay có nhiều mẫu người “đàn ông mặc váy” lắm, tính tình ganh đua, so đo từng centimet. Mình là con gái không nói thì thôi, nhiều bạn nam lại sẵn sàng bộc lộ bản tính nhỏ nhen, ích kỷ giành phần lợi về bản thân. Mình cảm thấy khó có thể tôn trọng những người như thế.”

Trong đời sống hằng ngày, Trâm Anh nhiều lần bị rơi vào trường hợp tương tự, may mắn ở môi trường công sở, cô chưa gặp nhân vật “cú có gai” nào nhưng câu chuyện từ người bạn cũng khiến cô ngán ngẩm: “Công ty bạn mình có một nam nhân viên vừa đẹp trai, quyến rũ, kinh tế khá giả. Lần đầu anh ấy chuyển đến làm việc, các bạn nữ thích lắm. Có điều mỗi lần đi chơi cùng công ty, anh ấy lại tính toán chi li từng khoản tiền với lời giải thích “Anh muốn mọi thứ đều rõ ràng và sòng phẳng”, nói hay là thế nhưng đa số lần đi chơi các bạn nữ đều hùn trả tiền luôn cho yên chuyện vì anh chàng này hay lấy lý do quên ví, tiền để trong thẻ ATM,... Kết quả lần sau đó, chẳng ai dám rủ anh ấy đó đi chơi cùng nữa”.
 
Gặp nhiều quá nên quen dần

Phái nữ nghĩ gì về các
Huyền Trang gặp phải mẫu con trai nữ tính nhiều quá hóa quen - (Ảnh minh họa)

Hoạt động trong ngành truyền thông – quảng cáo nên đồng nghiệp nam công ty Vũ Thị Huyền Trang (Chuyên viên quan hệ đối tác) không được "men-lì"như nhiều bạn nam làm ở lĩnh vực khác. Tuy nhiên, chính sự không" men-lì" ấy lại góp phần giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Từ cách cư xử nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế với đối tác đến việc chú ý, quan sát công việc xung quanh nhằm tìm giải pháp công việc tốt nhất.

Làm việc chung thời gian đầu Trang gặp chút khó chịu vì không quen với con trai “bà tám”, xét nét từng chút. Lâu ngày cô cũng thích nghi dần và không còn kì thị, xa lánh họ như thời gian trước. Một phần vì ngày càng nhiều những anh chàng kiểu này xuất hiện nơi công sở khiến cô cảm thấy làm việc với họ là bình thường, miễn công việc hoàn thành đúng tiến độ.

Mặt khác, đó là bản tính của họ, thì họ có quyền nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh và đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bảo Huyền Trang yêu kiểu con trai này, thì cô nàng xin từ chối vì cô gái trẻ chỉ thích người đàn ông mạnh mẽ mà thôi.
Chia sẻ